Số phận "nước mắt chảy ngược" của mỹ nhân muốn gả vào hào môn: Bị coi là "máy đẻ", nhẫn nhục nhìn chồng ngoại tình

BEAVER,
Chia sẻ

Những mỹ nhân làm dâu nhà giàu, có người được hưởng cuộc sống giàu sang mỹ mãn nhưng càng nhiều lại là những cái kết đắng lòng, hết bị chồng "cắm sừng" vì ngoại tình đến bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Trong làng giải trí, mối quan hệ giữa người đẹp và đại gia luôn là chủ đề được quan tâm. Được gả vào hào môn luôn là ước mơ và cũng được coi là cái kết "có hậu" nhất đối với rất nhiều sao nữ trong làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, trong Cbiz cũng có một câu nói: "Cái giá phải trả khi lấy chồng giàu như máu tưới rừng cây", có thể thấy được để ngồi vững trên chiếc ghế "bà chủ nhà giàu" cũng chẳng hề dễ dàng chút nào. Dĩ nhiên, cũng có những người may mắn có được cuộc sống giàu sang mỹ mãn nhưng có càng nhiều những cái kết đắng lòng khi nàng lọ lem trở thành dâu nhà giàu.

1. Tạ Linh Linh – Ông xã trăng hoa, chân đạp mấy thuyền

Đại đa số các đại gia đều có thói trăng hoa và việc sở hữu gia tài bạc tỷ, thói sống xa hoa cũng khiến cho rất ít người có thể dành trọn trái tim cho 1 người phụ nữ. Thậm chí, hiện tượng chân đạp vài thuyền, có "tiểu tam", "tiểu tứ" ở ngoài còn được coi là 1 loại "quy tắc ngầm" đối với những đại gia Trung Quốc.

Xuất thân từ 1 ngôi sao nhí tài năng và được nữ sĩ Quỳnh Dao ưu ái, Tạ Linh Linh đã có sức ảnh hưởng sánh ngang với những mỹ nhân đình đám cùng thời như Lâm Thanh Hà, Lâm Phụng Kiều,…Năm 1980, ngay khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Tạ Linh Linh đã quyết định lên xe hoa với đại gia Hong Kong Lâm Kiến Nhạc và rời khỏi làng giải trí, ở nhà giúp chồng nuôi con. Vốn là người phụ nữ mẫu mực, nên khi về làm dâu nhà họ Lâm, Tạ Linh Linh được gia đình nhà chồng thương yêu hết mực, nhất là mẹ chồng – người luôn dành những lời "có cánh" để khen ngợi nàng dâu này.

Số phận nước mắt chảy ngược của mỹ nhân muốn gả vào hào môn: Bị coi là máy đẻ, nhẫn nhục nhìn chồng ngoại tình - Ảnh 1.

Tạ Linh Linh và Lâm Kiến Nhạc.

Tưởng như đã có 1 hạnh phúc mỹ mãn với Lâm Kiến Nhạc với 5 đứa con, 3 gái, 2 trai thì vị đại gia này lại bất ngờ trúng tiếng sét ái tình với Vương Tổ Hiền. Năm đó, Vương Tổ Hiền bị chỉ trích dữ dội vì cướp chồng của đàn chị, tuy nhiên cô không mảy may mà vẫn ở bên Lâm Kiến Nhạc như một lẽ thường. Còn Tạ Linh Linh, vì nghĩ đến con nhỏ, ban đầu, nữ diễn viên đã cố nhẫn nhục chịu đựng, thậm chí khi bắt gặp Lâm Kiến Nhạc và Vương Tổ Hiện hẹn hò ở khách sạn cũng coi như không biết. Dù thế, sự chịu đựng của cô cũng chẳng thể vãn hồi được tình yêu của người chồng trăng hoa. Năm 1995, cặp đôi từng được hâm mộ nhất nhì làng giải trí năm nào đã ly hôn.

Số phận nước mắt chảy ngược của mỹ nhân muốn gả vào hào môn: Bị coi là máy đẻ, nhẫn nhục nhìn chồng ngoại tình - Ảnh 2.

Vương Tổ Hiền chính là kẻ thứ 3 đã chen chân vào cuộc hôn nhân giữa Tạ Linh Linh và Lâm Kiến Nhạc.

