Sau bao tháng ngày khổ luyện, các bố của "Bố ơi" cũng đã tốt nghiệp lớp... nội trợ

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 48 "Bố ơi! Mình đi đâu thế?", các ông bố đã có một buổi kiểm tra trình độ "nội trợ" xem có đủ chuẩn tốt nghiệp lớp đầu bếp hay chưa.

Tập 48 của chương trình truyền hình Bố ơi! Mình đi đâu thế? lên sóng ngày 14/7/2018 tiếp tục với chuyến phiêu lưu của 4 cặp bố con bao gồm: Bố Nguyễn Hải Phong và bé Xì Trum, bố Hồng Phúc và bé Chíp Sún, bố Tiến Lộc và bé Kitty, bố Yên Lam và bé Bào Ngư. Ngày kết thúc hành trình mùa 4 càng đến gần thì các ông bố lại càng phải cố gắng nhiều hơn để tạo thêm nhiều kỷ niệm cho 2 bố con trên hành trình. Thấu hiểu được điều này, bác Leng Keng đã tâm lý đưa ra một thử thách bất ngờ đó chính là buổi thi "tốt nghiệp" lớp nội trợ cho các bố.

Sau bao tháng ngày khổ luyện, các bố của Bố ơi cũng đã tốt nghiệp lớp... nội trợ - Ảnh 1.

Cụ thể, các bố sẽ tự mình tìm nguyên liệu và nấu ra một món ăn "ngon động lòng người" để phục vụ dân địa phương trong làng. Mỗi món của gia đình sẽ được người dân ăn thử và chấm điểm. Gia đình nào không đủ 10 điểm sẽ được xem như rớt "tốt nghiệp" lớp nấu ăn, nội trợ.

Trong khi các ông bố đang buồn rầu vì không biết kiếm nguyên liệu ở đâu thì các nhóc tì đã nhanh chóng đưa ý kiến. Xì Trum thì phân vân giữa việc nên nấu món gà hay món vịt. Bố Phúc với Chíp Sún thì loay hoay mãi mà chẳng bắt nổi... chú heo nhỏ để mang về nhà làm thịt.

Sau bao tháng ngày khổ luyện, các bố của Bố ơi cũng đã tốt nghiệp lớp... nội trợ - Ảnh 2.

Sau bao tháng ngày khổ luyện, các bố của Bố ơi cũng đã tốt nghiệp lớp... nội trợ - Ảnh 3.

Bố Phúc và Chíp Sún loay hoay bắt heo.

Bắt mãi chẳng được, bố Phúc đành cầu cứu các bố khác. Bố Lộc và Kitty do bận phải về nhà làm món của mình nên đã... "thấy chết không cứu", bỏ rơi bố Phúc và Chíp Sún. Chứng kiến sự phũ phàng này của gia đình Kitty, Chíp Sún thẳng thừng tuyên bố: "Hết thích Kitty luôn" chỉ vì cô bé đã quay lưng bỏ mặc Chíp với chú heo cứng đầu. Bố Lam lẫn bố Phong sau khi cố gắng giúp đỡ cũng không làm tình hình khá lên được nên bố Phúc đành phải nhờ một chú là người địa phương bắt giùm. Và lựa chọn này là đúng vì chỉ cần 1 phút 30 giây, chú Tủn đã bắt được con heo cho vào bị để bố con Hồng Phúc mang về.

Cuối cùng cũng đến phần chấm điểm, sau khi được nghe các gia đình giới thiệu về món ăn của mình, người dân bắt đầu thưởng thức và bỏ phiếu. Thoạt đầu, nhà số 4 của Tiến Lộc và Kitty được nhiều phiếu nhất. Trong khi đó thì nhà số 1 của bố Lam và Bào Ngư thì lại chẳng có lấy một phiếu nào. Sau thời gian bỏ phiếu đầy căng thẳng, kết quả cũng đã có. Nhà số 4 vẫn giữ phong độ và được nhiều phiếu nhất. Theo sau đó là nhà số 2 và số 1. Nhà số 3 của bố Phong cùng Xì Trum may mắn vừa đủ 10 phiếu để tốt nghiệp lớp nội trợ của Bố ơi! Mình đi đâu thế?.

Sau bao tháng ngày khổ luyện, các bố của Bố ơi cũng đã tốt nghiệp lớp... nội trợ - Ảnh 4.

Sau bao tháng ngày khổ luyện, các bố của Bố ơi cũng đã tốt nghiệp lớp... nội trợ - Ảnh 5.

Dân làng đã chấm điểm và tìm ra đầu bếp có điểm số cao nhất là bố Tiến Lộc.

Sau bao tháng ngày khổ luyện, các bố của Bố ơi cũng đã tốt nghiệp lớp... nội trợ - Ảnh 6.

Sau bao tháng ngày khổ luyện, các bố của Bố ơi cũng đã tốt nghiệp lớp... nội trợ - Ảnh 7.

Sau bao tháng ngày khổ luyện, các bố của Bố ơi cũng đã tốt nghiệp lớp... nội trợ - Ảnh 8.

Các cặp bố con đã có thời gian học hỏi nấu nướng bên nhau nhờ có chương trình tạo điều kiện.

Có thể nói sau này khi đã kết thúc hành trình thì các bố vẫn có đủ khả năng để nấu ăn cho gia đình mình mà còn đạt chuẩn "đầu bếp cấp Bố ơi". Tập 49 của Bố ơi! Mình đi đâu thế sẽ lên sóng vào lúc 12g00 ngày 21/7 trên kênh VTV3.

Chia sẻ