Sau vụ hỏa hoạn trước cổng BV Nhi, nhiều người nghèo được nhận quần áo, cơm cháo miễn phí

Bài - Ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Sau vụ hỏa hoạn khiến gần 10 ngôi nhà tại khu trọ dốc BV Nhi TW đã khiến hàng trăm người nhà cũng như bệnh nhi rơi vào cảnh không có chỗ trú ngụ. Đến chiều ngày 18/9 nhiều đơn vị từ thiện đã mang cơm, cháo, quần áo đến hỗ trợ người dân.

Như chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc về vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu nhà trọ tại dốc BV Nhi Trung Ương khiến 7 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Khu nhà trọ giá rẻ dưới dốc cổng BV thuộc diện đất dự án nên không được xây kiên cố, tất cả đều dựng khung thép, tường gạch đơn sơ.

Rất nhiều người nhà cũng như bệnh nhi điều trị ngoại trú tại BV Nhi TW đã rơi vào cảnh khốn đốn khi bị cháy giấy tờ, tiền bạc, đồ đạc và quan trọng nhất là không được trú ngụ tại những căn phòng trọ giá rẻ.

Trước tình cảnh khiến nhiều người rơi vào cảnh khốn đốn, nhiều gia đình, tổ chức từ thiện, các nhóm thiện nguyện trong chiều ngày 18/9 đã hỗ trợ người dân bằng những suất cơm, cháo và quần áo từ thiện.

Sau vụ hỏa hoạn trước cổng BV Nhi, nhiều người nghèo được nhận quần áo, cơm cháo miễn phí - Ảnh 1.

Nhiều tổ chức từ thiện, nhóm thiện nguyện đã có mặt trong buổi chiều để hỗ trợ những người dân nghèo chữa bệnh cho con em mình.

Sau vụ hỏa hoạn trước cổng BV Nhi, nhiều người nghèo được nhận quần áo, cơm cháo miễn phí - Ảnh 2.

Dù việc hỗ trợ về vật chất, tinh thần không lớn nhưng cũng khiến làm ấm lòng những gia đình nghèo đang điều trị cho con em mình.

Sau vụ hỏa hoạn trước cổng BV Nhi, nhiều người nghèo được nhận quần áo, cơm cháo miễn phí - Ảnh 3.

Những nhóm từ thiện mang quần áo cũ đến với mong muốn hỗ trợ người dân có quần áo mặc trong lúc hỏa hoạn thiêu rụi hết.

Sau vụ hỏa hoạn trước cổng BV Nhi, nhiều người nghèo được nhận quần áo, cơm cháo miễn phí - Ảnh 4.

Những bà mẹ trẻ bế con mình để nhận suất cháo từ thiện.

Sau vụ hỏa hoạn trước cổng BV Nhi, nhiều người nghèo được nhận quần áo, cơm cháo miễn phí - Ảnh 5.

"Nồi cháo yêu thương" là hoạt động thường kỳ và nhận được tình cảm của đông đảo người dân. Hôm nay, nhóm thiện nguyện tặng cả bánh mỳ, sữa tươi cho người dân.

Sau vụ hỏa hoạn trước cổng BV Nhi, nhiều người nghèo được nhận quần áo, cơm cháo miễn phí - Ảnh 6.

Ai có nhu cầu mặc quần áo phù hợp với mình đều thoải mái lựa chọn.

Sau vụ hỏa hoạn trước cổng BV Nhi, nhiều người nghèo được nhận quần áo, cơm cháo miễn phí - Ảnh 7.

Một cậu bé vừa được mẹ lựa cho một chiếc áo còn khá mới.

Sau vụ hỏa hoạn trước cổng BV Nhi, nhiều người nghèo được nhận quần áo, cơm cháo miễn phí - Ảnh 8.

Rất nhiều người hào hứng với việc cấp phát quần áo từ thiện.

Sau vụ hỏa hoạn trước cổng BV Nhi, nhiều người nghèo được nhận quần áo, cơm cháo miễn phí - Ảnh 9.

"Rất cảm động trước tấm lòng của các tổ chức từ thiện, nhóm thiện nguyện khi đã quan tâm chúng tôi trong lúc hoạn nạn", một người dân cho hay.

Sau vụ hỏa hoạn trước cổng BV Nhi, nhiều người nghèo được nhận quần áo, cơm cháo miễn phí - Ảnh 10.

Rất nhiều quần áo đẹp, khá mới và sạch sẽ được trao tận tay người dân.

Sau vụ hỏa hoạn trước cổng BV Nhi, nhiều người nghèo được nhận quần áo, cơm cháo miễn phí - Ảnh 11.

Thậm chí con nhỏ ngủ ngoan trên lưng người mẹ trẻ, mẹ xếp hàng nhận suất cháo từ thiện.

