BÀI GỐC Bị người yêu cũ "đá phũ" vì béo, cô gái quyết trả thù bằng cách giảm 20kg và có luôn tình mới đẹp trai

Bị người yêu cũ "đá phũ" vì béo, cô gái quyết trả thù bằng cách giảm 20kg và có luôn tình mới đẹp trai

Nhìn hình ảnh thon thả "vòng nào ra vòng nấy" của Hương hiện tại ít ai nghĩ rằng cô gái này từng rất stress vì thừa cân.

4 Chia sẻ

Sát ngày cưới cô gái bỗng hối hận muốn hủy hôn người yêu 6 năm vì "trai nghèo năm xưa" giờ giàu có, đi xế hộp, ở nhà lầu

Hướng Dương HT,
Chia sẻ

"Tự dưng về nhà, mình thấy hối hận quá. Nếu 6 năm trước mình đồng ý làm người yêu cậu ấy thì chắc bây giờ đã được sống sung sướng, giàu có hơn rồi... Mình cứ xao xuyến tiếc nuối cậu ấy mãi. Liệu mình có cơ hội làm lại không?" - cô gái viết.

Là người con gái khi đến tuổi yêu đương chắc chắn sẽ có nhiều trăn trở về việc lựa chọn người bạn trai phù hợp. Bên cạnh việc ăn ý nhau về tính cách thì điều kiện kinh tế, gia thế của đối phương cũng ít nhiều ảnh hưởng đến mối quan hệ của 2 người.

Nhiều cô gái còn thẳng thắn thừa nhận rằng thời đại này làm gì còn câu chuyện "một túp lều tranh, hai trái tim vàng". Việc muốn yêu và kết hôn với một anh chàng giàu có thì không có gì là sai trái.

Tuy nhiên, tâm sự mới đây của một cô gái khi muốn hủy hôn với người yêu đã bên cô 6 năm thanh xuân để đến với chàng trai khác có điều kiện kinh tế hơn liệu có đúng? Hơn nữa chàng trai này từng là người cô đã thẳng thắn từ chối vì khi xưa anh nghèo, học dốt.

Sát ngày cưới cô gái bỗng hối hận muốn hủy hôn người yêu 6 năm vì gặp lại trai nghèo tỏ tình năm xưa giờ giàu có, đi xế hộp, ở nhà lầu - Ảnh 1.

Bài đăng của cô gái khiến dân mạng bức xúc.

Nguyên văn tâm sự của cô gái:

"Hối hận vì yêu người hiện tại…

Mình và người yêu bên nhau 6 năm, sắp chuẩn bị cưới. Người ta nói yêu lâu thì nhạt, quả cũng đúng. Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ có ngày mình lại đem người yêu ra so sánh với người khác. Nhưng càng nghĩ thì mình càng thấy thất vọng và hối hận vì quyết định yêu anh vào 6 năm trước.

Hồi đó mình học lớp 12, chuẩn bị đi đại học, là hoa khôi của lớp 12A1, thậm chí hoa khôi của trường luôn, được nhiều người săn đón theo đuổi. Có 2 người bạn cùng lớp nhiệt tình bên mình nhất: 1 cậu là đầu gấu trường, người còn lại là bí thư kiêm lớp trưởng của lớp và là người yêu mình hiện tại.

Nhà cậu đầu gấu kia thì nghèo, đông anh em, học dốt, chẳng có tương lai. Nhà người yêu mình thì kinh doanh vật liệu xây dựng, con một, tương lai tươi sáng. Mình thẳng thừng nói luôn cậu đầu gấu là "Con gái khi yêu ai chẳng ham vật chất, chắc chắn mình sẽ chọn người có thể đảm bảo tương lai tươi sáng cho mình, cuộc sống đầy đủ, giàu có. Đâu ai muốn nghèo khổ, cơ cực, mua gì cũng phải đắn đo đâu?"

