Soobin Hoàng Sơn "choáng váng" trước phát ngôn hồn nhiên của thí sinh The Voice Kids

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 9 của "Giọng hát Việt nhí 2017", khi được hỏi giữa Soobin Hoàng Sơn và G-Dragon thì Quốc Thái thần tượng ai hơn, cậu bé đã rất chân thật thừa nhận rằng thích G-Dragon hơn là HLV của mình.

Tập 9 của chương trình truyền hình Giọng hát Việt nhí - The Voice Kids 2017 lên sóng vào tối 14/10 tiếp tục với những màn trình diễn đầy sôi động và hấp dẫn từ các thí sinh nhí. Cuộc đua đến ngôi vị Quán quân đã chính thức bắt đầu với sự tranh tài của 18 thí sinh xuất sắc nhất đến từ 3 đội. Vẫn là bộ 4 HLV quyền lực ngồi trên chiếc ghế nóng: Vũ Cát Tường, Soobin Hoàng Sơn, Hương TràmTiên Cookie. Đây cũng là tập đầu tiên của vòng loại trực tiếp nên phần trình diễn của các thí sinh sẽ quyết định số phận chiến binh nào được ở lại và ai là người phải ra về.

Soobin Hoàng Sơn gục ngã khi thí sinh đội mình nói thích G-Dragon hơn thích mình - Ảnh 1.

Bộ 4 giám khảo: Vũ Cát Tường, Soobin Hoàng Sơn, Hương Tràm và Tiên Cookie.

Soobin Hoàng Sơn gục ngã khi thí sinh đội mình nói thích G-Dragon hơn thích mình - Ảnh 2.

Chiến binh cá tính Quốc Thái của đội HLV Soobin Hoàng Sơn chọn thể hiện ca khúc của thần tượng cậu bé là nam ca sĩ Hàn Quốc G-Dragon (nhóm nhạc BIGBANG). Quốc Thái lần nữa khiến khán giả kinh ngạc vì vừa hát vừa đàn piano. Khác với những màn trình diễn ở vòng trước, Quốc Thái mang đến hình ảnh một "soái ca" trầm tĩnh. Với giai điệu nhịp nhàng chậm rãi của ca khúc "Untitled 2014", Quốc Thái trông chẳng khác nào phiên bản nhí của G-Dragon.

Soobin Hoàng Sơn gục ngã khi thí sinh đội mình nói thích G-Dragon hơn thích mình - Ảnh 3.

Soobin xem Quốc Thái giống như một nghệ sĩ, vì thế anh hy vọng cậu bé sẽ luôn giữ được chất riêng của mình. Bên cạnh đó, anh cũng tin rằng Quốc Thái sẽ ngày càng thể hiện được những màu sắc đa dạng hơn để không bao giờ trở nên nhàm chán trong mắt khán giả. Nhiệt tình với thí sinh của mình là thế nhưng Soobin lại bị Quốc Thái tạt cho gáo nước lạnh khiến anh gục ngã.

Soobin Hoàng Sơn gục ngã khi thí sinh đội mình nói thích G-Dragon hơn thích mình - Ảnh 4.

Khi được hỏi là giữa G-Dragon với Soobin Quốc Thái thích ai hơn, cậu bé đã vô cùng chân thật thừa nhận rằng mình thích và thần tượng G-Dragon hơn. Soobin lúc này cũng bật cười và nói rằng: "Chú thật ra cũng rất thích G-Dragon, chú thích cả nhạc của BIGBANG nữa cơ".

Soobin Hoàng Sơn gục ngã khi thí sinh đội mình nói thích G-Dragon hơn thích mình - Ảnh 5.

Mở đầu vòng loại trực tiếp là phần thi của cô bé "hát lô tô" Khả Vy đến từ đội của HLV Hương Tràm - Tiên Cookie. Sở hữu chất giọng khàn đậm chất rock, Khả Vy đã không làm các HLV và khán giả thất vọng. Cô bé mang đến ca khúc "Son" với phong cách đương đại pha lẫn với sự bùng cháy của rock. HLV Tiên Cookie chia sẻ rằng cô chưa bao giờ nghe nhạc rock và cũng không chuyên về thể loại này. Thế nhưng để chọn được cho Khả Vy một ca khúc thật sự phù hợp với em, cô đã bỏ thời gian ra nghiên cứu rất kỹ càng. Và biểu hiện của Khả Vy hôm nay đã không làm cô thất vọng.

Soobin Hoàng Sơn gục ngã khi thí sinh đội mình nói thích G-Dragon hơn thích mình - Ảnh 6.

Phương Linh là cô bé được HLV Soobin Hoàng Sơn cứu từ đội của bộ đôi HLV Hương Tràm - Tiên Cookie ở vòng đối đầu. Biết được điểm mạnh của Phương Linh là những ca hát có nhịp điệu sôi động và phong cách biểu diễn trưởng thành, Soobin đã tạo điều kiện để Phương Linh có thể phô diễn tài năng một cách triệt để trên sân khấu. HLV Hương Tràm sau khi thưởng thức ca khúc "Stay" được thể hiện bởi Phương Linh, cô đã gào lên rằng: "Nóng quá con ơi" vì cô bé đã mang đến một tiết mục cực kỳ nhiệt huyết và rực lửa.

Soobin Hoàng Sơn gục ngã khi thí sinh đội mình nói thích G-Dragon hơn thích mình - Ảnh 7.

