Sau khi bị sếp "cưỡng hôn" rồi cố tình đụng chạm, bỗng dưng em lại nhớ da diết nụ hôn đó và cả ánh mắt anh nhìn em

Hướng Dương,
Chia sẻ

Ngoài lần đó ra thì sếp vẫn cư xử rất bình thường khiến em vô cùng hoang mang.

Chị Hương Dương ạ, em đang làm việc ở một công ty khá lớn, em mới được nhận vào làm vị trí trợ lý phòng hành chính. Công việc ở đây khá là ổn với em, được mọi người hướng dẫn rất nhiệt tình, mức lương cũng cao và phong cách làm việc chuyên nghiệp nữa, sếp em cũng thân thiện với mọi người và hay mua quà tặng cho nhân viên, nói chung em được vào đây em cứ ngỡ như trong mơ ấy chị ạ

Nhưng tuy nhiên gần đây em thấy khá bất ổn, sếp giám đốc em là một người vui vẻ hòa đồng thậm chí có phần suồng sã thoải mái, ví dụ đi vào gặp nhân viên nữ, anh ấy hay vỗ vai hay vỗ eo để chào hỏi, em cũng không ngoại lệ. 

Cơ quan đi liên hoan bao giờ cũng có tiết mục hát karaoke, anh ấy rất hay khoác vai nhân viên nữ hát đôi khi ghé đầu sát lại em thấy cứ sao sao. 

Cách đây hơn 1 tháng có một buổi trưa anh ấy đi ăn trưa với đối tác về khá say, kêu em mang nước cho anh ấy uống thì anh ôm em hôn ngấu nghiến, sau đó buổi chiều tỉnh dậy anh có gọi em vào nói xin lỗi vì trưa anh say không kìm chế được.

Sau khi bị sếp cưỡng hôn rồi cố tình đụng chạm, bỗng dưng em lại nhớ da diết nụ hôn đó và cả ánh mắt anh nhìn em - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Mọi chuyện chưa chấm dứt chị ạ, có một hôm em đang dọn tài liệu trong phòng anh ấy, khi em đang cúi xuống thì bị anh ấy từ phía sau ôm em và sờ tay vào ngực em, khen em hấp dẫn, em sợ quá định la toáng lên thì may quá có chuông điện thoại gọi tới, thế là em ra ngoài được. Sau vụ đó anh không nói gì nữa nhưng em cố gắng hạn chế vào phòng anh ấy. Sếp em 40 tuổi và đã có vợ con rồi chị ạ.

Sau vụ đó, không hiểu sao em lại thấy nhớ nụ hôn của anh ấy dành cho em và nhớ ánh mắt mỗi khi anh ấy nhìn em, nhưng em cũng thấy sợ vượt qua giới hạn sếp thư ký. Ngoài hai lần đó ra thì bình thường anh ấy tỏ thái độ rất thản nhiên, gặp gỡ mọi người và cả em vẫn trêu đùa bình thường không có biểu hiện gì cả, điều đó khiến em cảm thấy bất an, có phải anh ấy đang lợi dụng mình không chị? Em không biết phải làm sao nữa.

Sau khi bị sếp cưỡng hôn rồi cố tình đụng chạm, bỗng dưng em lại nhớ da diết nụ hôn đó và cả ánh mắt anh nhìn em - Ảnh 2.

Chào bạn!

Tình huống của bạn không hiếm đâu, giữa muôn vàn công ty làm việc thì có hàng nghìn những người sếp tử tế và tôn trọng nhân viên cũng sẽ có những người quản lý lợi dụng quyền lực của mình để mà quấy rối người khác. Hành vi của bạn chính là đang bị quấy rối tình dục.

Quấy rối ở đây bao gồm có thể là lời nói, hành vi, cho xem phim ảnh đồi trụy hay gạ tình… nó diễn ra không hiếm ở các công sở, và người bị quấy rối thường là nữ nhân viên. Bạn không nói ở đây nhưng Hướng Dương đoán là bạn đã im lặng và không có phản ứng gì với những hành vi quấy rối từ sếp bạn. 

Vì vậy nên "được đằng chân lân đằng đầu", từ việc hôn thì anh ta đã sờ ngực bạn mà thản nhiên như chả có chuyện gì. Lần đầu anh ta xin lỗi nhưng đến lần thứ 2 thì anh ta coi như không. Tôi nghĩ có lẽ bạn không phải là người duy nhất ở công ty này bị sếp bạn có hành động như vậy, hãy thử khéo léo dò hỏi mọi người xem sao.

Từ việc bị quấy rối tình dục thì dường như bạn đang lại sắp "thích" anh ta rồi, dù sao thì ở độ tuổi trẻ trung, hòa đồng lại có quyền lực, có nhiều  kinh nghiệm như thế thì đúng là anh ta mà quăng lưới thì cũng khó tránh khỏi. Nhưng Hướng Dương thấy ở đây anh ta không phải có hành vi tán tỉnh mà chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu sờ mó động chạm để "đổi gió" mà thôi, mà thậm chí ngay khi anh ta muốn đi xa hơn thì cũng làm cho bạn mất nhiều hơn được.

Câu hỏi cuối của bạn: có phải anh ta đang lợi dụng bạn hay không thì câu trả lời là có, hãy cứng rắn và kiên quyết nói không với các hành vi quấy tối từ anh ta, đừng im lặng mà hãy kể chuyện cho mọi người biết để có cách xử lý. Còn nếu bạn thấy bất an thì hãy cân nhắc tới việc chuyển chỗ, đừng vì vài thứ tốt mà để chính bản thân bạn bị rơi vào vòng điều khiển của anh ta.

Chúc bạn mạnh mẽ. Hướng Dương!

Chia sẻ