"Sống sao khi ba có bồ, mẹ quen người khác" - hành trình của một bé gái 13 tuổi trải qua tuổi dậy thì đầy thù ghét đến suýt phải tự tử

Mộc Lan - Mỹ Hân,
Chia sẻ

Câu chuyện này đã được cô gái năm nay 25 tuổi chia sẻ lại những gì đã trải qua khi còn là một cô bé tuổi 13.

Gia đình là thứ tồn tại duy nhất, những thứ khác có hay không, không quan trọng.

Thế nhưng, Giang (ở thời điểm hiện tại 25 tuổi) đã từng coi gia đình đó "không bằng một cái móng tay".

"Sống sao khi mới 9 tuổi mà giấc mộng về hạnh phúc đã vỡ tan tành!?"

Giang đã từng có một gia đình mà ai cũng mơ ước, ba là công chức và mẹ là giáo viên. Nhà Giang rất lớn, ở khu vực trung tâm và lại còn sở hữu cả cửa hàng điện thoại mà khi ấy, cả vùng mới chỉ có địa chỉ như thế. Lúc đang học lớp 3, Giang bỗng dưng được tiếp xúc với những người phụ nữ lạ mặt, cô nọ cô kia xoay vòng theo năm tháng mà chẳng hề biết họ là ai. 

Phải, đó đều là những mối quan hệ ngoài luồng của ba Giang, và Giang gặp họ trong những chuyến đi công tác, đi chơi xa cùng ba.

Còn mẹ Giang, bà đã quá quen với những cuộc vui của ba, đến mức, có nhiều lần mẹ bỏ Giang vào chiếc xe Chaly, chở đến từng quán karaoke, gõ cửa từng phòng để "kêu ba về ngủ với con". Có vẻ như, vì được sinh ra trong hoàn cảnh như vậy nên Giang nhạy cảm sớm, có lần, mẹ mang con dao nhỏ vào toilet, Giang hỏi thì mẹ bảo mẹ gọt trái cây cho con ăn. Khi đó, Giang không biết có phải mình khôn lanh không nhưng đã khóc và hét lớn lên kêu cứu: "Mẹ ơi mẹ đừng chết, mẹ đừng bỏ con". Thế là mẹ buông dao ôm con mà khóc.

Những ký ức đó, Giang chẳng bao giờ quên.

Nhưng điều không quên được nhất chính là vào năm lên 9 tuổi, Giang phát hiện mẹ cũng có "chú" – người sau này trở thành cha dượng của Giang. Mọi hy vọng của Giang, mọi sự lạc quan của Giang rằng vẫn còn có mẹ đang cố gắng để giữ lại gia đình, giữ những bữa cơm dù nguội ngắt nhưng vẫn được đặt trang trọng giữa nhà để chờ đầy đủ các thành viên nay đã tan thành mây khói.

Ba mẹ quyết định sẽ ly hôn.

Tôi đã vượt qua nghịch cảnh như thế nào: Ba có bồ, mẹ có người khác nhưng một mình tôi nào có cô đơn? - Ảnh 1.

Giang giấu hơn 10 tờ đơn có đủ chữ ký của ba mẹ, vì cứ nghĩ rằng không có giấy đó thì ba mẹ vẫn sẽ sống với nhau. Thế nhưng, ba Giang bắt đầu đi làm xa, có khi chỉ gặp con gái vào mỗi cuối tuần sau khi cả hai luân phiên ngồi xe đò vượt gần 100 cây số để đến chỗ "đối phương".

Cũng không hiểu sao, lúc đấy Giang vẫn cảm thấy rất hào hứng khi có những chuyến đi cuối tuần và luôn khoe với tất cả mọi người khi có ai đó hỏi ba con dạo này thế nào? Nhưng người lớn thì lại ác miệng không ngờ, họ ghim cho Giang một vết sẹo mà cho đến bây giờ vẫn chưa thể lành. Đó là khi chính đồng nghiệp của mẹ Giang và cũng chính là giáo viên chủ nhiệm của Giang nói thẳng với cô bé rằng: "Ba con có bồ rồi hả? Chắc li dị sớm rồi".

- Giang bị lẻ loi trong căn nhà vì ba mẹ đều có cuộc sống riêng của họ. 

- Giang nhớ những trò chơi hồi bé ba vẫn thường chơi cùng mình. 