2. Chu Linh Linh – Chủ động ly hôn vì không thể thích ứng nổi với lối sinh hoạt của nhà giàu

Năm mới 19 tuổi, Chu Linh Linh đã đăng quang Hoa hậu Hong Kong và nhan sắc xinh đẹp của cô đã khiến cho tỷ phú Hoắc Chấn Đình phải "chết mê chết mệt". Ngay khi lễ trao giải vừa kết thúc, cô gái xuất thân bình dân này đã phải choáng ngợp trước sự theo đuổi dồn dập và hết sức xa hoa, lãng mạn, tựa như trong tiểu thuyết ngôn tình của chàng tỷ phú xứ Cảng Thơm.

Chỉ sau 9 tháng quen biết, Chu Linh Linh đã nhận lời cầu hôn của Hoắc Chấn Đình và trở thành Hoa hậu Hong Kong đầu tiên lấy đại gia. Cuộc hôn nhân đình đám của Chu Linh Linh đã trở thành tiền lệ cho truyền thống "ngầm" sau này của các Hoa hậu Hong Kong. Hôn lễ xa hoa của Chu Linh Linh và Hoắc Chấn Đình đã khiến cho cả Hong Kong phải chấn động và khiến cho hàng triệu cô gái phải ghen tỵ khi hoàn thành giấc mơ "cô bé lọ lem".

Số phận nước mắt chảy ngược của mỹ nhân muốn gả vào hào môn: Bị coi là máy đẻ, nhẫn nhục nhìn chồng ngoại tình - Ảnh 3.

Hôn lễ bạc tỷ của Hoa hậu Hong Kong đầu tiên lấy tỷ phú.

Số phận nước mắt chảy ngược của mỹ nhân muốn gả vào hào môn: Bị coi là máy đẻ, nhẫn nhục nhìn chồng ngoại tình - Ảnh 4.

Chu Linh Linh bên chồng đại gia hơn mình 12 tuổi.

Tuy nhiên, sau khi kết hôn, những khác biệt trong tính cách, sở thích và những quy tắc khắt khe chốn nhà giàu đã khiến mâu thuẫn giữa Chu Linh Linh và Hoắc Chấn Đình ngày càng sâu sắc.

Chu Linh Linh là cô gái trẻ, có học thức và yêu tự do, còn chồng cô lại chỉ thích tiệc tùng xa hoa cùng giới siêu giàu, thích gò ép vợ trong những lề thói phong kiến. Sau khi sinh cho nhà họ Hoắc ba cậu con trai, Chu Linh Linh cảm thấy cô đơn vì chồng thường xuyên đi công tác và quan hệ với giới làm ăn không ở nhà. Tuy nhiên, khi cô muốn góp vốn kinh doanh thì lại bị ngăn cản vì nhà họ Hoắc quan niệm rằng phụ nữ chỉ nên ở nhà chăm lo gia đình.

Đến năm 2005, Chu Linh Linh quyết định ra đi, kết thúc cuộc hôn nhân gò bó kéo dài suốt 27 năm với Hoắc Chấn Đình.

3. Trần Tuệ Linh – Mệt mỏi vì đấu tranh với "tiểu tam" để bảo vệ ngôi vị vợ cả

Trần Tuệ Linh là 1 ví dụ cho chúng ta thấy được gả vào nhà giàu đã khó mà giữ được ngôi vị "bà chủ nhà giàu" lại càng khó.

Năm 2002, Trần Tuệ Linh lên xe hoa với "ông trùm sòng bạc" Châu Trác Hoa và nhanh chóng sinh 1 cô con gái đầu lòng. Mặc dù Châu Trác Hoa vốn nổi danh bởi tình trường phong lưu nhưng Trần Tuệ Linh vẫn ngồi vững trên ngôi vị vợ cả trong suốt nhiều năm liền. Tuy nhiên, ai ngờ được, sự xuất hiện của "bông hồng lai" Liêu Bích Lệ lại khiến cho vị trí của Trần Tuệ Linh phải lung lay. Vì níu kéo trái tim của ông xã, Trần Tuệ Linh đã quyết định mang thai lần 2 dù tuổi đã khá lớn. Nhưng ai ngờ được, Liêu Bích Lệ lại "cao tay" hơn rất nhiều, đã sinh được 2 quý tử cho Châu Trác Hoa dù chưa lập gia đình.

