Sau giao thừa, trung tâm TP.HCM tràn ngập rác

Theo Tuổi Trẻ,
Chia sẻ

Trung tâm TP.HCM trở thành trận địa rác, rác có khắp mọi nơi sau lễ chào đón năm mới Ất Mùi 2015.

Sau giao thừa, trung tâm TP.HCM tràn ngập rác 1
Đại lộ Võ Văn Kiệt như một “bãi chiến trường” 

Sau giao thừa, trung tâm TP.HCM tràn ngập rác 2
Khắp trung tâm đều có rác 

Sau giao thừa, trung tâm TP.HCM tràn ngập rác 3
Công nhân vệ sinh lại cực nhọc sau mỗi đợt lễ, Tết 

Sau lễ chào đón năm mới Ất Mùi 2015, hàng ngàn người dân trở về nhà và để lại trung tâm TP.HCM một bãi chiến trường. Đâu đâu cũng có rác. Khu vực công viên 23-9, đường Lê Lai, Lê Lợi, Phạm Ngũ Lão, Trần Hưng Đạo hay khu vực Đại lộ Võ Văn Kiệt (Q.1)… ngổn ngang rác.

Từ bao nilon, hộp đựng thức ăn hay chai lọ… tất cả đều được thả xuống đường. Những thùng rác dường như đã quá tải.

Cảnh tượng nhếch nhác này bao năm qua vẫn diễn ra tại TP.HCM sau mỗi dịp lễ, Tết. Một bộ phận người dân vẫn chưa có ý thức khi tham gia sinh hoạt cộng đồng. Họ thản nhiên coi đó là điều bình thường và vô tư xả rác.

Việc nâng cao ý thức khi tham gia các hoạt động ở khu vực công cộng là một điều rất cần thiết hiện nay bởi nó thể hiện một phần sự văn minh, lịch sự trong công cuộc phát triển.

Đây không phải là vấn đề chỉ TP.HCM mới có, mà các Thành phố lớn khác như Hà Nội, Đà Nẵng và nhiều địa phương khác cũng gặp phải khi diễn ra các hoạt động văn hóa lớn.
Chia sẻ