- Giang đã trải qua giai đoạn dậy thì trong vòng tay của bạn bè, anh chị quen biết bên ngoài vì ba mẹ lúc đó chẳng còn biết rõ về con gái nữa. Họ đã khuyên Giang sống ra sao, cư xử thế nào – những điều mà ba mẹ Giang chưa kịp dạy.

Năm Giang 13 tuổi, ba mẹ chính thức ly hôn. Ngày hôm đó, khi đang trên lớp thì Giang phải xin nghỉ 1 tiết học để ra tòa cùng ba mẹ. Tòa đã hỏi rất nhiều nhưng Giang chẳng muốn trả lời, chỉ khóc. Vậy mà khi quay trở lại lớp, Giang vẫn tỉnh táo, vui vẻ gượng cười, đến mức không ngờ. Nhưng, Giang mất gia đình rồi…

"Sống sao với những tháng ngày đòn roi dẫn đến tìm cái chết!"

Sau khi ba mẹ ly hôn, Giang ở với mẹ nhưng thật sự rất hận mẹ, vì bà đã cố nhưng lại không gắng đến cùng để giữ lại người ba và mái ấm cho con. Kèm theo đó, vì trong mẹ vẫn còn có niềm uất hận cho những năm tháng sống trong tình cảm của ba nên Giang đã phải hứng chịu nhiều trận đòn man rợ bầm tím cả người. Khi đó trong Giang chỉ tồn tại hai chữ: Sợ hãi.

Giang không còn dám cãi hay nói quá nhiều mà chỉ im lặng và gật đầu mỗi khi mẹ hỏi. Sống trong một ngôi nhà đã từng là mái ấm vui vẻ mà bây giờ chỉ còn lại sự oán hận và sự bực tức, Giang cảm thấy bức bối và cô đơn.

Giang tìm đến cái chết…

Nhưng Giang không thành công, Giang bị một vết sẹo cả đời. Ngày tổng kết năm học, mẹ cũng không biết, Giang thì chỉ đứng ở sau nhà nghe MC đọc tên mình rồi quay vào phòng nằm. Cô giáo chủ nhiệm đã đến nhà tìm, vì lo lắng thành tích của Giang không tốt sẽ bị mẹ đánh đòn. Lúc đó, Giang thấy sao người ngoài lại tốt với mình thế, mà người đẻ ra mình thì lại không...?

Cuộc sống với mẹ và dượng là những ngày nặng nề. Năm 16 tuổi, Giang bị dượng vu cho tội trộm tiền. Nhưng mặc cho Giang giải thích và khóc cạn nước mắt, mẹ vẫn không tin. Giang dọn đến ở với ba khi mẹ nói: "Mày muốn đi đâu thì đi". Thế nhưng, khi vừa bước lên xe, nhìn vào nhà thì Giang thấy mẹ đang khóc. Lúc đó, lòng Giang quặn lại, nước mắt cứ thế rơi. Giang nhận ra, làm người lớn, đôi khi họ nói những điều trong lòng họ không nghĩ.

Tôi đã vượt qua nghịch cảnh như thế nào: Ba có bồ, mẹ có người khác nhưng một mình tôi nào có cô đơn? - Ảnh 2.

Đến nhà ba ở, Giang thấy buồn và có chút hối hận muốn quay về nhưng đã muộn. Giang sống cùng ba chừng nửa năm thì ba nói có việc riêng không thể xử lý được nên muốn con gái quay về ở với mẹ, Giang vừa mừng vừa buồn vì biết ba nói dối. Cái khó mà ba đang mắc phải chính là phải lựa chọn giữa con gái và người phụ nữ hiện tại của ba.

Mọi thứ rõ hơn khi Giang ra khỏi nhà. Chìa khóa nhà của ba ruột mình phải đưa cho một người ngoài để họ thuận tiện ra vào. Còn Giang, cô con gái duy nhất của ba sẽ phải đứng bấm chuông và đợi mở cửa như một người khách.

Tôi đã vượt qua nghịch cảnh như thế nào: Ba có bồ, mẹ có người khác nhưng một mình tôi nào có cô đơn? - Ảnh 3.

Rồi khi cuộc sống tự dưng lại mang tới những hy vọng chợt lóe. Là lúc tôi biết tôi phải sống sao!