Số phận nước mắt chảy ngược của mỹ nhân muốn gả vào hào môn: Bị coi là máy đẻ, nhẫn nhục nhìn chồng ngoại tình - Ảnh 5.

Mối tình tay ba giữa Châu Trác Hoa, Trần Tuệ Linh và Liêu Bích Lệ đã khiến cho giới truyền thông phải tốn nhiều giấy mực.

Trong khoảng thời gian Trần Tuệ Linh mang bầu, Châu Trác Hoa đã công khai qua lại với người tình. Vì tranh giành Châu Trác Hoa, hai người phụ nữ đã tuyên chiến bằng cách thường xuyên đăng tải hình ảnh tình tứ bên vị tỷ phú trên trang cá nhân.

Quá mệt mỏi với cảnh chung chồng, cuối năm 2015, Trần Tuệ Linh đã kiên quyết ly hôn, tự tay nuôi hai cô con gái. Châu Trác Hoa cũng đồng ý đưa 2,6 tỷ đô la Hồng Kông (ước tính 7 ngàn 800 tỷ đồng) cho Trần Tuệ Linh làm tiền bồi thường ly hôn, kết thúc 13 năm chung sống mặn nồng. Điều đáng nói là sau khi ly hôn, Châu Trác Hoa vẫn thường xuyên tặng quà, trang sức cho Trần Tuệ Linh để lấy lòng vợ cũ và thừa nhận vẫn còn nhung nhớ cô.

Liêu Bích Lệ cũng đã mang thai em bé thứ 3 với Châu Trác Hoa. Tuy Châu Trác Hoa đã ly hôn Trần Tuệ Linh, lại có 3 đứa con với Liêu Bích Lệ nhưng tính đến hiện nay, anh vẫn chưa không cưới người đẹp họ Lưu và vẫn tiếp tục lao vào những mối tình với những sao nữ xinh đẹp nóng bỏng khác.

Số phận nước mắt chảy ngược của mỹ nhân muốn gả vào hào môn: Bị coi là máy đẻ, nhẫn nhục nhìn chồng ngoại tình - Ảnh 6.

Trần Tuệ Linh quyết ly hôn để thoát khỏi những mối tình rối như tơ vò của ông trùm song bạc sát gái nhất Macau.

4. Xa Hiểu – Kết hôn, ly hôn nhanh như 1 cơn gió và mang tiếng tham tiền

Nữ diễn viên "Tru Tiên" Xa Hiểu và "Đại gia số 1 Sơn Tây" Lý Triệu Hội quen biết trong một bữa tiệc do Thành Long tổ chức, và không lâu sau đó, năm 2010, cặp đôi này đã khiến làng giải trí phải chấn động khi nhanh chóng kết hôn với 1 hôn lễ vô cùng hoành tráng với 500 mâm cỗ và hơn 200 chiếc xe cưới rước dâu. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chớp nhoáng này cũng chỉ kéo dài được 1 năm 3 tháng và thông tin ly hôn của cặp đôi này cũng gây xôn xao chẳng kém gì khi cô tuyên bố kết hôn vậy.

Số phận nước mắt chảy ngược của mỹ nhân muốn gả vào hào môn: Bị coi là máy đẻ, nhẫn nhục nhìn chồng ngoại tình - Ảnh 7.

Hôn lễ hoàng tráng nhất nhì làng giải trí của Xa Hiểu – Lý Triệu Hội.

Theo 1 số nguồn tin thì nguyên nhân ly hôn là do kết hôn được 15 tháng, Xa Hiểu từng một lần có thai, nhưng do sức khỏe yếu nên đứa con trong bụng bị sảy. Trong thời gian sống chung, hai người không ít lần cãi vã vì bất đồng quan điểm sống, cuối cùng buộc phải chia tay.

Có người cho biết, trong đơn ly dị, Xa Hiểu đã đề nghị chồng số tiền bồi thường và chu cấp lên đến 300 triệu tệ (khoảng hơn 1000 tỷ đồng). Chính vì lý do này mà cô đã bị dư luận lên án là tham tiền trong suốt 1 thời gian dài.

