Số phận đau thương của những con vật trong vườn thú đáng sợ nhất thế giới

Vũ Thơm,
Chia sẻ

Sẽ chẳng có điều gì mới mẻ cho những tù nhân tại vườn thú thương tâm nhất thế giới trong một năm mới, có chăng chỉ là một năm nữa lại qua tại nơi địa ngục này.

Đó là công viên động vật tồi tệ nhất và có lẽ cũng là công viên nhỏ nhất trên hành tinh này. Chỉ có ba con sư tử, hai con gấu và hai con lợn nguồn gốc từ Tây Phi sống những ngày buồn tẻ và đói triền miên trong những chiếc cũi nhỏ xíu của chúng. Tất cả làm cho những sinh vật đáng thương này dần phát điên bởi sự tồn tại trái với tự nhiên của mình.
 
số phận
Một trong những chú gấu đáng thương bị bỏ rơi trong vườn thú buồn tẻ nhất thế giới.
 
vườn thú
Một trong những chú sư tử húc đầu vào chiếc cũi, một hành động thể hiện rằng chú sắp phát điên vì bị giam giữ lâu ngày.
 
lâu ngày
Các con vật bị chính chủ của mình và các nhà chức trách bỏ rơi.
 
buồn bã
Một chú gấu ngồi nhìn ra ngoài qua những thanh sắt của chiếc cũi để mong ngóng thức ăn hằng ngày được đưa đến.
 
Chúng có mặt tại đây chỉ bởi sở thích của một tỉ phú người Mỹ. Ông mua chúng để thể hiện cái tôi, để chúng diễu hành trước mặt bạn bè ông trong những bữa tiệc mang phong cách rừng núi. Tuy nhiên các bữa tiệc, cùng với khoản tiền để chăm sóc cho những con thú đáng thương rồi cũng biến mất cùng với ông chủ của chúng.

Sở thú nằm trong thị trấn Gyumri, ở đất nước Armenian, nơi xuất thân của siêu sao Kim Kardashian và em gái của cô, Khloe. Tuy nhiên hơn 2 năm nay, khách vào thăm nơi đây đã không còn phải mất phí.
 
buồn bã
Các con thú phải đối mặt với cái đói, cái rét và buồn tẻ qua ngày.
 
bắt giam
Các con vật thường dùng hàng giờ liền để đi đi lại lại trong những chiếc cũi bé nhỏ.

chuồng hổ
Những con hổ sống trong ngày dài cô đơn lầm lũi.

thức ăb

Chúng trông đợi thức ăn hằng ngày được đem đến bởi một đôi vợ chồng già đã về hưu
 
Gia đình Kardashian đã không đến thăm sở thú khi họ quay trở lại thăm quê hương vào tháng 4/2015. Nó không phải là một cảnh tượng đáng tự hào.

Những con thú đói rách và hoang mang gồm sư tử cái Mary, 7 tuổi, sư tử con, Geeta, 4 tuổi, và Zita, 2 tuổi, cùng với gấu Masha, 4 tuổi, và Grisha, 9 tuổi đang được chăm sóc từng ngày bởi một cặp vợ chồng già đã về hưu Hovhamnes và Alvina Madoyan. Cặp vợ chồng này còn vơ vét cây rừng mang đến để giúp chúng vượt qua cuộc sống khắc nghiệt mà chúng đang phải trải qua.

Các nhà chức trách dân sự đã chối bỏ trách nhiệm của mình với những con thú đáng thương và địa chỉ chủ nhân thực sự của chúng cũng không rõ ràng.

Hovhamnes cho biết: “Tôi đã bị mất việc. Tôi không có gì cả. Tôi và vợ tôi đang đi bộ đến vườn thú bỏ hoang thì nghe thấy những tiếng kêu khủng khiếp của những con thú đang sống trong đói khát nơi đây. Chúng tôi đã nhìn thấy một con sư tử cái và con sư tử con bị sùi bọt mép vì thiếu nước. Vợ tôi không thể chịu đựng được khi chứng kiến những sinh vật do Chúa tạo ra phải sống trong đau thương. Vì vậy chúng tôi đã lấy nước và mang một ít thịt đến cho chúng.

Chúng tôi cho chúng ăn tất cả những gì chúng tôi vơ vét được. Đối với các chú gấu cũng vậy. Chúng tôi chuyển đến một nhà kho cũ gần một chuồng sư tử cách đây 5 tháng để tiện cho việc chăm sóc chúng”.

Ông cho biết thêm: “Chúng rất buồn và cô đơn. Khi bị quấy rầy, chúng lồng lên trong những chiếc cũi bé nhỏ. Đó là dấu hiệu cho thấy chúng sắp phát điên bởi sự nhàm chán và lâu ngày không được hoạt động.

Chúng tôi không thể giúp gì hơn nữa. Người chủ cũ bị mắc kẹt trong mối thù với bọn cướp tại địa phương còn chính phủ thì không muốn dính dáng gì đến chuyện này”.

Vợ của ông tiếp tục: “Mỗi buổi sáng tôi phải đi vào rừng để kiếm thức ăn cho lũ gấu nhưng không bao giờ là đủ cả. Nếu tôi may mắn, một số người sẽ tặng cho một ít yến mạch và ngũ cốc và chúng tôi có thể làm thành một ít cháo cho chúng.

Chúng thực sự rất khổ sở. Chúng thường dùng hàng giờ để đi tới đi lui trong chiếc cũi bé xíu bởi chúng dần dần bị phát điên vì bị giam giữ trong đó. Tuần trước chúng tôi rất may mắn khi được tặng một con voi con đã bị chết để làm thức ăn cho lũ sư tử. Rất hiếm khi chúng được một bữa ăn no như vậy”.
 
vợ chồng
Cặp vợ chồng già về hưu phải đi vơ vét thức ăn thừa để chăm sóc cho các con thú bị bỏ rơi.
 
vợ chồng 2
Họ thậm chí đã chuyển đến nhà kho cũ gần đó đẻ tiện cho việc chăm sóc.
 
vợ chồng 3
Cặp vợ chồng già đã làm hết sức có thể để giúp cho những con thú bị bỏ rơi.
 
Trong một lần, một bác sĩ thú y đã tới để kiểm tra cho các con thú đáng thương bên ngoài lồng. Tuy nhiên không ai có tiền để trả cho một cuộc kiểm tra như vậy.

Nhóm giải cứu động vật quốc tế đang cố gắng để chuyển những con thú này đến một môi trường tốt hơn. Họ lo ngại rằng đàn sư tử có thể chết trong mùa đông khắc nghiệt sắp đến.
 
sở thú
Những con thú đáng thương đang được giúp đỡ để chuyển đến một môi trường sống tốt hơn.

Một phát ngôn viên cho biết “Số phận của những con vật này không nên phụ thuộc vào hành động từ thiện của một cặp vợ chồng già, những người thậm chí không thể lo cho bản thân mình. Chúng đang phải sống trong những điều kiện khủng khiếp. Chúng ta phải nhanh chóng kiếm đủ tiền để đưa chúng đến một nơi tốt hơn”.
 
Nguồn: Daily Mail
 
 
 
 
 
Chia sẻ