Tạm chia tay với những giai điệu sôi động và tiết tấu nhanh, "Giọng hát Việt nhí" quay trở lại với những khoảng lặng của ca khúc "Với con ba là mãi mãi" qua sự trình bày của cô bé Minh Thư đến từ đội HLV Hương Tràm - Tiên Cookie. Vẫn với phong cách trình diễn nhẹ nhàng, duyên dáng như một nàng công chúa, Minh Thư đã chiếm trọn trái tim của khán giả với giọng hát trong trẻo đầy xúc cảm. Đặc biệt là phần điệp khúc và ở những nốt cao, giọng của Minh Thư rất sáng và rất thu hút. HLV Hương Tràm khen ngợi cách nhả chữ rất tròn vành, rõ chữ của cô bé ở cuối mỗi câu hát.

Soobin Hoàng Sơn gục ngã khi thí sinh đội mình nói thích G-Dragon hơn thích mình - Ảnh 8.

Tiếp tục chương trình là tiết mục thiếu nữ xinh xắn với chất giọng miền Trung ngọt ngào đến từ đội HLV Vũ Cát Tường - Thu Hà. Vũ Cát Tường quyết định chọn cho cô bé một ca khúc đậm chất Bolero trữ tình là "Xin trả tôi về". Cô mong muốn rằng khán giả khi nghe Thu Hà hát sẽ cảm nhận được cô bé là người có thể truyền tải được hết sự ngọt ngào của bài hát này. Đồng thời qua giọng hát của cô bé, khán giả Việt sẽ càng cảm thấy yêu thể loại Bolero trữ tình nhiều hơn nữa.

Soobin Hoàng Sơn gục ngã khi thí sinh đội mình nói thích G-Dragon hơn thích mình - Ảnh 9.

Sân khấu "Giọng hát Việt nhí" lại lần nữa bùng nổ qua màn trình diễn đầy sôi động của "soái ca nhí" Phi Long đến từ đội của HLV Soobin Hoàng Sơn. Cậu bé đã tái hiện lại hình ảnh một Michael Jackson với những màn vũ đạo kinh điển cùng với giọng hát nội lực qua ca khúc "Beat it". Phi Long còn thể hiện lại những bước nhảy moonwalk một cách vô cùng điêu luyện. Cậu bé tiết lộ rằng người chỉ dạy cho mình những bước nhảy này. HLV Tiên Cookie nhận xét rằng Phi Long chọn về đội của Soobin là một quyết định hoàn toàn chính xác vì anh đã khiến Phi Long ngày càng trở nên tỏa sáng và cuốn hút hơn so với lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu.

Soobin Hoàng Sơn gục ngã khi thí sinh đội mình nói thích G-Dragon hơn thích mình - Ảnh 10.

May mắn được HLV Tiên Cookie về tận vườn cao su ở Bình Dương để đón cậu bé trở về với "Giọng hát Việt nhí", cậu bé Tâm Hào đã chứng minh được rằng quyết định của bộ đôi Tràm - Tiên là vô cùng chính xác. Mang đến liên khúc "Mưa trên phố Huế" và "Huế thương", dù không có chất giọng Huế đặc trưng nhưng Tâm Hào vẫn khiến khán giả xao xuyến với màn hát bằng giọng Huế đầy điêu luyện của mình. Kết thúc màn trình diễn, HLV Vũ Cát Tường nhận xét học trò cũ của mình rằng: "Cô rất tự hào về con hôm nay và hạnh phúc vì con từng là thành viên trong đội của cô".

Soobin Hoàng Sơn gục ngã khi thí sinh đội mình nói thích G-Dragon hơn thích mình - Ảnh 11.

"Soái ca nhí" Duy Khánh của đội Soobin Hoàng Sơn đã được HLV Vũ Cát Tường cứu từ vòng đối đầu đã khiến khán giả gục ngã vì vẻ đẹp trai, lịch lãm của mình trong đêm thi loại trừ. Cậu bé đã có những tiến bộ rõ rệt so với các vòng trước. Đối với ca khúc "Tháng tư về", Duy Khánh đã có cách xử lý đầy mới lạ kèm theo những động tác nhún nhảy rất thú vị. Vũ Cát Tường mong rằng Duy Khánh thể hiện cho khán giả thấy hình ảnh lãng tử, điển trai và cậu bé đã làm được tất cả mọi thứ, thậm chí còn vượt ra ngoài sự mong đợi của cô.

Soobin Hoàng Sơn gục ngã khi thí sinh đội mình nói thích G-Dragon hơn thích mình - Ảnh 12.

Khép lại đêm thi đầu của vòng loại trừ, cô bé Thanh Thy đến từ đội của HLV Vũ Cát Tường gửi đến khán giả ca khúc "Tôi thích". Ở vòng giấu mặt, Thanh Thy đã khiến Vũ Cát Tường bật khóc vì màn trình diễn đầy xúc cảm của mình. Nhưng nhờ vào biểu hiện xuất sắc ở vòng đối đầu mà Vũ Cát Tường đã khám phá ra thêm một điểm mới ở Thanh Thy chính là cô bé hát những giai điệu sôi động có tiết tấu nhanh cũng rất tuyệt vời. HLV Hương Tràm cho rằng bài hát "Tôi thích" không phù hợp cho sân khấu của một cuộc thi. Nhưng HLV Soobin Hoàng Sơn thì lại nghĩ Thanh Thy đã làm rất tốt, ca khúc này cũng phù hợp với độ tuổi của cô bé.

Kết quả cuối cùng của tập 1 sẽ được công bố vào tập tiếp theo của vòng loại trực tiếp. Tập 2 sẽ lên sóng vào lúc 21g00 ngày 21/10 trên kênh VTV3.

Chia sẻ