Sinh nhật mình mà 2 đứa em ăn ké quá nhiệt tình, cậu bé ra góc nhà ngồi nhìn các em "diễn sâu" khiến dân mạng cười bò

Miss Hóng,
Chia sẻ

Rõ là tiệc sinh nhật 6 tuổi của mình mà không hiểu sao cậu bé lại cứ ngồi góc nhà khóc thút thít, trông đến tội nghiệp. Hóa ra, lý do lại dễ thương thế này đây.

Mới đây, một tài khoản Facebook tên Phạm Nở đã chia sẻ những hình ảnh trong bữa tiệc sinh nhật 6 tuổi của cháu trai mình lên một nhóm kín trên mạng xã hội. Trong loạt ảnh này, nhân vật chính ngồi thu lu ở góc nhà, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn mấy nhóc em tạo dáng cạnh bàn tiệc, chắp tay ước bên chiếc bánh kem được cắm những ngọn nến lung linh. 

Loạt ảnh đã ngay lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Đáng lẽ là hôm nay sinh nhật mình, cậu bé phải vui vẻ và hào hứng nhất chứ nhỉ, không hiểu lý do gì mà lại ngồi góc nhà trông đến tội nghiệp thế kia. 

Nhìn loạt ảnh này, có ai biết bữa tiệc sinh nhật là của cậu bé áo vàng không nhỉ? 

Liên hệ với chị Phạm Nở, chị cho biết chủ nhân bữa tiệc sinh nhật là bé Phúc Thịnh, 6 tuổi, con của chị gái chị Nở. Hai em bé còn lại trong hình là con của chị Nở. Cả Phúc Thịnh và 2 em bé này đều sống chung một nhà.

Hôm qua (2/8) là sinh nhật của Phúc Thịnh, cả nhà bí mật đặt bánh về để tổ chức sinh nhật cho cậu bé. Mãi đến tối, chị Nở mới nói với Phúc Thịnh là đi thay quần áo đẹp để cả nhà tổ chức sinh nhật cho. Nghe vậy, Phúc Thịnh rất hào hứng, chạy vào phòng thay luôn "bộ cánh" mới. 

sn 9

Hai nhóc em vô tư tạo dáng, chụp ảnh, chiếm "sân khấu" cứ như sinh nhật mình.

Tuy nhiên, khi Phúc Thịnh còn đang ở trong phòng để thay đồ đẹp thì 2 em bé đi chơi về, thấy bàn tiệc sinh nhật, ai cũng nhận là sinh nhật của mình nên nhanh nhảu ngồi luôn vào tạo dáng chụp ảnh đủ các kiểu. 

Phúc Thịnh đi ra nhìn thấy vậy thì cũng nhường bởi bình thường, cậu bé là anh lớn nên thường xuyên nhường các em. Tuy vậy, Phúc Thịnh vẫn không tránh khỏi việc bị ấm ức nên mới ngồi góc nhà khóc nức nở, đợi 2 em chụp xong mới đến lượt mình. Hai em thì vô tư quá, cứ chụp ảnh như tiệc sinh nhật của mình vậy, thấy anh khóc cũng mặc kệ luôn.

sn 4

Cuối cùng thì nhân vật chính cũng có một bức ảnh bên bàn tiệc sinh nhật rồi đây.

"Cậu cả dỗi cũng lâu, sau còn vào phòng nằm khóc, cả nhà phải dỗ mãi mới ra ngoài. Lúc ra, Phúc Thịnh vẫn còn thút thít bảo: 'Ăn ké mà như của mình, nhường lần nữa thôi nhé' khiến cả nhà vừa thương vừa buồn cười" - chị Nở kể. 

Mãi sau rồi "phi vụ hờn dỗi" mới kết thúc và cuối cùng thì Phúc Thịnh cũng có được một bức ảnh bên bàn tiệc sinh nhật của mình. Thế mới nói: "Làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa!", và trong câu chuyện này, rất nhiều người đã dành lời khen cho Phúc Thịnh vì cậu bé rất ngoan và ra dáng anh lớn, ấm ức lắm nhưng vẫn nhường em chứ không tranh giành, cãi lộn. 

Hiện tại, những bức ảnh trong buổi sinh nhật đầy nước mắt của Phúc Thịnh vẫn đang nhận được rất nhiều sự chú ý của dân mạng. 

Chia sẻ