Sau ồn ào giáo sư âm nhạc, Ngọc Sơn trở lại với giọng hát nồng nàn

Shindo,
Chia sẻ

Trở lại sân khấu sau vụ ồn ào vì danh xưng giáo sư âm nhạc, Ngọc Sơn vẫn chinh phục khán giả bởi giọng hát đầy nội lực.

Sau ồn ào giáo sư âm nhạc, Ngọc Sơn trở lại với giọng hát nồng nàn - Ảnh 1.

Với chủ đề Nhìn những mùa thu đi, chương trình âm nhạc "Tình khúc vượt thời gian" tháng 9 đưa khán giả đến với không gian âm nhạc trầm tĩnh, sâu lắng qua phần trình diễn của các danh ca Bảo Yến, Ngọc Sơn, Hương Giang, Hồ Trung Dũng, Phương Trinh Jolie, Nguyễn Hồng Ân, Hà Vân, Nathan Lee.

Sau ồn ào giáo sư âm nhạc, Ngọc Sơn trở lại với giọng hát nồng nàn - Ảnh 2.

Danh ca Ngọc Sơn đến với một nhạc phẩm của nhạc sĩ Trường Sa "Xin còn gọi tên nhau". Ngọc Sơn được biết đến với biệt hiệu "Ông hoàng nhạc sến", anh dành trọn niềm đam mê của mình cho âm nhạc, đặc biệt là bolero, tiếng hát ấm áp, thấm đẫm ân tình cùng lối hát như rút ruột, xé lòng khiến cho khán giả bao nhiêu thế hệ vẫn luôn thổn thức và đắm mình trong tiếng hát của anh.

Sau ồn ào giáo sư âm nhạc, Ngọc Sơn trở lại với giọng hát nồng nàn - Ảnh 3.

Đây là lần hiếm hoi Ngọc Sơn xuất hiện trên một sân khấu ca nhạc từ sau vụ ồn ào vì danh xưng giáo sư âm nhạc.

Sau ồn ào giáo sư âm nhạc, Ngọc Sơn trở lại với giọng hát nồng nàn - Ảnh 4.

"Mùa thu chết" là tên một bài hát của Phạm Duy sáng tác năm 1965. Phần lời được dịch từ bài thơ tiếng Pháp "L'Adieu của Guillaume Apollinaire".

Sau ồn ào giáo sư âm nhạc, Ngọc Sơn trở lại với giọng hát nồng nàn - Ảnh 5.

Phương Trinh Jolie trong bộ trang phục màu trắng tinh khôi, một lần nữa tái hiện lại "Mùa thu chết" với giọng ca buồn miên man. Đây cũng là ca khúc giúp Phương Trinh Jolie đoạt giải quán quân Hãy nghe tôi hát 2017".

Sau ồn ào giáo sư âm nhạc, Ngọc Sơn trở lại với giọng hát nồng nàn - Ảnh 6.

Xuất hiện trong tà áo dài tím, Bảo Yến trình bày ca khúc "Ngàn thu áo tím", một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trọng. Bảo Yến gây ấn tượng bởi giọng hát khoẻ khoắn, không hề mai một theo thời gian cũng như diện một bộ trang phục hết sức truyền thống, nên thơ và cũng hết sức phù hợp với bài hát.

Sau ồn ào giáo sư âm nhạc, Ngọc Sơn trở lại với giọng hát nồng nàn - Ảnh 7.

Cô ca sĩ đa sầu, đa cảm Hà Vân cũng trình bày hai ca khúc "Chuyện hoa tigon" và "Vùng lá me bay" trong trang phục áo dài truyền thống với hai tông vàng – hồng ấn tượng.

Sau ồn ào giáo sư âm nhạc, Ngọc Sơn trở lại với giọng hát nồng nàn - Ảnh 8.

Vẫn là những bản bolero thiệt buồn, thiệt "mùi" nhưng tiếng hát của Hà Vân đã mang đến cho người nghe không ít bất ngờ, khi có thể lay chuyển cả thời gian, đưa người nghe trở về với những thập niên trước.

Sau ồn ào giáo sư âm nhạc, Ngọc Sơn trở lại với giọng hát nồng nàn - Ảnh 9.

Nguyễn Hồng Ân mạnh mẽ với vũ điệu tango trên nền nhạc "Thu ca" - một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương.

Sau ồn ào giáo sư âm nhạc, Ngọc Sơn trở lại với giọng hát nồng nàn - Ảnh 10.

Nathan Lee với "Mùa thu cho em".

Sau ồn ào giáo sư âm nhạc, Ngọc Sơn trở lại với giọng hát nồng nàn - Ảnh 11.

Hồ Trung Dũng hát ca khúc chủ đề "Nhìn những mùa thu đi".

Chia sẻ