Nhà trọ cháy rụi, ông Hiệp "khùng" đã rơi nước mắt vì người nghèo

Ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi) là chủ căn nhà trọ tình thương và nổi tiếng khắp khu vực bởi giá rẻ và đầy đủ tiện nghi. Đặc biệt, toàn khu trọ của ông Hiệp "khùng" có đến gần 100 phòng trọ được chia nhỏ khoảng 5-6 mét vuông/phòng.

Tất cả người nhà bệnh nhi, bệnh nhi điều trị ngoại trú có hoàn cảnh vô cùng khó khăn đều được ông Hiệp cho thuê với giá chỉ 10-15 nghìn đồng/người/ngày.

Không chỉ thế, tất cả các phòng trọ đều được lắp đặt điều hòa nhiệt độ, có wifi, truyền hình cáp và tivi để phục vụ nhu cầu của mọi người.

Sau vụ hỏa hoạn trước cổng BV Nhi, nhiều người nghèo được nhận quần áo, cơm cháo miễn phí - Ảnh 12.

Ông Hiệp cách đây ít ngày khi trao đổi với PV về mô hình nhà trọ của mình.

Từng chia sẻ với PV trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 1 tuần, ông Hiệp vui vẻ nói: "Giờ cũng già rồi, điều quan trọng nhất là được giúp đỡ, cưu mang những người gặp hoàn cảnh khó khăn, khổ sở từ khắp nơi về cho con em điều trị tại BV".

Sau vụ hỏa hoạn trước cổng BV Nhi, nhiều người nghèo được nhận quần áo, cơm cháo miễn phí - Ảnh 13.

Ông cho biết, đời mình giúp được nhiều hoàn cảnh là cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Sau vụ hỏa hoạn trước cổng BV Nhi, nhiều người nghèo được nhận quần áo, cơm cháo miễn phí - Ảnh 14.

Khoảnh khắc ông Hiệp cùng bà con xóm trọ nghèo xem tivi lúc chiều muộn trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra.

Lúc ấy, ông Hiệp cũng cho hay: "Những gia đình nào khó khăn ông hướng dẫn đi xin cơm cháo từ thiện, thậm chí tìm việc làm để người ta kiếm vài đồng cơm cháo. Giữa khu vực nhà trọ có 1 nồi gạo từ thiện được những mạnh thường quân quyên góp, ai thích nấu cơm ăn thì cứ việc dùng".

Tuy nhiên, khi vụ hỏa hoạn xảy ra không chỉ khiến hàng trăm người đang ngụ ở nơi đây cảm thấy đau xót mà với người đàn ông "vác tù và hàng tổng" là đau xót nhất.

Ông kể: "Ngay sau khi phát hiện có khói và lửa tôi đã nhanh chóng hô hoán cho tất cả mọi người chạy thoát thân bởi lúc đó nghĩ rằng khu vực này khá nhiều vật liệu dễ cháy, bén lửa nên khi có hỏa hoạn điều đầu tiên phải chạy ra thật nhanh".

Ông cũng cho hay, khi đó mọi người đều đổ dồn ra đầu dốc, thậm chí có người còn tiền bạc, giấy tờ trong các căn phòng trọ họ định lao vào lấy nhưng bản thân ông Hiệp đều ngăn lại bằng mọi giá.

Sau vụ hỏa hoạn trước cổng BV Nhi, nhiều người nghèo được nhận quần áo, cơm cháo miễn phí - Ảnh 15.

Sáng ngày 18/9 ông Hiệp không khỏi nghẹn ngào và lo lắng cho hàng trăm người trọ tại nhà mình.

"Tôi đã phải ngăn nhiều người không cho họ lao vào bên trong lấy tiền bạc, đồ đạc, giấy tờ… dù khi đó biết họ khóc lóc, van xin bởi tôi nghĩ rằng tính mạng con người là quan trọng nhất trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này", ông Hiệp cho hay.

Ông cũng cho biết: "Vì khu trọ khá nhiều vật dễ cháy nên bản thân đã trang bị rất nhiều bình cứu hỏa để đề phòng, nhưng do ngọn lửa cháy quá nhanh lại hoảng loạn nên không thể dập tắt được. Đến sáng nay nhìn những bình cứu hỏa nổi lềnh bềnh mà xót xa vô cùng".

Trong khi đó, anh Nguyễn Nam Thắng (sinh năm 1976), đã thuê trọ nhà ông Hiệp gần 2 năm cũng bần thần, không giấu nổi buồn bã cho biết, những ngày tới anh chưa biết đi đâu về đâu vì toàn bộ tài sản, quần áo đã bị lửa thiêu cháy.

"Chúng tôi đều là lao động hoặc bệnh nhân nghèo, may mắn có chỗ trọ giá rẻ, lại được hỗ trợ cơm ăn nên cuộc sống cũng đỡ khó khăn. Giờ hỏa hoạn thế này, cũng chưa biết tương lai ra sao", anh Thắng nói.

Chia sẻ