Sẽ kết hôn nếu không phải… nấu ăn
Khi nhận được lời cầu hôn từ Dũng - anh bạn đồng nghiệp đẹp trai, Hương đã đồng ý, kèm theo một điều kiện là sau này cô… không phải nấu ăn.
Đồng ý theo chàng về dinh với điều kiện… không phải nấu ăn
Tốt ngiệp Đại học với tấm bằng ưu, cô xin được việc làm trong một công ty nước ngoài có tên tuổi. Khi nhận được lời cầu hôn từ Dũng- anh bạn đồng nghiệp đẹp trai, Hương đã đồng ý, kèm theo một điều kiện là sau này cô… không phải nấu ăn.
Giỏi việc nước, bỏ bê việc nhà
Khi được đề bạt lên làm trưởng phòng của một công ty kinh doanh khá có tiếng thì thời gian dành cho gia đình của chị Thu không còn nhiều như trước. Bữa cơm tối vốn là thời gian để cả nhà cùng quây quần bên nhau, là khoảng thời gian nho nhỏ vui chơi cùng các con của Thu được thay bằng lịch chiêu đãi tiệc với các đối tác. Chuyện nhà Thu phó mặc hoàn toàn cho chị giúp việc.
Hay như câu chuyện của Mai Lan- phóng viên, TP. HCM vốn là cô gái sinh ra ở miền Tây Nam Bộ lấy chồng là người gốc Bắc. Bố mẹ chồng Lan cầu kỳ trong chuyện bếp núc bao nhiêu thì Lan xuề xòa, đoảng bấy nhiêu. Bởi vậy giữa cô và bố mẹ chồng gần như ở hai thái cực mỗi khi Lan vào bếp nấu nướng.
Có phần chán nản vì bị phê bình nhiều và cũng do đặc thù nghề nghiệp nên dần dà, Lan dù không bận gì cũng hay lấy cớ để đi ăn uống ở bên ngoài với bạn bè để khỏi phải về nhà đối mặt với chuyện cơm nước lắm rắc rối.
Không lo được cơm phải tìm phở
Nhiều lúc tới nhà bạn, nhìn vợ chồng bạn cùng nhau tay dao tay thớt chuẩn bị bữa cơm tối, vừa làm bếp vừa nói cười vui vẻ mà Dũng không khỏi chạnh lòng. Tính tình của Hương lại nhõng nhẽo, tiểu thư, càng ngày Dũng càng không thể chịu nổi sự thiếu đảm đang đến mức quá đáng của Hương. Còn Thu thì giữa lúc công việc đang tiến triển tốt, cô nhận được tin hai đứa con vốn ngoan ngoãn của mình bỏ bê việc học, la cà khắp các quán bar, vũ trường trong thành phố. Áp lực của mẹ cộng với việc về nhà trễ thường xuyên của vợ đã khiến cho chồng của Lan hết sức mệt mỏi, căng thẳng. Sau giờ làm, chồng Lan thích lang thang khắp nơi hơn là về nhà. Cuộc hôn nhân của họ đang đứng trước bờ vực thẳm…
Có thể nói, những bữa cơm gia đình đầm ấm chính là điều giữ chân người đàn ông bền chặt nhất. Tâm lý của đàn ông nói chung, sau một ngày làm việc mệt mỏi, ai cũng muốn được trở về nhà để nghỉ ngơi, quây quần bên mâm cơm nóng do vợ chính tay nấu. Công việc xã hội là rất quan trọng, nhưng phụ nữ cần phải biết cân đối, thu xếp mọi chuyện cho thật khéo léo.
Đôi khi, hi sinh một chút đam mê, cá tính trong công việc cũng là điều cần thiết. Hạnh phúc gia đình là điều thiêng liêng cần phải giữ gìn và vun đắp. Chỉ khi lo lắng chu toàn cho hạnh phúc gia đình, thì công việc mới có thể suôn sẻ, thăng hoa được.
Giữ cho bếp nhà luôn đỏ lửa, chuyện tưởng đơn giản nhưng đã trở thành vấn đề không của riêng ai.