Sang tên biệt thự tiền tỷ cho em vợ tương lai, chàng trai nhận trái đắng khi chỉ được người yêu coi là "anh em"

Đình Đình,
Chia sẻ

Vẫn biết rằng tình yêu sẽ khiến cho con người ta trở nên mù quáng, thế nhưng nhẹ dạ cả tin đến mức sang tên cả căn biệt thự trị giá 13 tỷ đồng đã trả góp được hơn một nửa cho em trai của người yêu như anh chàng người Trùng Khánh, Trung Quốc dưới đây thì quả thật là quá dại dột rồi!

Năm 2009, anh Triệu - một người đàn ông khá giả sống ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc - mua một căn biệt thự trên đường Bắc Tân, khu Giang Bắc, Trùng Khánh có trị giá lên tới 4 triệu tệ (tương đương 13 tỷ đồng) dưới hình thức trả góp. Ban đầu, anh trả trước 1 triệu tệ (tương đương 3,3 tỷ đồng). Sau đó, trong khoảng thời gian từ năm 2009-2016, anh tiếp tục trả thêm hơn 1 triệu tệ nữa.

Sang tên biệt thự tiền tỷ cho em vợ tương lai, chàng trai nhận trái đắng khi chỉ được người yêu coi là anh em - Ảnh 1.

Vào tháng 1/2015, qua sự mai mối của người hàng xóm, anh Triệu quen biết và nhanh chóng rơi vào lưới tình với cô gái trẻ Tiểu Tạ. Theo lời anh Triệu, Tiểu Tạ là người rất biết cách dùng lời đường mật lấy lòng người yêu. Không những vậy, cô gái trẻ còn ra sức nịnh nọt mẹ của bạn trai khi thường xuyên mua quà tặng bà.

Trải qua một khoảng thời gian yêu đương mặn nồng, anh Triệu và cô Tạ quyết định tiến tới hôn nhân. Trước khi hôn lễ diễn ra, gia đình nhà gái thẳng thắn bày tỏ mong muốn cặp đôi sẽ có được một căn nhà riêng để xây dựng tổ ấm của mình.

Sau khi nghe đủ lời ngon tiếng ngọt từ phía gia đình người yêu, tháng 3/2016, anh Triệu quyết định sang tên căn biệt thự đang mua trả góp cho em trai của người yêu với mức giá trên giấy tờ là 2,5 triệu tệ (tương đương 8,5 tỷ đồng). Tuy nhiên trên thực tế, anh Triệu chỉ cầm về có 200.000 tệ (tương đương 657 triệu đồng).

Cho đến khi hoàn tất thủ tục sang tên đổi chủ căn biệt thự, tình cảm giữa anh Triệu và Tiểu Tạ vẫn rất tốt đẹp. 2 người thậm chí còn đưa nhau sang nước Ý xa xôi để chụp một bộ ảnh cưới đẹp long lanh.

Sang tên biệt thự tiền tỷ cho em vợ tương lai, chàng trai nhận trái đắng khi chỉ được người yêu coi là anh em - Ảnh 2.

Thế nhưng, ở đời chẳng có ai nói trước được điều gì. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, tình cảm của cặp đôi này bắt đầu rạn nứt. Đến tháng 6/2016, Tiểu Tạ đòi chia tay anh Triệu với lý do: "Chúng ta chỉ hợp làm anh em thôi."

Dùng dằng suốt 1 tháng trời, cuối cùng 2 người cũng chính thức đoạn tình. Chính vào lúc chuyện tình cảm không suôn sẻ, việc kinh doanh của anh Triệu cũng gặp nhiều trắc trở, và anh gần như mất hết tất cả.

Rơi vào tình cảnh túng quẫn, anh Triệu bỗng nhớ đến căn biệt thự đã sang tên cho "em vợ hụt" và nhanh chóng tìm đến đó tá túc. Tuy nhiên, anh không ngời được rằng, người yêu cũ đã thay hết toàn bộ hệ thống khóa cửa và phũ phàng đuổi anh ra khỏi nhà.

Quá uất ức khi vô duyên vô cớ bị mất trắng căn biệt thự mà mình đã dồn tới 2 triệu tệ tiền mồ hôi nước mắt, anh Triệu quyết "nói chuyện phải trái" với Tiểu Tạ. Nhưng đáp lại, "cô vợ hụt" của anh Triệu lại lớn tiếng tuyên bố khi xưa đã thông qua một bên trung gian trả cho anh 2,2 triệu tệ (tương đương 7,2 tỷ đồng) và hoàn tất các thủ tục cần thiết, nên căn nhà này đương nhiên thuộc về cô ta.

Hiện tại, hai bên vẫn đang tiến hành thu thập bằng chứng để khẳng định quyền sở hữu của mình với căn biệt thự trả góp kể trên.

Chia sẻ