Sau bữa tiệc tân gia, tôi trở thành “cái gai trong mắt” cả mẹ chồng và mẹ đẻ vì lý do trời ơi đất hỡi

Bôm Bốp NF,
Chia sẻ

Thậm chí hai mẹ còn vùng vằng đòi từ tôi vì đã không chịu nghe lời, tôi lại chỉ biết khóc thầm vì đứng giữa đôi bên.

Sau 5 năm cùng nhau chắt chiu vốn liếng, cuối cùng thì cũng đến ngày vợ chồng tôi có một tổ ấm riêng. Căn hộ do tôi và chồng đứng tên là một căn hộ chung cư với diện tích khá khiêm tốn: 60m2, nằm hơi xa trung tâm thành phố. Mặc dù diện tích và vị trí không được thuận lợi nhưng dù sao đó cũng là cả một quá trình cố gắng của hai vợ chồng, nên mọi người trong gia đình đều mừng rỡ cho chúng tôi.

Sau một tháng liền tất bật chuẩn bị cho việc chuyển nhà, cuối cùng chúng tôi cũng có thể tổ chức một bữa tiệc tân gia ấm cúng mời mọi người đến tham dự. Hôm ấy có bố mẹ ruột của tôi và bố mẹ chồng từ quê lên chơi. Hai bên thông gia vốn dĩ cũng khá giữ kẽ, thường thường cần nhắn nhủ gì đều thông qua con cái, nên các ông bà khi gặp nhau cũng ít nói chuyện chứ không rôm rả như những gia đình khác.

Được cái cả bố mẹ tôi và bố mẹ chồng đều hết mực yêu thương con, thấy con cái có nhà cửa ổn định cũng mừng vui ra mặt. Hôm tân gia ấy, bố tôi và bố chồng ngồi đàm đạo chuyện trên trời dưới bể, mẹ tôi và mẹ chồng tất bật vào bếp nấu những món ăn ngon, chồng tôi vẫn đi làm như bình thường, còn tôi thì chạy ra chạy vào dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ.

Sau bữa tiệc tân gia, tôi trở thành “cái gai trong mắt” cả mẹ chồng và mẹ đẻ vì lý do trời ơi đất hỡi - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Đến tối, chồng tôi trở về sau khi hết ngày làm việc thì tất cả quây quần bên nhau. Chuyện chẳng có gì nếu như chồng tôi không quá chén mà say khướt khườn khượt. Lúc mọi người rời mâm, anh đã liêu xiêu đi đứng không vững. Thấy chồng tôi say xỉn, mẹ tôi và mẹ chồng đều cuống cuồng pha nước chanh cho anh uống.

Nhưng khổ nỗi, mẹ chồng tôi thì bảo pha chanh đường có tác dụng giải rượu, còn mẹ ruột tôi lại khăng khăng là phải pha chanh muối. Quả thật tôi cũng hơi tồ nên mấy vụ giải rượu này không có kinh nghiệm lắm. Mọi lần chồng say, tôi đều pha chanh đường cho chồng, nay thấy mẹ mình "sửa lưng" mẹ chồng ngay lúc ấy nên tôi cũng đực mặt ra không hiểu chuyện gì.

Sau bữa tiệc tân gia, tôi trở thành “cái gai trong mắt” cả mẹ chồng và mẹ đẻ vì lý do trời ơi đất hỡi - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Thấy tôi có vẻ nghiêng về cốc nước chanh đường do mẹ chồng pha, mẹ tôi nổi giận lôi đình, bà lớn tiếng nói: "Sinh ra nuôi lớn bao nhiêu năm mà đến mẹ ruột còn không tin thì cũng chịu. Cổ chí kim ai lại uống giải rượu bằng chanh đường bao giờ. Chanh đường chỉ uống giải khát thôi."

Câu nói của mẹ tôi như châm một mồi lửa lớn, khiến mẹ chồng tôi cũng phừng phừng lửa giận. Hai bà cứ cãi nhau qua lại, đến nỗi bố tôi và bố chồng phải ra mặt can ngăn. Nhưng khi mọi người im lặng không nói gì, bản thân tôi cũng tự biết mình vô tình đã trở thành cái gai trong mắt hai bà mẹ. Mẹ ruột thì nghĩ tôi lấy chồng rồi liền về phe mẹ chồng để ức hiếp bà, còn mẹ chồng tôi vì những lời nói của bà thông gia nên cũng cảm thấy không vui vẻ. Tất nhiên nhân vật trung tâm hứng chịu mọi cảm xúc tiêu cực chỉ có thể là tôi - cô con gái và cô con dâu đáng thương này mà thôi.

Thật sự lúc bấy giờ, tôi cảm thấy rất chán nản và bế tắc, chồng thì say xỉn, mẹ thì ghét con gái và con dâu. Tại sao mọi chuyện lại rối tung rối mù vào đúng ngày tân gia nhà mới của chúng tôi cơ chứ? Và rốt cuộc thì mẹ chồng tôi đúng hay là mẹ ruột tôi đúng đây mọi người ơi?

Chia sẻ