BÀI GỐC Đêm tân hôn, nghe con riêng của chồng nói một câu mà tôi mừng ứa nước mắt

Đêm tân hôn, nghe con riêng của chồng nói một câu mà tôi mừng ứa nước mắt

Câu nói của con bé khiến tôi rơi nước mắt trong hạnh phúc. Tôi tin rằng mình sẽ vun vén, đem lại hạnh phúc, bù đắp những thiệt thòi cho con bé.

12 Chia sẻ

Sau cuộc gọi trong đêm tân hôn, tôi đau đớn ôm quần áo bỏ về nhà mẹ

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Hưng, chồng của tôi là một người đàn ông trăng hoa. Tính anh ấy hay nói, nói lại dẻo miệng nên nhận được nhiều sự ưu ái, thiện cảm từ những người con gái khác. Hồi trước, tôi cũng mê mệt với khả năng dí dỏm, khéo miệng của anh ấy.

Yêu nhau 3 năm, tôi và Hưng chia tay rất nhiều lần. Có lần chúng tôi chia tay gần nửa năm. Nhưng lần nào Hưng cũng hứa hẹn, xin lỗi tha thiết, tôi còn yêu nên quay lại. Tháng vừa rồi, tôi có bầu nên đám cưới phải diễn ra gấp rút.

Ngày cưới, có một cô gái ăn mặc xinh đẹp, váy trắng thướt tha đến dự tiệc. Chồng giới thiệu với tôi đó là đồng nghiệp. Nhưng cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt rất buồn. Lúc đó, tôi đang vui vẻ, lại bận bịu tiếp khách mời nên không để trong lòng.

Đêm tân hôn, lúc chồng đi tắm bỗng có điện thoại đến. Thấy số lạ, tôi bắt máy lên. Giọng nữ bên kia khóc nức nở: "Anh trả thù em nên mới cưới vợ đúng không? Anh không quan tâm đến em với con nữa hay sao?".

Tôi sững người, tắt máy rồi ngồi đợi chồng ra. Tôi hỏi anh về cuộc gọi vừa rồi, về cô gái kia. Sau một hồi vòng vo, căng thẳng, chồng tôi đành phải thừa nhận mọi chuyện. Hóa ra vào 2 năm trước, trong một lần chúng tôi chia tay, anh có tìm hiểu và làm quen một cô gái khác. Nhưng tôi quay lại nên anh ấy chia tay cô gái kia.

Cả năm sau, cô ấy mới chủ động liên lạc, báo tin đã sinh con cho anh ấy rồi. "Nhưng anh không nhận. Biết có phải con của anh không mà anh nhận?". Chồng tôi thốt một câu phũ phàng như thế.

Biết rõ mọi chuyện, tôi giận dữ bỏ về nhà mẹ ngay đêm tân hôn. Bố mẹ tôi khuyên can, bảo tôi nên quay về để làm rõ mọi chuyện. Tôi có linh cảm chồng vẫn còn giấu mình nhiều chuyện khác nữa. Tại sao cô ấy lại nói "trả thù" và liệu giữa họ còn điều gì khuất tất không? Tôi không biết có nên quay về theo lời khuyên của bố mẹ không nữa?

Chia sẻ