Sau buổi họp lớp, nhìn gương mặt phờ phạc của bạn học, tôi ngộ ra: Giữa bão sa thải, còn công việc là còn thể diện
Khi bạn đối xử tốt với công việc mình làm, công việc đó có thể mang lại cho bạn thể diện lớn nhất.
01
Năm nay, vào dịp Tết Nguyên Đán, tôi đã về quê. Vài người bạn thời thơ ấu đã lâu không gặp vui vẻ lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc trong nhóm trò chuyện. Chỉ có một người vẫn luôn im lặng không lên tiếng. Vì nhà tôi gần nên tôi đã đích thân đến mời cậu ấy. Ngay khi chúng tôi gặp nhau, tôi đã hoàn toàn bất ngờ. Trong trí nhớ của tôi, cậu ấy là một người đàn ông gọn gàng, trau chuốt và rất phóng khoáng. Nhưng người đàn ông trước mặt tôi hiện tại lại có bộ râu thiếu gọn gàng, vẻ mặt buồn bã và mặc một chiếc áo khoác cotton đã bạc màu.
Khi thấy tôi tới, cậu ấy cũng rất ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng mỉm cười và mời tôi vào nhà. Thì ra cậu ấy đã bị công ty sa thải vào năm ngoái và vẫn chưa tìm được việc làm. Cậu ấy hiện tại đang làm công việc giao đồ ăn, ngay cả vào những ngày nghỉ Tết, cậu ấy cũng không dám nghỉ.
Tiền tiết kiệm của cậu ấy cũng đã sắp hết, gánh nặng kinh tế khiến cậu ấy trông già đi vài tuổi. Trong lúc nói chuyện, cậu ấy thường xuyên cau mày và thở dài: Không có việc làm, cuộc sống thật vất vả, tôi xấu hổ đến mức không dám gặp bất kỳ ai. Khi cuộc sống không như ý muốn, cậu ấy cũng không còn tự tin như trước.
Maugham đã nói trong tác phẩm "Of Human Bondage": "Nếu không có thu nhập đầy đủ, một nửa hy vọng của bạn trong cuộc sống sẽ bị cắt đứt. Bạn phải tính toán, chi li, nhỏ bé và tự ti."
Khi mọi người mất việc làm và không có thu nhập, họ chỉ có thể để cuộc sống quyết định thay mình.
Trong dịp Tết Nguyên Đán, trong khi người người mua quần áo mới, chuẩn bị mọi thứ cho năm mới và tổ chức tiệc tùng thì tất cả những gì bạn có thể làm là lo lắng, mặc quần áo cũ và nhìn người khác vui vẻ.
Bạn chỉ có thể thắt lưng buộc bụng và tiết kiệm. Chỉ khi mất việc, bạn mới nhận ra rằng khuôn mặt vui vẻ của bạn khi về nhà đón năm mới đều do tiền mang lại.
02
Học giả người Anh, Jamie Susskind đã từng thực hiện một cuộc khảo sát: Tại sao mọi người lại làm việc?
Cuộc khảo sát bao gồm những người đến từ mọi tầng lớp xã hội và thu được ba câu trả lời.
Vì thu nhập, công việc là phương tiện kiếm sống, nó giúp chúng ta có thức ăn, quần áo đầy đủ và cho phép chúng ta duy trì cuộc sống cơ bản.
Vì giá trị. Công việc là cách để nhận ra giá trị của bản thân, chỉ khi để lại điều gì đó, chúng ta mới có thể nói rằng cuộc sống của mình có ý nghĩa.
Vì hạnh phúc, công việc là cái gốc của bản sắc cá nhân, chúng ta cảm thấy hạnh phúc khi bản thân giúp ích được cho người khác và đạt được sự thỏa mãn nội tâm.
Cuối cùng, Jamie Susskind kết luận: Công việc là điều cần thiết đối với tất cả mọi người. Một người không làm việc trong một thời gian dài chẳng khác nào bị xã hội bỏ rơi. Khi một người không có việc làm, sẽ rất khó tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Anh ta sẽ trở nên bối rối và mất đi mong muốn tiến bộ.
Một nhà văn đã viết về một thanh niên yêu thích văn chương trong bài viết của mình. Cô ủng hộ một cuộc sống tự do và nghệ thuật. Cô không làm việc trong nhiều năm sau khi tốt nghiệp và làm một số tác phẩm điêu khắc bằng đất sét không được ưa chuộng ở nhà mỗi ngày.
Mặc dù cuộc sống không mấy dư dả, cô vẫn đến quán trà vào buổi chiều để uống trà. Cô nghĩ rằng cuộc sống như vậy sẽ được nhiều người ngưỡng mộ.
Kết quả là, tại một bữa tiệc, một vị giáo sư đại học đã cảnh báo cô: "Cái gọi là sự tao nhã chẳng qua chỉ là chiếc lá sung để che đậy sự bất tài của em mà thôi."
Sau khi nghe điều này, cô cảm thấy xấu hổ về bản thân và nhận ra mình đã lãng phí thời gian ra sao. Vì yêu thích nghệ thuật điêu khắc đất sét, cô đã theo học nó một cách bài bản theo lời gợi ý của giáo sư. Ở đó, cô theo học một người thợ thủ công đã có tuổi và luyện tập kỹ thuật chạm khắc của mình mỗi ngày.
