Sau chuyến du lịch Châu Âu dài ngày, siêu mẫu Hà Anh phán 1 câu "xanh rờn" về chuyện chăm con: "Đừng hỏi tip gì, cứ xác định khổ đi!"

NT,
Chia sẻ

Kể từ ngày có con gái, siêu mẫu Hà Anh rất chịu khó chia sẻ chuyện chăm con lên MXH, lối hành văn mạch lạc cùng chút giọng điệu hóm hỉnh của cô khiến mỗi bài viết đều trở nên thú vị vô cùng.

Là 1 hotmom trên mạng xã hội nên những chia sẻ của Hà Anh về việc chăm con luôn được nhiều mẹ bỉm sữa đón nhận. Vừa mới đây thôi gia đình của cô đã có 1 chuyến du lịch dài ngày từ Anh sang Pháp. Điều khiến mọi người vô cùng thích thú đó là dù bị lệch múi giờ và phải di chuyển nhiều, nhưng con gái của cô - bé Myla vô cùng ngoan ngoãn và hòa nhập với mọi thứ xung quanh rất nhanh. Nhìn hình ảnh bé Myla gặm bánh mì ngon lành hay chơi vui vẻ ngoài công viên, ai cũng thấy rằng đứa trẻ này thật dễ ăn, dễ ngủ.

66632226_10158978516280620_1376211610170818560_n

67289565_10158997534405620_6449703541740142592_n

Gia đình nhà siêu mẫu Hà Anh vừa kết thúc chuyến đi du lịch Châu Âu dài ngày.

Sau khi kết thúc chuyến du lịch dài ngày với vô vàn trải nghiệm thú vị, mới đây siêu mẫu Hà Anh đã có 1 bài viết chia sẻ tất tần tật về chuyện ăn ngủ của bé Myla ở phương trời Tây:

"Chuyện ăn - ngủ của Myla khi đi du lịch dài ngày:

Đầu tiên là đi máy bay dài (13 tiếng). Nói chung hãy xác định đây sẽ là một chuyến bay khổ cực nhất đời đi bởi bay xa một mình đi đã mệt rũ huống chi đèo bòng con thơ. Mình đi chuyến đêm để Myla ngủ nhưng ra sân bay quá ồn ào, sáng choang nên nàng tỉnh dậy và dù mệt rũ cũng nhất định không chịu ngủ lại. Nàng tò mò, hiếu động nên ai đi qua cũng ngó và đòi nhảy xuống đất chạy chơi. Lên máy bay ông bà bô dù mệt rũ nàng vẫn đòi chơi, ru sao cũng không ngủ bởi nàng tò mò người qua kẻ lại. Mãi mới chịu ngủ, khi ngủ nằm basinet (chân thò 1 nửa ra ngoài vì quá dài) thì không yên giấc dậy khóc lóc - vâng chỉ có mẹ - phải ru lại.

67324729_10158991183235620_2884052646430244864_n

67394241_10159013607470620_2955076381710483456_n

Tuy đi chơi xa nhưng bé thích ứng với thay đổi rất nhanh, chơi ngoan và ăn uống ngon lành.

Nàng nặng ngót có 15 ký chứ mấy, người mẹ còm cõi phải gồng người lên đu qua đu lại. Xong cho em ngủ trên người mẹ luôn. 15 ký nặng trịch đè trên ngực, nhưng thôi miễn em ngủ ngon. Mẹ chập chờn được lúc nào hay lúc ấy! Ba cũng thương mẹ nhưng bất lực vì em không chịu theo nên đành giúp kê gối đắp chăn cho hai mẹ con và đỡ mẹ ngồi dậy khi 15kg đè trên người.

Tóm lại đừng hỏi tip gì, cứ xác định khổ đi! Rồi khổ mấy cũng qua thôi! Máy bay đáp mà đột ngột có thể đau tai nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Myla bay nhiều thế mới bị có một lần! Tốt nhất chuẩn bị bình sữa cho các bé bú lúc hạ cánh hoặc tìm cách để bé ngủ sẽ khỏi đau. Đa số phi công trưởng hạ cánh nhẹ thì không đau chút nào.

Ngày đầu Myla qua tới London bị lệch múi giờ. Ba mẹ cũng lệch múi giờ, giữa ngày buồn ngủ lắm. Ấy vậy nhưng phải ráng dựng nhau dậy ra công viên chơi. Cũng may Myla ham chơi và ngoan, thấy xung quanh cây cối cảnh quan khác lạ, em tò mò và tham gia chơi luôn. Cả nhà cố thức tới 7-8 giờ tối rồi đi ngủ.

