Sành điệu nhờ... đồ đi mượn

,

Ngại mang tiếng là keo kiệt, khó tính, Thúy đành bấm bụng cho mượn mấy thứ đồ hàng hiệu, nhưng trong lòng "của đau con xót" ghê gớm!

Oai với người yêu nhờ đồ đi mượn

Mọi người đánh giá Loan là một cô gái “có gout” ăn mặc, nhưng ai biết rằng đó toàn là đồ cô đi mượn của bạn bè. Dù Loan cũng chăm chỉ đi shopping lắm nhưng sao đồ mình mua về, cô thấy xấu thế. Nhìn quần áo, giày dép, túi xách của ai cô cũng thấy đẹp hơn. Và tiếp theo là tỉ tê mượn đồ.

Hồi mới để ý đến anh người yêu bây giờ, Loan rất lo lắng, hốt hoảng vì sợ mình không đẹp. Suốt ngày cô phải lên lịch đi mượn quần áo, thay đổi mỗi ngày một bộ để đi chơi với người yêu.

Thậm chí, mượn cả đồ make up, túi xách, xe LX để chứng tỏ mình cũng sành điệu. Trước khi đi chơi, cô phải bỏ túi vài địa chỉ ăn uống xịn xịn, chứ nhất định không ngồi lê la ngoài vỉa hè.

Một lần, Loan mượn cái máy ảnh Nikon D90 mới cứng để rủ người yêu đi chụp hoa sen Hồ Tây. Chẳng may, cô không biết sử dụng, chỉnh chọt vì nó không đơn giản như máy ảnh kỹ thuật số du lịch bình thường. Cài đặt loay hoay một hồi không được, cô đành thú nhận với người yêu là đồ đi mượn.

Anh người yêu mới té ngửa ra, lạnh nhạt hẳn. Từ đó về sau, mỗi lần Loan nói gì, anh phải trừ đi 70% sự thật và cũng chẳng tính đến chuyện cưới xin. Còn bạn bè mỗi lần thấy Loan lân la thì tránh xa, sợ cô lại mượn đồ.
Nhiều cô gái sành điệu nhờ đồ đi mượn mà thôi (Ảnh minh họa)

Nỗi niềm biết tỏ cùng ai

Cuối tuần nào cũng vậy, cô em chồng của Thúy lại đến nhà anh chị chơi. Chẳng phải vì quý anh, quý cháu hay đỡ đần chị, Hiên chỉ tới để “ngó” xem chị dâu có đồ gì mới, món gì ngon không.

Rồi Hiên tha hồ mượn chị quần áo, váy, trang sức, kể cả chị mới mua hay chưa dùng đến với vô số lý do: “Tuần này, công ty em liên hoan”, “Thứ 4 tuần sau, em phải đi gặp khách hàng. Chị em dùng chung vừa tình cảm, vừa tiết kiệm chị nhỉ”.

Ngại mang tiếng là keo kiệt, khó tính, Thúy đành bấm bụng cho mượn, nhưng trong lòng của đau con xót. Hơn nữa, các đồ Hiên mượn có khi một đi không trở lại hoặc  mấy tháng sau cũng chưa thấy mặt mũi đâu. Mấy lần, Thúy đã nhắc khéo, mách chồng nhưng chuyện vẫn chả đi tới đâu vào đâu.

Một lần, cô cho em chồng mượn chiếc khăn lụa tơ tằm xịn chồng mới mua cho. Đòi mãi, chiếc khăn trở về với khổ chủ nhưng lại bị xược chỉ mất một góc, nhìn lồ lộ. Trong khi ấy, Hiên vẫn thản nhiên như không: “Em chụp ảnh, chẳng may khăn bị vướng vào cây, chứ em có cố tình đâu”.

Hay mượn và xin, thà cho quách cho xong

Mang bầu đến tháng thứ 4, Lan đã tính chuyện mượn quần áo bầu của bạn để đỡ phải đi mua. Cũng là bạn bè, lại đỡ phí và tiết kiệm, bạn Lan cho mượn ngay. Ai dè, sau khi bạn sinh, Lan cứ đến nhà bạn và xuýt xoa: “Cái cũi xinh thế, sau này con tao mượn”, “Chắc lúc con tao đẻ, con mày cũng chẳng cần dùng chậu tắm dài nữa đâu nhỉ”, “Xe đẩy này đi du lịch tiện lắm đấy...”.

Ban đầu, bạn Lan cũng chẳng để ý gì, nhưng về sau bắt đầu phát ngán vì cái kiểu suốt ngày xin xỏ, mượn mõ của  Lan. Trong khi bạn cho mượn  bao nhiêu đồ như thế, Lan cũng chẳng mua gì, tặng gì cho con nhà bạn.

Lần sau, mỗi lần Lan gọi điện, bạn toàn phải chối khéo: “Nhà tao về nhà bà ngoại rồi, còn lâu mới lên Hà Nội”. Chứ cái kiểu như Lan, chẳng có đi có lại, bạn Lan cũng xin cạnh đến già.

Kỳ lạ là thay những thứ vật chất ấy chẳng là gì so với danh dự và tình cảm bao năm. Thế mà nhiều chị em vẫn thản nhiên mượn mõ, cầm nhầm và xin xỏ!
 
Lương Hoàng
(Tổng hợp)
Chia sẻ