5. Giả Tịnh Văn – Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu

Năm 2005, khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, Giả Tịnh Văn đã khiến cả giới giải trí dậy sóng khi tuyên bố đã mang thai và sinh một bé gái. Phải đến nửa năm sau đó, người đẹp mới chính thức công bố cha của đứa bé chẳng phải ai khác là chàng thiếu gia giàu có Tôn Chí Hạo. Giả Tịnh Văn lên xe hoa, gả vào nhà "hào môn thế gia" trước bao ánh mắt ngờ vực, dè bỉu của dư luận.

Số phận nước mắt chảy ngược của mỹ nhân muốn gả vào hào môn: Bị coi là máy đẻ, nhẫn nhục nhìn chồng ngoại tình - Ảnh 8.

Giả Tịnh Văn – Tốn Chí Hạo thuở còn mặn nồng.

Thế nhưng, cuộc sống lại chẳng phải chỉ có màu hồng. Mâu thuẫn giữa mẹ chồng – nàng dâu đã khiến cho cuộc sống của Giả Tịnh Văn vô cùng khó khăn. Bà thường xuyên nói lời bóng gió, xúc phạm nữ diễn viên. Không chỉ chê con dâu bắng cấp thấp, bà cho rằng cô chỉ là "con hát" có đời sống phóng đãng và cố tình mang thai để "gài bẫy" Tôn Chí Hạo. Hơn nữa, mẹ chồng còn yêu cầu Giả Tịnh Văn phải đưa con gái đi xét nghiệm ADN để chứng minh huyết thống.

Cho rằng Giả Tịnh Văn là người không chính chuyên, mẹ chồng không muốn cô đóng phim, giao du với những diễn viên khác mà phải ở nhà chăm sóc, lo toan cho chồng con. Bên cạnh đó, Tôn Chí Hạo thường xuyên vướng vào loạt scandal qua lại với các diễn viên khác.

Số phận nước mắt chảy ngược của mỹ nhân muốn gả vào hào môn: Bị coi là máy đẻ, nhẫn nhục nhìn chồng ngoại tình - Ảnh 9.

Trong khi Giả Tịnh Văn khổ sở vì mâu thuẫn với mẹ chồng thì ông xã lại chẳng mấy quan tâm.

Sang đến năm thứ 4 của cuộc hôn nhân, tình cảm vợ chồng của Tôn Chí Hạo – Giả Tịnh Văn đã gần như kết thúc. Tôn Chí Hạo thường xuyên hành hung, đánh đập vợ dã man còn mẹ chồng thì chỉ thẳng mặt Giả Tịnh Văn mà dè bỉu, coi thường. Đỉnh điểm mâu thuẫn là khi Tôn Chí Hạo bí mật đưa con gái sang Canada, cắt đứt liên lạc với Giả Tịnh Văn. Như giọt nước tràn ly, Giả Tịnh Văn đã phải mở họp báo, khóc lóc công khai cuộc sống đau khổ của con dâu nhà giàu mà mong giới truyền thông giúp đỡ để đòi lại con. Tháng 7/2010, nữ diễn viên và người chồng đại gia Tôn Chí Hạo chính thức ly hôn trong ồn ào.

Số phận nước mắt chảy ngược của mỹ nhân muốn gả vào hào môn: Bị coi là máy đẻ, nhẫn nhục nhìn chồng ngoại tình - Ảnh 10.

Giả Tịnh Văn nghẹn ngào rơi lệ trong buổi họp báo.

6. Vương Tĩnh Oánh – Đau khổ vì bị bạo hành

Năm 2004, Vương Tĩnh Oánh quyết định kết hôn với thiếu gia nhà giàu kiêm vận động viên xạ kích Trần Uy Đào. Cứ ngỡ 1 hôn lễ hoành tráng sẽ mở màn cho 1 cuộc sống như mơ, ai ngờ đó lại chỉ là khởi đầu của chuỗi ngày bi kịch.

Số phận nước mắt chảy ngược của mỹ nhân muốn gả vào hào môn: Bị coi là máy đẻ, nhẫn nhục nhìn chồng ngoại tình - Ảnh 11.

Vương Tĩnh Oáng và Trần Uy Đào.

Không lâu sau khi kết hôn, Vương Tĩnh Oánh phát hiện ra Trần Uy Đào là kẻ lăng nhăng. Không chỉ thường xuyên mua vui bên ngoài, Trần Uy Đào còn là kẻ rất vũ phu, sẵn sàng "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" với Vương Tĩnh Oánh.

