Sốc khi chồng đổi nết sau ngày cưới

Hường Vân,
Chia sẻ

Ngỡ ngàng vì tính của Đức giống “tiêu chuẩn” của mình, Hoa vội vàng đồng ý nhưng rồi nhanh chóng vỡ mộng.

Cưới xong mới biết chồng khó tính

Xinh đẹp, lãng mạn nên Hoa đặt tiêu chuẩn cho người tình trong mộng rất cao. Đẹp trai, lãng tử, phóng khoáng, hài hước nhưng lại biết nhìn xa trông rộng.

Bao người đến rồi đi vì chẳng ai đủ những tiêu chuẩn tưởng chừng "oánh nhau" chan chát thế kia. Chàng đẹp trai, lãng tử, phóng khoáng thì cạn nghĩ, người biết nhìn xa trông rộng lại kém ngoại hình. Thành ra gần 30 mà Hoa vẫn lẻ bóng một mình. 

Thế rồi người đàn ông đó xuất hiện. Thoan hội tụ tất cả các đức tính quý báu trong tiêu chuẩn của Hoa. Tuy ngoại hình không long lanh như tài tử Hàn Quốc nhưng cũng ưa nhìn. 

Gặp đúng hình mẫu lý tưởng, Hoa nhanh chóng gật đầu theo Thoan về dinh. 

Chị chỉ trách mình hiếu thắng, bày đặt tiêu chuẩn nọ, tiêu chuẩn kia để rồi nhận quả đắng (Ảnh minh họa)

Hạnh phúc của cô dâu trẻ chỉ ngắn tày gang. Sau hai tháng, Hoa phát hiện ra Thoan không phải hình mẫu lý tưởng như cô hằng mong ước. Thoan đẹp trai, nhìn xa trông rộng xứng đáng làm điểm tựa vững chắc nhưng ngược lại anh lầm lì, gia trưởng và ki bo. 

Với bản tính phóng khoáng, vui vẻ, Hoa lúc nào cũng mồm năm, miệng mười, đùa bỡn. Nhưng mọi cảm hứng của cô đều bất ngờ tụt xuống khi thấy bộ mặt lầm lì, cáu bẳn của chồng. Hoa không hiểu tại sao chồng mình lại có thể thay đổi tính cách nhanh đến vậy.

Giống như Hoa, Thúy cũng sốc vì chồng thay đổi tính nết quá nhanh. Chỉ sau hai tháng, người đàn ông nhu mì, hiền lành của chị bỗng chốc trở nên cộc cằn, ham chơi. Những nụ cười ngọt ngào biến mất, thay vào đó là những lời cằn nhằn, gắt gỏng.

Chị Thúy ấm ức: “Sớm biết ông ấy trái tính, trái nết như vậy, tôi cũng chẳng lấy làm gì. Thà ở vậy còn hơn”.

Sốc vì chồng “lừa tính”

Sau một thời gian băn khoăn với câu hỏi tại sao chồng mình lại có thể thay đổi tính cách nhanh đến vậy, chị Hoa sớm tìm thấy câu trả lời. 

Anh Thoan phải lòng chị khá lâu trước khi tán tỉnh chị. Anh theo dõi và nhận ra nhiều người “hoành tráng” hơn anh cũng thất bại trước chị nên anh tìm “chiến thuật” mới. 

Anh Thoan làm thân với bạn bè chị và phát hiện ra tiêu chuẩn người tình trong mộng của chị Hoa. Chính vì vậy, anh dành cả năm trời để “tu luyện”. 

Nhưng non sông bất di, bản tính bất dịch, dù anh có diễn thuần thục đến đâu đi chăng nữa thì về lâu dài, cá tính thật trong con người vẫn phát lộ. 

Không lâu sau đám cưới, anh Thoan lại trở về “đúng nghĩa trái tim anh”.

Quá giận chồng nhưng chị Hoa chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Quyết định sao đây? Li dị chăng? Bản chất anh Thoan không phải người xấu. Ngoài việc lầm lì, gia trưởng và ki bo, anh đối xử rất tốt với vợ. 

Có thể anh kêu ca chị Hoa mua quá nhiều váy, sắm nhiều mỹ phẩm nhưng kêu xong anh lại tự làm lành với chị. 

Dù không cãi cọ hay đòi li dị nhưng tình cảm với chồng cũng dần phai nhạt trong lòng chị Hoa. Nhiều khi nằm cạnh chồng, chị có cảm giác mình bị biến thành khúc gỗ. 

Chị Thúy cũng không mất nhiều thời gian để nhận ra mình bị chồng “lừa tính”. Cằn nhằn với chồng, chị chỉ nhận được những lời khó nghe: “Tôi lúc nào chẳng vậy. Chắc cô ra ngoài mê thằng nào nên mới về chê chồng chứ gì. Tôi cáu bẳn, còn nó ngọt ngào chứ gì? Thằng nào đi tán gái mà chẳng ngọt. Cái thằng của cô ấy, về nhà nó cũng quát vợ nó thôi”.

Chán nản, chị Thúy không muốn đôi co nữa. Chị chỉ trách mình hiếu thắng, bày đặt tiêu chuẩn nọ, tiêu chuẩn kia để rồi nhận được quả đắng. Vì chưa có con, không có tài sản chung nên đôi lúc trong đầu chị đã nghĩ đến việc ly dị. Dường như chị đang rất quyết tâm cho tự do của mình.
Chia sẻ