Sợ nắng gắt nhiều cha mẹ đợi đến chiều tối ngày cuối cùng nghỉ Tết mới đưa con từ quê trở lại Sài Gòn

Bài, ảnh: Thiên Kim,
Chia sẻ

Trước cái nắng gay gắt của Sài Gòn và các tỉnh lân cận những ngày qua, nhiều gia đình có trẻ nhỏ ở quê chọn trở lại Sài Gòn vào chiều tối ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết.

Ghi nhận tại khu vực bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) lúc 17h ngày mùng 5 Tết, hàng trăm phương tiện hướng từ cầu Bình Triệu đổ về gây nên tình trạng ùn ứ. Xe buýt xe khách và xe máy chen chúc nhau và bến, trong khi taxi và xe ôm cũng tranh thủ chạy đến để chèo kéo khách.

Sợ nắng gắt nhiều cha mẹ đợi đến chiều tối ngày cuối cùng nghỉ Tết mới đưa con từ quê trở lại Sài Gòn - Ảnh 1.

Bến xe miền Đông chiều tối mùng 5 Tết.

Sợ nắng gắt nhiều cha mẹ đợi đến chiều tối ngày cuối cùng nghỉ Tết mới đưa con từ quê trở lại Sài Gòn - Ảnh 2.

Một chiếc xe đạp bất lực khi qua đường trong dòng người hỗn độn phía trước.

Chị Lê Thị Thu (35 tuổi, quê Đồng Xoài, Bình Phước) dẫn theo con nhỏ từ quê về lại Sài Gòn làm việc bằng xe khách chia sẻ, ngày mai chị phải đi làm sớm tuy nhiên đến xế chiều mới bắt xe về đây để đỡ nắng hơn buổi sáng.

Sợ nắng gắt nhiều cha mẹ đợi đến chiều tối ngày cuối cùng nghỉ Tết mới đưa con từ quê trở lại Sài Gòn - Ảnh 3.
Sợ nắng gắt nhiều cha mẹ đợi đến chiều tối ngày cuối cùng nghỉ Tết mới đưa con từ quê trở lại Sài Gòn - Ảnh 4.

Xe ôm truyền thống, xe ôm công nghệ chèo kéo khách.

Còn anh Ân (32 tuổi, quê Tây Ninh) cho biết, rất muốn đi vào buổi tối để trời mát hơn nhưng vì có việc gấp nên buộc lòng chọn thời điểm buổi chiều để chở vợ con lên.

Sợ nắng gắt nhiều cha mẹ đợi đến chiều tối ngày cuối cùng nghỉ Tết mới đưa con từ quê trở lại Sài Gòn - Ảnh 5.

Sài Gòn đã kết thúc những ngày Tết chạy xe thông thoáng.

Sợ nắng gắt nhiều cha mẹ đợi đến chiều tối ngày cuối cùng nghỉ Tết mới đưa con từ quê trở lại Sài Gòn - Ảnh 6.

Nhiều người chọn trở lại Sài Gòn vào chiều tối phần nào để tránh thời tiết nóng bức.

Sợ nắng gắt nhiều cha mẹ đợi đến chiều tối ngày cuối cùng nghỉ Tết mới đưa con từ quê trở lại Sài Gòn - Ảnh 7.

Cha dẫn con trở về nhà sau một chuyến đi dài.

"Nghe đài nói chuẩn bị có dịch cúm, trời lại nắng gắt nên tôi cũng sợ con gái bị bệnh. Đợi khi trời bớt nắng mới dám chở đi. Thấy con mệt là tấp vô quán cà phê nghỉ liền"- anh Ân giải thích.

Sợ nắng gắt nhiều cha mẹ đợi đến chiều tối ngày cuối cùng nghỉ Tết mới đưa con từ quê trở lại Sài Gòn - Ảnh 8.

Xe cộ ra vào liên tục bến xe.

Còn tại khu vực bến xe miền Tây (quận 6), dù lượng người từ quê trở lại Sài Gòn từ sáng khá đông nhưng thời điểm chiều nơi đây cũng khá chật chội. Cứ 2-3 phút lại có một chuyến xe vào bến, trong khi tại khu vực chờ có rất đông xe của người thân hành khách đứng đợi.

Sợ nắng gắt nhiều cha mẹ đợi đến chiều tối ngày cuối cùng nghỉ Tết mới đưa con từ quê trở lại Sài Gòn - Ảnh 9.

Cha mẹ ẵm con từ xe khách xuống bến xe miền Tây

Sợ nắng gắt nhiều cha mẹ đợi đến chiều tối ngày cuối cùng nghỉ Tết mới đưa con từ quê trở lại Sài Gòn - Ảnh 10.

Chở đồ đạc, bánh trái lỉnh kỉnh.

Ở khu vực vòng xoay An Lạc (quốc lộ 1), dòng người đổ lên thành phố cuồn cuộn, xe máy tràn qua cả làn xe khách để đi cho nhanh. Cha mẹ nịt kỹ càng cho con để tránh bụi, nhiều xe máy chở cả thùng trái cây, bánh kẹo quê lên.

Sợ nắng gắt nhiều cha mẹ đợi đến chiều tối ngày cuối cùng nghỉ Tết mới đưa con từ quê trở lại Sài Gòn - Ảnh 11.

Quốc lộ 1A chiều 20/2 khá đông xe.

Sợ nắng gắt nhiều cha mẹ đợi đến chiều tối ngày cuối cùng nghỉ Tết mới đưa con từ quê trở lại Sài Gòn - Ảnh 12.

Tuy vậy đường rất dễ đi.

Sợ nắng gắt nhiều cha mẹ đợi đến chiều tối ngày cuối cùng nghỉ Tết mới đưa con từ quê trở lại Sài Gòn - Ảnh 13.

Cha mẹ che chắn kỹ càng cho con.

Sợ nắng gắt nhiều cha mẹ đợi đến chiều tối ngày cuối cùng nghỉ Tết mới đưa con từ quê trở lại Sài Gòn - Ảnh 14.

Ai cũng chú ý đeo khẩu trang và bận áo khoác để tránh khói bụi.

Dù đông đảo, tuy nhiên các tuyến đường vẫn lưu thông dễ dàng, không xảy ra ùn ứ.

Chia sẻ