Sợ học sinh quên kiến thức khi đi thi, thầy giáo chủ nhiệm trẻ thức trắng đêm làm một việc có "1-0-2"

An Nhiên,
Chia sẻ

Thầy giáo chủ nhiệm 9x được phụ huynh và cư dân mạng khen ngợi hết lời với cách cổ vũ tinh thần học sinh trước kỳ thi đại học quan trọng.

Một thầy giáo chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông Long Thành, Thâm Quyến, Trung Quốc đã có cách cổ vũ tinh thần học sinh trước khi thi đại học có một không hai.

Sợ học sinh quên kiến thức trước khi vào phòng thi, thầy đã tặng 48 học sinh lớp 12 do mình chủ nhiệm mỗi người một miếng bánh mì sandwich, phía trên có ghi những công thức vật lý và lời chúc các em thi tốt.

Sợ học sinh quên kiến thức khi đi thi, thầy giáo chủ nhiệm làm món bánh in công thức tặng các em trước giờ vào thi - Ảnh 1.

Thầy giáo Trần Vỹ Phong và tác phẩm "bánh mì trí nhớ".

Thầy Trần Vỹ Phong, giáo viên chủ nhiệm phụ trách bộ môn Vật lý của 48 học sinh , đã gọi đây là "bánh mì trí nhớ" của Doraemon. Lý do mà thầy tặng các em món quà này là: "Doraemon cho Nobita một chiếc bánh mì có thể sao chép lại các nội dung trong sách, cứ ăn vào là sẽ học thuộc các nội dung trên đó. Trước khi thi đại học có thể nuốt kiến thức vào bụng rồi lại sao chép nó lên não, đây chẳng phải là điều mà mỗi một học sinh đều mong muốn sao?".

Sợ học sinh quên kiến thức khi đi thi, thầy giáo chủ nhiệm làm món bánh in công thức tặng các em trước giờ vào thi - Ảnh 2.

Ý tưởng "bánh mì trí nhớ" của thầy giáo trẻ xuất phát từ truyện Doraemon.

Tối trước hôm thi, thầy Vỹ Phong đã thức đêm rồi tự tay trộn bơ sữa, sô cô la và dùng máy nặn kem để viết những dòng công thức lên những lát bánh mì để ngày hôm sau mang tặng cho học sinh.

Ý định này đã được thầy giáo 9x nung nấu từ lâu nhưng bị trì hoãn nhiều năm vì công việc giáo viên chủ nhiệm quá bận rộn. "Ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi nghĩ mình phải làm bánh mì" – thầy giáo nói.

Sợ học sinh quên kiến thức khi đi thi, thầy giáo chủ nhiệm làm món bánh in công thức tặng các em trước giờ vào thi - Ảnh 3.

Thức trắng đêm, thầy giáo đã làm đủ 48 miếng bánh mì mang đến cho học sinh vào buổi sáng thi môn Lý.

Bắt tay làm "bánh mì trí nhớ" từ 12h đêm hôm trước đến tận 6h sáng hôm sau thầy Trần mới hoàn thành 48 miếng bánh cho học sinh. Trên mỗi miếng bánh là công thức vật lý quan trọng mà các em cần nhớ trong kỳ thi. Trước giờ thi, thầy tặng 48 học sinh mỗi người một miếng bánh, sau khi nhẩm lại những công thức đã được thầy tỉ mẩn tạo hình trên bánh, các em sẽ ăn luôn miếng bánh.

Việc làm đáng yêu của thầy giáo 9x đã khiến phụ huynh học sinh cảm động: "Cảm ơn thầy Trần đã làm việc chăm chỉ suốt đêm, chúng ta phải cổ vũ cho các con. Đừng làm thầy giáo thất vọng!", "Học sinh cả đời sẽ không thể quên được hành động này của thầy".

Chia sẻ