Năm Giang 17 tuổi, vào đúng ngày giỗ cụ, Giang xin nghỉ học sớm để về nhà thì bất ngờ thấy mẹ và dượng đang tổ chức đám cưới. Mẹ không nói với Giang vì sợ con gái buồn do vẫn còn tham lam không muốn ai thay thế ba. Nhưng khi xem ảnh trong lễ cưới đơn giản của mẹ và dượng, Giang biết họ cũng đang hạnh phúc. Giang rơi nước mắt vì điều đó.

Lúc này đây, Giang thấy nhẹ nhàng hơn trong chuyện có dượng là vì Giang cũng đã có tình yêu đầu tiên của mình. Tình yêu đó rất đẹp, dung dị kiểu học trò nhưng Giang cũng rất khổ sở để níu giữ nên mới hiểu sự ấm ức của mẹ khi vừa chịu đựng nỗi đau vừa một mình nuôi con. Từ lúc đó, Giang yêu mẹ hơn rất nhiều nhưng không dám nói ra.

Và Giang cũng bắt đầu thương ba trở lại khi ông đưa Giang đi thi đại học từ Sài Gòn cho đến Cần Thơ. Ba lo cho con gái từng chút một, giống hệt như hồi còn nhỏ. Giang thấy tuổi thơ của mình chợt ùa về, vẹn nguyên và ấm áp. Giang vui khi hai cha con lại có thể gần gũi nhau thêm một lần nữa.

Vì cuộc sống vẫn phải tiếp tục...

Trước ngày Giang đi học ở Cần Thơ, lần đầu tiên sau khi ly hôn, ba và mẹ đã cùng ngồi lại để tính xem nên lo cho con thế nào. Khi đi, Giang không chỉ mang có chiếc balo mà hành trang của Giang là cả một chiếc xe tải. Đó là căn nhà di động chẳng thiếu thứ gì mà mẹ chuẩn bị cho con gái.

Giang để lại cho ba mẹ một lá thư nói hết những tâm tư bao nhiêu năm qua và cũng thổ lộ tình cảm Giang dành cho họ. Lên thành phố rồi, thấy nhớ nhà, nhớ mẹ nhưng Giang biết, bây giờ mình cần phải trưởng thành, cần phải mạnh mẽ để sống thật tốt.

Cuộc sống sinh viên của Giang không tệ. Giang vừa học vừa làm như bao cô cậu khác. Giang cũng yêu đương và trải qua đủ đắng cay ngọt bùi. Những trải nghiệm đầu đời về một tình yêu đích thực và khổ đau, từng muốn chết đi khi mối tình đó tan vỡ vì người thứ ba nhưng Giang lại cảm thấy như chính mình là Tuesday. Bao nhiêu cảm xúc đủ nốt thăng trầm ấy đã cho Giang một quãng đời sinh viên đầy màu nhiệm. Mà sau này, khi nghĩ lại, Giang thấy mình may mắn sống sót nhờ những người bạn, người anh chị tốt bụng mà Giang được gặp.

Cuộc đời không ai có hết điều gì nhưng cũng không ai mất hết tất cả. Giang không có cái này nhưng lại được những cái khác, như một sự bù trừ.

Càng lớn, kinh nghiệm sống càng nhiều. Giang dần hiểu được nỗi lòng của cả ba và mẹ. Giang thấu được nỗi buồn của một người phụ nữ đơn phương trong tình cảm, không biết bao nhiêu là cảm thấy đủ. Giang yêu họ nhiều hơn nhưng chưa có dịp để nói. Từ sâu thẳm đáy lòng, Giang chỉ mong họ được khỏe mạnh và sống mãi với Giang.

"Sống sao khi ba có bồ, mẹ quen người khác" - hành trình của một bé gái 13 tuổi trải qua tuổi dậy thì đầy thù ghét đến suýt phải tự tử - Ảnh 4.

Cuộc sống này, không ai mong muốn điều khổ đau. Nhưng nếu nó đã xảy ra rồi thì có cách gì để đối diện với nó?

Tuyến bài "SỐNG SAO" là góp nhặt của nhiều câu chuyện từ nhiều hoàn cảnh khác nhau mà Afamily muốn mang đến quý độc giả với thông điệp: "Sống sao" đôi lúc sẽ là một câu hỏi khó với những thứ xảy ra trong cuộc đời bạn. Nhưng khi mọi thứ đã qua, "sống sao" lại là câu trả lời đầy thuyết phục cho những thứ tốt đẹp mà bạn có ở hiện tại và tương lai.

Chia sẻ