67052072_10159010380970620_6086930232890097664_n

Sau chuyến du lịch về Hà Anh đã có 1 bài viết dài chia sẻ chuyện ăn ngủ của con.

Đêm đầu có thể Myla sẽ dậy sáng sớm tinh mơ để chơi hoặc có khi 3-4 giờ, nên mẹ cứ thấy em ngủ là phải tranh thủ ngủ không thì lỡ em dậy lại không thức nổi với em. May lần này em không bị lệch giờ lâu, 2-3 ngày em quen hẳn. Mẹ và ba cho em đi chơi luôn, sinh hoạt bình thường. Em ngủ giấc ngắn khoảng 30 phút lúc tầm 9h30-10 giờ sáng và khoảng 1-2 tiếng tầm 12 giờ trưa.

Ba mẹ cho em đi chơi khi nào em mệt thì lăn ra ngủ trên xe đẩy, tự tỉnh. Ba mẹ mang theo sữa, nếu đến giờ ăn xin nước ấm ở nhà hàng pha cho em uống và mang thức ăn trong pouch đi cho em ăn. Khi nào ở nhà mẹ nấu cháo, luộc rau củ hay làm pasta cho em ăn.

Ban đầu là thế, đến sau phát hiện ra bên này bán sữa công thức đã pha sẵn. Cứ thế đổ bình là em uống, không được ấm áp như sữa pha mới nhưng Myla "bộ đội" được ba mẹ rèn cho gì ăn nấy nên vẫn vui vẻ bú. Sau này khỏi mang thức ăn, ba mẹ dũng cảm cho Myla ăn cùng người lớn: pasta, thịt gà, cá... Myla đặc biệt mê bánh mỳ. Tóm lại tránh đồ chiên rán quá nhiều hoặc có nước sốt quá mặn. Còn lại em ăn hết, rất hân hoan vui vẻ tham gia ăn uống với gia đình.

66777970_10158997534515620_982965907787612160_n

Myla là 1 cô bé dạn dĩ và rất đáng yêu.

Riêng ngủ tối thì Myla đi du lịch được 'tham gia' chơi lâu hơn. Giấc ngủ không giữ được 7 rưỡi tối nữa mà thành 8 rưỡi, 9 rưỡi. Vả lại mùa hè Châu Âu 9 rưỡi còn sáng trưng, khó thuyết phục em đi ngủ sớm hơn. Cũng không sao, em dậy 6 rưỡi, 7 giờ, ba mẹ vẫn được ngủ đủ giấc.

Sau khi được luyện ngủ ở Việt Nam Myla đã ngủ xuyên đêm không dậy bú vì vậy đi du lịch với em cũng đỡ vất vả hơn.

Cả nhà di chuyển rất nhiều nơi nên tội nghiệp em cứ mấy ngày phải làm quen với nhà/cũi mới!

Mẹ thương em thường đêm đầu vào đu đưa cho em ngủ, những đêm sau mẹ thả em vào cũi cho em ngủ một mình. Có đêm em khóc lâu thì mẹ vào dỗ dành tí cho em ngủ yên tâm. Đi du lịch với ba mẹ bao giờ cũng nhõng nhẽo hơn thường.

67376890_10159010382195620_7022928341128708096_n

Bé năm nay đã tròn 1 tuổi.

Có đêm (đa số) em đặt lưng là vui vẻ tự nguyện ngủ ngay.

Giờ mẹ hồi hộp về Việt Nam em đã ra phòng riêng sẽ thế nào khi luyện lại nếp ngủ cũ. Mẹ đoán sẽ mất 4-5 ngày cho đến 1 tuần vì bao giờ về cũng bị ảnh hưởng của việc lệch múi giờ nhiều hơn.

Không tệ như mẹ lo vì em vẫn tự nằm ngủ khi du lịch chứ không quay lại nếp lục sục ban đêm và đòi đung đưa như ngày xưa.

Về việc thay tã khi đi chơi, tóm lại 2-3 tiếng nên thay một lần dù bỉm đầy hay chưa. Có khi ba mẹ thay trong toilet nhà hàng, công cộng, khi trải tấm thay ra bãi cỏ công viên rộng bát ngát không bóng người thay cho em!

Myla 'bộ đội' là thế đấy!"

Chia sẻ