Cuối cùng, hai năm sau, cô đã hoàn thành khóa học nghề và trở về quê để mở một xưởng điêu khắc đất sét. Những tác phẩm điêu khắc bằng đất sét do cô làm ra được sơn tinh xảo và có hình dáng phức tạp, ngay lập tức thu hút được nhiều khách hàng. Nghe những lời khen ngợi của khách hàng, cô đồng thời cũng cảm nhận được giá trị của bản thân.
Nhiều người trong cuộc sống cũng có suy nghĩ tương tự, cho rằng công việc không quan trọng, chỉ cần có tiền, được ăn nhà hàng cao cấp, mặc quần áo hàng hiệu là được.
Tuy nhiên, ít người biết rằng, đối với con người, công việc không chỉ có nghĩa là thu nhập mà còn là giá trị.
Một biên tập viên sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn khi thấy bài viết của mình có thể truyền cảm hứng cho người đọc.
Một bác sĩ sẽ có cảm giác thành tựu khi có thể chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân thông qua quá trình điều trị.
Chính những công việc này mang đến cho mọi người cơ hội nhận ra giá trị của bản thân mình. Nó cho phép bạn nhận được sự tôn trọng và công nhận bất kể bạn phải đối mặt với ai.
03
Vào dịp Tết Nguyên Đán, một cậu bạn làm việc trong ngành xây dựng đã kể với tôi câu chuyện của mình.
Hơn 20 năm trước, cậu ấy trúng tuyển đại học chuyên ngành kiến trúc xây dựng, nhưng sau khi tốt nghiệp, cậu ấy lại chỉ có thể làm việc tại các công trường xây dựng. Cậu ấy, một người luôn sạch sẽ và bóng bẩy, phải tiếp xúc với cát, sỏi và bụi suốt ngày.
Môi trường làm việc không như ý muốn khiến cậu ấy phàn nàn rất nhiều. Chưa đầy hai năm sau khi làm việc, cậu ấy đã nghỉ việc, muốn tìm cho mình một công việc tử tế hơn. Tuy nhiên, do chuyên ngành và kinh nghiệm làm việc có hạn nên không có vị trí phù hợp ngoại trừ công việc tại các công trường xây dựng. Cậu ấy trở nên chán nản sau nhiều lần thất bại trong các cuộc phỏng vấn.
Trong thời gian đó, cậu ấy ở trong căn nhà thuê và chơi game để giết thời gian mỗi ngày. Mỗi lần bố mẹ gọi điện, cậu ấy đều nói dối rằng mình vẫn ổn.
Thỉnh thoảng khi được bạn bè rủ đi ăn, cậu ấy cảm thấy quá xấu hổ không muốn tham dự. Sau hơn nửa năm sống trong cảnh không có công việc ổn định, vì đã tiêu hết số tiền tiết kiệm, cậu ấy quyết định quay lại công trường xây dựng.
Cậu ấy không còn ghét công việc trát vữa vất vả ở công trường xây dựng nữa và cũng không còn phàn nàn về cách sắp xếp công việc của ông chủ. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, cậu ấy đã tình nguyện làm việc dưới trời nắng như thiêu đốt, để cấp trên có thể hoàn thiện bản vẽ, cậu ấy đã hết mình làm việc suốt đêm.
Nhờ sự chăm chỉ này, cậu ấy đã được thăng chức lên làm quản lý dự án chỉ sau 5 năm và hưởng mức lương hàng năm như cậu ấy từng mơ ước.
Nhận thức sâu sắc nhất của cậu ấy trên suốt chặng đường đó là: Không có công việc nào là dễ dàng, và cũng không có công việc nào là không đáng làm.
Khi bạn phàn nàn rằng công việc của mình thật đáng xấu hổ, chính công việc này lại đang mang lại cho bạn một cuộc sống tử tế. Có rất nhiều người, trong mắt họ, có vẻ như họ là những người duy nhất phải nỗ lực làm việc, trong khi mọi người khác đều có cuộc sống đàng hoàng và dễ dàng. Nhưng thực tế, trên thế giới này không có công việc có tên việc ít lương nhiều.
Thể diện trước mặt người khác là kết quả của quá trình làm việc chăm chỉ phía sau.
Vậy nên, trong năm mới, hãy tôn trọng công việc của mình. Với số tiền này, bạn sẽ có vốn để ổn định cuộc sống và nuôi sống gia đình. Làm tốt công việc của mình, bạn sẽ có đủ tự tin để ngẩng cao đầu.
04
Trước khi quay trở lại thành phố, người bạn cũ đã mời tôi đi ăn một bữa. Cậu ấy nói mình đã tìm được công việc mới là trực ca đêm tại một bệnh viện tuyến cuối. Qua cách nói chuyện, tôi biết cậu ấy cảm thấy ổn với công việc này. Với công việc này, cậu ấy có đủ tự tin để đối mặt với cuộc sống.
Với những người bình thường như chúng ta, rất nhiều khi, chỉ cần giữ được công việc của mình, chúng ta sẽ có đủ tự tin để không sợ những gập ghềnh của cuộc sống.
Chỉ cần ăn no mặc ấm, cuộc sống cũng đã xem là đủ đầy. Khi bạn đối xử tốt với công việc mình làm, công việc đó có thể mang lại cho bạn thể diện lớn nhất.