Scandal "hạt mắc ca" của ái nữ Korean Air: Bắt tiếp viên trưởng phải quỳ tạ lỗi chỉ vì sai sót nhỏ, lợi dụng quyền lực chèn ép nạn nhân đủ đường

Imacho,
Chia sẻ

Vụ việc đã khiến Park Chang Jin, tiếp viên trưởng trên chuyến bay ấy, chịu tổn thương về mặt thể chất lẫn tinh thần. Cuộc sống sau đó của anh cũng bị đảo lộn hoàn toàn.

Giới tài phiệt (chaebol) không còn là danh xưng xa lạ đối với xã hội Hàn Quốc. Đây là một bộ phận vừa giàu, vừa nắm giữ quyền lực trong tay đến từ các tập đoàn lớn như Samsung, LG, Hyundai… Chính vì có cả tiền và quyền trong tay nên không ít tài phiệt đã lạm dụng điều đó để ức hiếp kẻ yếu thế hơn. Đơn cử như câu chuyện của Cho Hyun Ah, ái nữ hãng hàng không lớn nhất Hàn Quốc Korean Air.

Scandal "hạt mắc ca" của ái nữ Korean Air: Bắt tiếp viên trưởng phải quỳ tạ lỗi chỉ vì sai sót nhỏ, lợi dụng quyền lực chèn ép nạn nhân đủ đường - Ảnh 1.

Được biết, Cho Hyun Ah là trưởng nữ của ông Cho Yang Ho, chủ tịch tập đoàn vận tải Hanjin sở hữu hãng hàng không Korean Air. Bà được bố tin tưởng giao cho giữ chức phó giám đốc công ty của gia đình. Không thể phủ nhận bà Cho Hyun Ah đã đóng góp rất nhiều giúp Korean Air ngày càng lớn mạnh nhưng trưởng nữ của gia đình họ Cho lại bị người ta đặt nghi vấn tính tình kiêu ngạo, xem thường người khác, nhất là sau khi scandal "hạt mắc ca" của bà xảy ra vào tháng 12/2014.

Cụ thể, trên chuyến bay từ Mỹ về Hàn Quốc, 1 tiếp viên đã phục vụ hạt mắc ca cho bà Cho Hyun Ah trong túi ni lông đóng kín thay vì đặt trong đĩa như quy định bắt buộc khi phục vụ khách hạng thương gia. Chỉ vì sai sót nhỏ này mà bà vô cùng tức giận và đòi đuổi nữ tiếp viên đó xuống máy bay. Khi ấy, Park Chang Jin là tiếp viên trưởng của chuyến bay đã đứng ra xin lỗi và giải thích rằng cửa máy bay đã đóng nên không thể thay đổi thành viên phi hành đoàn.

Bà Cho Hyun Ah nhất quyết không chấp nhận lời giải thích, thậm chí còn bắt Park Chang Jin và nữ tiếp viên kia quỳ xuống xin lỗi. Thậm chí, bà còn lạm dụng quyền hành để yêu cầu máy bay quay đầu để đuổi 2 người kia xuống. Vụ việc không chỉ gây ảnh hưởng đến toàn bộ các hành khách có mặt trên chuyến bay mà còn tạo nên làn sóng phẫn nộ đối với người dân Hàn Quốc.

Trước chỉ trích của dư luận, ông Cho Yang Ho quyết định sa thải con gái khỏi vị trí phó giám đốc. Bà Cho Hyun Ah thời điểm ra hầu tòa cũng cúi đầu xin lỗi nhưng vẫn không khiến tình hình khá khẩm hơn. Cuối cùng, bà bị tuyên án 1 năm tù giam vì tội phỉ báng nhưng được trả tự do chỉ sau 3 tháng ngồi tù. Thời gian gần đây, bà Cho Hyun Ah đã xuất hiện trở lại trong những hoạt động của tập đoàn gia đình như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Scandal "hạt mắc ca" của ái nữ Korean Air: Bắt tiếp viên trưởng phải quỳ tạ lỗi chỉ vì sai sót nhỏ, lợi dụng quyền lực chèn ép nạn nhân đủ đường - Ảnh 3.

Scandal "hạt mắc ca" của ái nữ Korean Air: Bắt tiếp viên trưởng phải quỳ tạ lỗi chỉ vì sai sót nhỏ, lợi dụng quyền lực chèn ép nạn nhân đủ đường - Ảnh 4.

Chủ tịch tập đoàn Hanjin, bố bà Cho Huyn Ah, cũng phải ra mặt xin lỗi dư luận sau scandal của con gái.

Scandal "hạt mắc ca" của ái nữ Korean Air: Bắt tiếp viên trưởng phải quỳ tạ lỗi chỉ vì sai sót nhỏ, lợi dụng quyền lực chèn ép nạn nhân đủ đường - Ảnh 5.

Đông đảo nhân viên Korean Air đồng loạt biểu tình phản đối bộ máy điều hành toàn người nhà họ Cho.

Về phía Park Chang Jin, cuộc đời của anh đã thay đổi hoàn toàn sau scandal ấy. Trước khi mọi chuyện xảy ra, anh được bổ nhiệm làm tiếp viên trưởng, chuyên phục vụ khoang hạng sang nhưng thời gian sau lại bị chuyển xuống làm ở khoang hạng phổ thông, nhiều lúc còn phải lau chùi nhà vệ sinh.

Dù là nạn nhân nhưng Park Chang Jin lại nhận về sự "tẩy chay" trong nội bộ Korean Air. Tin đồn lan rộng khiến anh ra đường cũng bị nhận ra. Áp lực trong ngoài khiến Park Chang Jin rơi vào trầm cảm, phải tạm nghỉ việc để điều trị suốt 18 tháng. Khi quay trở lại, theo quy định công ty, anh phải thi lại các bài kiểm tra kỹ năng nhưng liên tục bị đánh rớt trong các bài thi ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Hàn và Anh. Điều này khiến Park Chang Jin không khỏi nghi ngờ bản thân bị công ty chèn ép. Cuối cùng, anh quyết định nghỉ việc và đệ đơn khởi kiện.

Theo đó, Park Chang Jin không đồng ý việc Korean Air tự động giáng chức, cho rằng đó là hành động vô cùng bất công, chỉ bởi anh can đảm đứng ra vạch trần scandal của ái nữ nhà này. Vụ kiện tụng diễn ra nhiều tháng trời đến tháng 12/2018, Park Chang Jin mới nhận được khoản bồi thường là 18 nghìn USD từ công ty cũ nhưng tòa án Seoul không hề phản đối quyết định "thuyên chuyển nhân sự" của Korean Air.

Thông qua scandal này có thể thấy được sự lạm dụng quyền lực của một bộ phận không nhỏ giới tài phiệt ở Hàn Quốc. Họ chính là ví dụ điển hình cho câu nói: "Lắm tài nhiều tật", góp phần xây dựng công ty gia đình lớn mạnh nhưng lại mắc phải bệnh "nhà giàu", không xem người xung quanh ra gì.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