Trong vòng 9 tháng sau khi kết hôn, cô bị chồng đánh tới 7 lần. Thậm chí trước ngày sinh nở, cô vẫn bị chồng đánh đễn bầm dập mặt mũi. Em gái của Vương Tĩnh Oánh cũng bị Trần Uy Đào đánh đến gãy răng khi lao vào bảo vệ cô.

Số phận nước mắt chảy ngược của mỹ nhân muốn gả vào hào môn: Bị coi là máy đẻ, nhẫn nhục nhìn chồng ngoại tình - Ảnh 12.

Sau khi kết hôn, Vương Tĩnh Oánh thường xuyên bị chồng bạo hành.

Sau vụ việc, Vương Tĩnh Oánh đã tổ chức họp báo tố cáo Trần Uy Đào thường xuyên hành hung cô. Người đẹp còn đệ đơn ra tòa đòi li hôn. Thế nhưng sau đó, cô vẫn quay lại với chồng. Đến năm 2009, không thể nhịn được nữa, Vương Tĩnh Oánh đã quyết ly hôn để giải phóng chính mình khỏi "nhà giam" này.

Số phận nước mắt chảy ngược của mỹ nhân muốn gả vào hào môn: Bị coi là máy đẻ, nhẫn nhục nhìn chồng ngoại tình - Ảnh 13.

Sau khi ly hôn, cô không giành được quyền nuôi con.

7. Lâm Phụng Kiều - Người phụ nữ cam chịu làm tình nhân bí ẩn

Khi mới 19 tuổi, Lâm Phụng Kiều đã trở nên nổi tiếng khi may mắn được chọn đóng trong bộ phim kung fu "Triều Châu nộ hán". Với nhan sắc xinh đẹp, gây thiện cảm, Lâm Phụng Kiều đã trở thành "người tình trong mộng" của không biết bao nhiêu đàn ông thời đó. Cũng chính nhờ vẻ đẹp mĩ miều ấy mà Lâm Phụng Kiều lọt vào mắt xanh của nữ văn sĩ Quỳnh Dao và được mời đóng nhiều phim nổi tiếng.

Số phận nước mắt chảy ngược của mỹ nhân muốn gả vào hào môn: Bị coi là máy đẻ, nhẫn nhục nhìn chồng ngoại tình - Ảnh 14.

Nhan sắc của Lâm Phụng Kiều thời trẻ.

Lâm Phụng Kiều gặp Thành Long năm 1981 trong một bữa tiệc của ngôi sao nổi tiếng Tần Tường Lâm và cả hai đã nhanh chóng trở thành một cặp tình nhân. Bất chấp lời nhắc nhở của mọi người rằng chẳng có người phụ nữ nào ở bên Thành Long được lâu dài, Lâm Phụng Kiều vẫn quyết chung sống với nam diễn viên. Thậm chí, lúc đó Thành Long còn hoài nghi Lâm Phụng Kiều đến với mình chỉ vì tiền.

Số phận nước mắt chảy ngược của mỹ nhân muốn gả vào hào môn: Bị coi là máy đẻ, nhẫn nhục nhìn chồng ngoại tình - Ảnh 15.

Trúng tiếng sét ái tình với Thành Long, Lâm Phụng Kiều đã sẵn sàng sống chung với ông dù chẳng có danh phận gì.

Sau khi mang thai, Lâm Phụng Kiều đã mở họp báo, tuyên bố giải nghệ dù đang trên đỉnh cao sự nghiệp rồi một mình sang nước Mỹ xa xôi dưỡng thai, chờ ngày sinh con. Thời điểm đó, Thành Long bận rộn công việc nên không thể sang Mỹ thăm Lâm Phụng Kiều lúc bà đang bụng mang dạ chửa.

Đến sát ngày Lâm Phụng Kiều sinh con, Thành Long mới bay sang Mỹ và đăng ký kết hôn với nữ diễn viên trong một nhà thờ gần đó, trước sự chứng giám của cha xứ. Vì chưa chuẩn bị nhẫn cưới, Thành Long đã lấy luôn nhẫn của mình để đeo vào cho Lâm Phụng Kiều. Đến tận lúc này, họ mới chính thức trở thành vợ chồng.

