Sợ bị chồng bỏ, người phụ nữ ra tay giết và rạch bụng thai phụ 17 tuổi để cướp lấy thai nhi rồi nhận làm con mình

Diệp Lục,
Chia sẻ

Sự việc đang khiến dư luận sục sôi ở Mexico vì hành động tàn ác của người phụ nữ.

Vào ngày 4/6, cảnh sát ở Playa del Carmen, Mexico đã thông báo về việc bắt giữ một người phụ nữ bị cáo buộc giết chết một thai phụ 17 tuổi rồi sau đó rạch bụng cướp thai nhi, tự nhận đứa bé là con đẻ của mình.

Danh tính của người phụ nữ bị bắt giữ được xác định là Juanita. Được biết vào ngày 30/5, cảnh sát địa phương đã tìm thấy hài cốt bị thiêu cháy của một thai phụ 17 tuổi đang mang thai 7 tháng bên trong một chiếc túi bị vứt bỏ trên vỉa hè.

Theo nhà chức trách, cô Juanita đã làm quen và mời thai phụ đang mang bầu 7 tháng đến nhà mình chơi ở thành phố Solidaridad. Tại đây, thai phụ đã bị người phụ nữ giam giữ và Juanita đã dùng đá đập chết nạn nhân rồi rạch bụng mang đứa trẻ ra ngoài.

Người phụ nữ sát hại, rạch bụng thai phụ 17 tuổi để cướp lấy thai nhi rồi nhận làm con của mình tiết lộ lý do gây phẫn nộ - Ảnh 1.

Bị cáo Juanita.

Sau đó người phụ nữ tìm đến một bệnh viện địa phương và cho hay đứa trẻ mới sinh là con đẻ của mình. Các bác sĩ cho biết, khi đứa trẻ được đưa đến đây em đang trong tình trạng nguy kịch vì sinh thiếu tháng.

Theo phương tiện truyền thông địa phương, Juanita khai nhận rằng đã giết nạn nhân để cướp lấy thai nhi vì lo sợ bị chồng bỏ nếu như ả không sinh ra đứa con đầu lòng sau khi đã nói dối bản thân mang thai. Nhà chức trách cáo buộc Juanita tội giết người. Nếu bị kết án, ả có thể phải ngồi tù tới 50 năm.

Vào năm 2018, tại Mexico cũng diễn ra vụ việc tương tự khi thai phụ Jessica Gabriela, 20 tuổi, bị giết chết khi đến nhà một người phụ nữ bán quần áo trẻ em. Bị cáo là Cinthia khai nhận rằng ả đã bị sảy thai nhưng giấu chồng về vụ việc. Chính vì thế, ả đã ngấm ngầm vạch ra âm mưu dụ dỗ nạn nhân đến nhà mình để cho một ít quần áo trẻ con rồi ra tay sát hại, cướp lấy đứa trẻ.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