BÀI GỐC Nhìn bàn tay vợ mà tôi xót xa, giờ giàu có đến đâu cũng không thể lấy lại đôi tay ngọc ngà cho cô ấy

Nhìn bàn tay vợ mà tôi xót xa, giờ giàu có đến đâu cũng không thể lấy lại đôi tay ngọc ngà cho cô ấy

Có những thứ mà dù có tiền cũng không thể mua được, không thể làm nó đẹp đẽ trở lại!

1 Chia sẻ

Sống trong căn biệt thự chục tỷ nhưng đêm đến, em lại phải ngủ dưới sàn nhà lạnh như băng, vậy mà không dám hé răng trách chồng nửa lời

T.T.H.N,
Chia sẻ

Em không dám nghĩ đến cảnh về đêm. Vì lúc đó, em cô đơn đến cùng cực.

Em biết bản thân em là người phụ nữ thiếu quyết đoán và nhu nhược. Nếu em mạnh mẽ và có kinh tế hơn, có lẽ bây giờ em đã không khổ như thế này.

Với nhiều người, em là một người phụ nữ hạnh phúc khi được gả vào gia đình giàu có, chồng kiếm ra nhiều tiền. Hiện tại căn biệt thự mà bọn em sống cũng có giá trị cả chục tỷ. Trong ngày cưới của em, mẹ chồng lên sân khấu trao cho con dâu 50 cây vàng trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Bố mẹ em cũng vì thế mà nở mày nở mặt với làng xóm.

Thời gian đầu, cuộc sống của em diễn ra rất êm đềm. Chồng em khi ấy khá chiều vợ, anh cũng rất quan tâm đến gia đình nhà em. Biết anh trai em kinh doanh thua lỗ, chồng em đã không ngần ngại cho anh ấy vay 5 tỷ và hứa không lấy lãi. Số tiền đó đến bây giờ, anh trai em vẫn chưa thể trả được.

Sống trong căn biệt thự chục tỷ nhưng đêm đến, em lại ẩn ức ngủ dưới sàn nhà lạnh như băng, vậy mà không dám hé răng trách chồng nửa lời - Ảnh 1.

Thời gian đầu, cuộc sống của em diễn ra rất êm đềm. (Ảnh minh họa)

Lấy chồng hai năm, việc khiến em cảm thấy cuộc sống gia đình vẫn chưa được trọn vẹn đó là chưa có con. Em không rõ tại sao mình vẫn chưa mang thai, vì rõ ràng đi khám thì sức khỏe hoàn toàn bình thường. Ngày ấy chồng em vẫn hay động viên vợ, anh bảo nhiều cặp vợ chồng phải mấy năm mới có tin vui, bọn em cưới nhau được hai năm, cũng chưa cần vội vàng trong chuyện này.

Mâu thuẫn giữa bọn em bắt đầu khi người yêu cũ của em quay trở về. Anh ta liên tục tìm đến muốn hàn gắn dù biết em đã có gia đình. Khi không thể khiến em lung lay, anh ta đã làm một chuyện vô cùng đáng trách, đó là gặp chồng em và nói toàn bộ quá khứ của em cho chồng biết.

Thật ra trước đây, em và anh ta đã có con với nhau. Nhưng lúc đó em còn quá trẻ, cộng thêm việc chưa có kinh tế nên đã phá thai. Người yêu cũ của em còn nói ngon ngọt rằng sau này anh ta vẫn sẽ cưới em làm vợ.

Sống trong căn biệt thự chục tỷ nhưng đêm đến, em lại ẩn ức ngủ dưới sàn nhà lạnh như băng, vậy mà không dám hé răng trách chồng nửa lời - Ảnh 2.

Hôm nào có chút rượu trong người, chồng em lại đuổi vợ xuống đất nằm. (Ản minh họa)

Nhưng sau khi giải quyết đứa bé, anh ta lại đi nước ngoài du học rồi yêu một cô gái ngoại quốc. Vậy là bọn em chia tay. Chuyện này em vẫn luôn giấu kín không dám nói với chồng vì sợ anh sẽ đánh giá mình. Không ngờ người yêu cũ của em lại trơ trẽn đến mức nói hết mọi chuyện.

Nghĩ mình bị lừa dối, lại cho rằng vì việc em phá thai nên cưới nhau hai năm vẫn chưa có con, chồng em về nhà hằn học với vợ. Những ngày bình thường thì không sao, hôm nào có chút rượu trong người, chồng em lại đuổi vợ xuống đất nằm vì trách đã giấu anh một chuyện động trời.

Em biết mình sai nên lâu nay vẫn luôn chịu đựng. Vả lại anh trai em vẫn còn khoản nợ chưa trả, em không thể khiến chồng nổi giận lây sang nhà mình được. Nhiều đêm nằm dưới sàn nhà lạnh như băng, nước mắt em cứ rơi lã chã vì không biết nên làm thế nào để chồng bỏ qua mọi chuyện. Chồng em lại muốn có con tự nhiên chứ không đồng ý để can thiệp y học. Em phải làm sao đây các chị?

(lemina...@gmail.com)

Chia sẻ