Thành Long luôn bận rộn với công việc, trách nhiệm chăm sóc và nuôi dạy cậu con trai Phòng Tổ Danh đặt nặng lên đôi vai nhỏ bé của Lâm Phụng Kiều. Lâm Phụng Kiều thậm chí còn không thể công khai thừa nhận là vợ Thành Long vì khi ấy có nhiều fan girl đã tuyên bố sẽ tự tử nếu Thành Long kết hôn. Cứ như vậy, Lâm Phụng Kiều đã vừa phải chịu đựng những scandal, tin đồn tình cảm của Thành Long với người đẹp này, mỹ nhân kia, vừa phải âm thầm chịu đựng làm người vợ bí ẩn của ông.

Năm 1992, từng có nhà sản xuất ra giá rất cao mời Lâm Phụng Kiều quay lại đóng phim nhưng bà đã từ chối vì không muốn sự xuất hiện của mình làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Thành Long.

Mãi đến năm 1999, scandal động trời giữa Thành Long và Ngô Ỷ Lợi đã bùng nổ. Ngô Ỷ Lợi thừa nhận cô bé Ngô Trác Lâm chính là con ruột của Thành Long trong khi ông lại quay sang tố về việc đã bị "lừa tình". Đến lúc này, công chúng mới biết được Lâm Phụng Kiều đã kết hôn và sinh cho Thành Long 1 đứa con trai nhưng đã bị "cắm sừng" vì chồng ngoại tình.

Số phận nước mắt chảy ngược của mỹ nhân muốn gả vào hào môn: Bị coi là máy đẻ, nhẫn nhục nhìn chồng ngoại tình - Ảnh 16.

Mãi đến năm 1999, Lâm Phụng Kiều mới được công khai mối quan hệ với Thành Long.

8. Chu Mỹ Nghị - Bị lừa kết hôn, bị coi là "máy đẻ"

Mới đây, làng giải trí đã phải xôn xao với thông tin nữ diễn viên "Tân Hồng Lâu Mộng" Chu Mỹ Nghị đã bị "lừa kết hôn". Được biết, năm 2016, nhờ 1 chương trình trực tuyến mà Chu Mỹ Nghị đã gặp gỡ và quen biết với CEO giàu có Trịnh Cương. Cặp đôi nhanh chóng kết hôn chỉ sau nửa năm và có 1 cặp song sinh đáng yêu. Trịnh Cương trước đó đã chia sẻ với người đẹp họ Chu rằng anh có 1 đứa con gái "nhờ 1 người mang thai hộ", thậm chí còn cùng Chu Mỹ Nghị ký thoả thuận tài sản trước hôn nhân.

Số phận nước mắt chảy ngược của mỹ nhân muốn gả vào hào môn: Bị coi là máy đẻ, nhẫn nhục nhìn chồng ngoại tình - Ảnh 17.

Chu Mỹ Nghi nổi tiếng với vai diễn "Lý Hoàn" trong phim "Tân Hồng Lâu Mộng".

Sau khi kết hôn, Chu Mỹ Nghị đã rời khỏi giới giải trí để an tâm sang Mỹ dưỡng thai. Ai ngờ rằng, trong thời gian đó, Trịnh Cương lại cùng "tiểu tam" dọn đến sống ở tổ ấm của họ và kẻ này còn cắt hỏng quần áo của Chu Mỹ Nghị, đập vỡ nhẫn kết hôn của cô.

Sau khi Chu Mỹ Nghị sinh con xong, Trịnh Cương đã ôm mất đứa con trai đầu lòng, còn không hỏi han quan tâm gì đến đứa con thứ 2. Không chỉ vậy, đến tháng 7 năm 2017, trong đám tang của mẹ nữ diễn viên, vị CEO này đưa ra lá đơn đòi ly hôn với cô. Tháng 10 năm 2018, Trịnh Cương cùng người tình xuất hiện tại nhà, đánh đập bố của Chu Mỹ Nghị dã man, sau đó cướp 2 đứa con, đến nay vẫn không trả lại.

Số phận nước mắt chảy ngược của mỹ nhân muốn gả vào hào môn: Bị coi là máy đẻ, nhẫn nhục nhìn chồng ngoại tình - Ảnh 18.

Chu Mỹ Nghị và CEO Trịnh Cương thuở còn mặn nồng

Chia sẻ