Sao mọi người chỉ trích quan điểm về trinh tiết của tôi thế nhỉ?
(aFamily)- Quan hệ trước hôn nhân là bình thường à? Tôi cho đây là một suy nghĩ sai lầm.
![]() Không ai trong xã hội này cho rằng mất trinh hay hiến dâng trinh tiết cho người mình yêu mà không lấy họ là điều tốt đẹp cả các bạn àh! |
Các bạn có biết giới trẻ ngày nay yêu từ bao nhiêu tuổi không? Họ cũng có những quan điểm tình yêu đúng đắn, nhưng họ không có quan điểm tình yêu là tình dục như các bạn đã nói đâu.
Quan hệ trước hôn nhân là bình thường àh? Tôi cho đây là một suy nghĩ sai lầm. Nếu theo quan đểm này thì trong vong vài năm nữa trên đất nước ta mà nói sẽ không còn phụ nữ nào giữ được trinh tiết khi qua lứa tuổi 15 (trinh tiết không có nghĩa là cái màng gì đó mà là lối sống phóng túng của trẻ con, ngày nay trẻ con cung biết yêu rồi). Theo các bạn, xã hội sẽ như thế nào nếu cứ suy nghĩ theo lối đó?
Tôi viết bài không phải để các bạn đánh giá tôi mà để những phụ nữ mất đi phẩm hạnh của mình nhìn nhận và dạy lứa trẻ sau này ko theo mình nữa.
Lời lẽ nói cho cay thì họ mới cảm thấy xấu hổ. Nếu ta cứ nâng niu, bao dung, che chở cho họ thì họ sẽ nghĩ con mình sau này cũng được như vậy và sẽ không dạy chúng.
Không ai trong xã hội này cho rằng mất trinh hay hiến dâng trinh tiết cho người mình yêu mà không lấy họ là điều tốt đẹp cả các bạn àh!