Cậu đầu gấu chỉ nhìn mình cười bảo: "Mới 18 tuổi mà suy nghĩ thực dụng quá, mình nghèo thật nhưng là nghèo tiền chứ không nghèo chí tiến thủ và tình yêu".

Sau đó chúng mình cũng chẳng liên lạc, mình nhận lời yêu người yêu mình 6 năm rồi, hai đứa tính cuối năm nay cưới. Trước đây người yêu mình là người hiền lành, chăm chỉ. Tuy chỉ là nhân viên hành chính nhưng hết sức chiều bạn gái. Mình cứ nghĩ tình yêu, gia đình chỉ cần vậy là đủ.

Nào ngờ thời gian trôi qua, con người lại thay đổi kinh khủng đến như vậy…

Người mình nói là cậu bạn cấp 3 kia, cậu ấy bỏ thi đại học đi xuất khẩu lao động. Giờ về quê có tí vốn buôn bán đất cát phất lên trông thấy. Giờ là chủ của 2,3 cái nhà hàng và mấy chục lô đất.

Hôm họp lớp cậu ấy đi con Ranrover trắng như bạch mã hoàng tử, lại còn bao cả lớp ăn uống. Thấy cậu ấy tươi cười với mình mà con tim như tan chảy. Rồi lúc về còn xung phong đưa mình về nhà, suốt cả quãng đường, cậu ấy không hề nhắc lại chuyện cũ luôn, chỉ hỏi xem mình có người yêu chưa. Mình có hạnh phúc không..

Mình lặng lẽ cười bảo rằng: Vẫn đợi chờ một người có chí tiến thủ nên chưa yêu ai..."

Đặc biệt là kể từ khi gặp lại anh chàng năm xưa, cô gái cảm thấy hội hận vì người yêu hiện tại. Cô phân vân có nên hủy hôn để "yêu lại từ đầu" với anh kia.

"Biết như vậy là sai nhưng từ bữa đấy, mình cứ xao xuyến tiếc nuối cậu ấy mãi, rồi không thể ngừng so sánh người yêu mình với người ta được. Liệu người như cậu bạn kia có cố chấp, thù dai không? Liệu mình có cơ hội làm lại không? Mọi người cho mình lời khuyên với".

Sát ngày cưới cô gái bỗng hối hận muốn hủy hôn người yêu 6 năm vì gặp lại trai nghèo tỏ tình năm xưa giờ giàu có, đi xế hộp, ở nhà lầu - Ảnh 2.

Hình ảnh trong bài tâm sự của cô gái.

Bài đăng của cô gái nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Đa phần các ý kiến đều chỉ trích cô thực dụng, ích kỷ chỉ chăm chăm nhìn vào "túi tiền" của người khác. Khi xưa cô thẳng thắn từ chối chàng trai nghèo vì nghĩ rằng cậu "nghèo, gia đình lại đông anh em, học dốt, chẳng có tương lai". Cô nhận lời người yêu hiện tại vì nhà anh " kinh doanh vật liệu xây dựng, con một, tương lai tươi sáng".

Nhưng 6 năm sau cô lại dễ dàng thay đổi vì anh nhà nghèo năm nào giờ "là chủ của 2,3 cái nhà hàng và mấy chục lô đất", "đi Range rover, bao cả lớp liên hoan". Vậy suốt 6 năm qua tình cảm cô dành cho người yêu hiện tại là gì?

Sát ngày cưới cô gái bỗng hối hận muốn hủy hôn người yêu 6 năm vì gặp lại trai nghèo tỏ tình năm xưa giờ giàu có, đi xế hộp, ở nhà lầu - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Dẫu biết rằng việc một người mưu cầu một cuộc sống sung túc, sung sướng không có gì là sai. Nhưng cách cô gái dễ dàng bỏ qua 6 năm bên người yêu mình để đến với một người giàu hơn liệu có đúng? Cô yêu một người không phải vì có tình ý với họ và chỉ vì trong túi họ có bao nhiêu tiền, há chẳng phải rất thực dụng sao?

Chia sẻ