Sóc Trăng: Để con gái 3 tuổi chơi trước mé sông, bố mẹ ân hận khi con rớt xuống sông mất tích

Minh Anh,
Chia sẻ

Hơn 18h tích cực tìm kiếm, bé gái 3 tuổi vẫn mất tích bí ẩn sau khi rớt xuống sông trước nhà khiến vợ chồng anh Ngọc như ngồi trên đống lửa. Cũng vì vợ chồng bất cẩn để con gái chơi cùng lũ trẻ cạnh nhà mới xảy ra sự cố đáng tiếc.

Vào 12h trưa nay, ngày 10/9, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch UBND xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng cho biết đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy bé gái 3 tuổi mất tích dưới sông ở xã An Hiệp vào chiều 9/9.

Sóc Trăng: Để con gái 3 tuổi chơi trước mé sông, bố mẹ ân hận khi con rớt xuống sông mất tích - Ảnh 1.

Vì bất cẩn, bé gái 3 tuổi đã rơi xuống sông mất tích.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 9/9, trong lúc để con gái 3 tuổi chơi với lũ trẻ con ở trước mé sông gần nhà thì bất ngờ bé gái bị lọt xuống sông.

Phát hiện sự việc, lũ trẻ con mới hốt hoảng la hét, chạy đi kiếm anh Ngọc (bố bé gái) cầu cứu. Nghe tin con gái xảy ra chuyện, anh Ngọc vội nhảy xuống sông để lặn, mò tìm con gái nhưng không có kết quả, đồng thời trình báo chính quyền địa phương, nhờ hỗ trợ.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đã đưa lực lượng cùng phương tiện cứu hộ chuyên nghiệp đến hiện trường để mò tìm bé gái. Do thời điểm xảy ra vụ đuối nước chiều tối, mực nước sông An Hiệp đang dâng cao và chảy nhanh nên công tác mò tìm gặp nhiều khó khăn.

Sóc Trăng: Để con gái 3 tuổi chơi trước mé sông, bố mẹ ân hận khi con rớt xuống sông mất tích - Ảnh 2.

Hiện công tác tìm kiếm bé gái 3 tuổi vẫn đang được diễn ra.

Suốt một buổi tối ngồi trên đống lửa, vợ chồng anh Ngọc chỉ biết ôm nhau mà khóc khi để con gái xảy ra sự cố đáng tiếc. Bé gái 3 tuổi là con lớn của anh Ngọc và vợ, cả hai còn một bé gái mới được 1 tuổi, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

Hiện, lực lượng tìm kiếm tỉnh Sóc Trăng vẫn tiếp tục mò tìm bé gái 3 tuổi.

Chia sẻ