Số phận đáng thương của cô bé bị chó cắn xé đến chết

Theo Kênh 14,
Chia sẻ

Ngay từ khi chào đời, do mẹ sinh non em 3 tháng nên Lexi đã phải gồng mình chống chọi để sống sót. Thế nhưng, chưa đầy 4 năm sau, Lexi phải ra đi mãi mãi khi bị chính chó cưng cắn xé đến chết.

Vụ việc cô bé Lexi Branson (4 tuổi) đến từ Mountsorrel, Leicestershire, Anh bị chính con chó cưng của gia đình tấn công và “tha lôi như một con búp bê vải” trước sự chứng kiến bất lực của người mẹ đang khiến người dân trên khắp thế giới bàng hoàng.

Đặc biệt, hoàn cảnh gia đình của cô bé càng khiến nhiều người cảm thấy đau xót và thương cảm cho Lexi cũng như người mẹ của em. Được biết, cô Jodi Branson là bà mẹ đơn thân bởi vậy chỉ có 2 mẹ con Lexi sống và nương tựa vào nhau. Trước sự ra đi bất ngờ của con gái, cô dường như kiệt quệ và đau xé tâm can.

Số phận đáng thương của cô bé bị chó cắn xé đến chết 1
Cô Jodi, mẹ của bé Lexi.

Trong dòng nước mắt nghẹn ngào, cô Jodi, cho biết: "Thật sự gia đình tôi đang phải trải qua một tấn thảm kịch. Lexi rất đáng yêu và thông minh. Con bé đã phải chống chọi để sống ngay từ khi mới chào đời bởi tôi sinh non 3 tháng. Lexi đã đến với tôi và ở lại bên tôi một cách thật thần kỳ. Thế nhưng quãng thời gian ấy thật ngắn ngủi. Lexi sẽ mãi trong tim tôi, và con bé sẽ là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời."

Số phận đáng thương của cô bé bị chó cắn xé đến chết 2
Vụ việc chấn động khiến bạn bè của gia đình cũng như những người dân địa phương vô cùng bàng hoàng và đau xót.

Bạn bè của gia đình cho biết Jodi luôn khẳng định con chó này rất hiền và an toàn khi cô nhận nuôi nó từ gia đình nhà Orchard Kennels ở Leicestershire 2 tháng trước đó.

Paul Ryan, một người bạn của gia đình cho hay: "Jodi chỉ có mình Lexis, bởi vậy toàn bộ tình yêu thương cô ấy đều dành cho con hết. Thế nhưng Lexi ra đi khiến cô ấy vô cùng tuyệt vọng. Jodi cũng mới nhận nuôi con chó đó được 2 tháng. Trước đây, nó đã từng bị đánh đập dã man nhưng Jodi cho biết sau đó nó cũng rất thuần và hiền. Lexi thường xuyên chơi đùa cùng nó."

Số phận đáng thương của cô bé bị chó cắn xé đến chết 3
Một viên cảnh sát thương tiếc trước sự ra đi của Lexi.

Paul nói thêm: "Thế nhưng nó bỗng nhiên thay đổi và tấn công Lexi mà không có lý do gì. Lúc vụ việc diễn ra, Lexi còn đang nằm trên giường ngủ với mẹ của mình. Con chó đột nhiên đi đến và nhanh chóng tha Lexi đi. Nhận thấy bất ổn, Jodi la hét và cố gắng để kéo đầu của con chó khỏi người Lexi đi nhưng nó vẫn tấn công hung hãn. Cuối cùng, cô ấy đã phải sử dụng một con dao để đâm thẳng vào người con chó. Sự việc thật kinh khủng."

Số phận đáng thương của cô bé bị chó cắn xé đến chết 4
Nụ cười thơ ngây của cô bé đáng thương.

Lòng tràn đầy niềm tiếc thương, cô Glennis Goddard, một người hàng xóm của gia đình cũng cho biết: "Cô bé con rất ngọt ngào, nó hay chơi với mèo, chạy quanh vườn và gõ cửa sổ nhà tôi. Thật kinh khủng khi nghe thấy tin buồn này."

Cô Goddard cũng nói thêm trước đó, con chó không tỏ ra hung dữ hay có dấu hiệu bất thường gì. Cô không thể hiểu tại sao con chó này lại có thể tấn công man rợ như thế.

Cũng cùng tâm trạng đau xót, anh Sam Clarke cho hay: "Những gì xảy ra thực sự quá đau lòng. Tôi không thể ngừng khóc. Con trai của tôi là bạn thân nhất của Lexi. Cô bé rất đáng yêu. Mẹ Lexi lại rất mực yêu chiều con nữa, thật khó nguôi ngoai khỏi sự việc này."

Cảnh sát khẳng định họ đang tiến hành điều tra vụ việc theo nhiều hướng khác nhau. Theo luật về việc sở hữu chó, chủ nhân của những con chó hung dữ gây chết người rất có thể sẽ phải đối mặt mức án cao nhất là 2 năm tù giam.

Chia sẻ