Sân thượng tầng 7 của khu chung cư được nữ giáo viên đảm đang "phủ xanh" 25 loại trái cây hữu cơ và rau sạch

Nhật Ánh,
Chia sẻ

Khoảng sân thượng trên tầng 7 dù nắng gắt, gió mạnh vẫn ngày ngày xanh tươi với đủ các loại cây nhờ sự chăm chút của chị Dipali Shahlot, Ấn Độ.

Khu vườn của chị Dipali Shahlot vô cùng đặc biệt, bởi toàn bộ khoảng sân thượng của khu chung cư chị đang ở đều được thiết kế để làm vườn. Chị Dipali Shahlot vốn là một người yêu thiên nhiên, thích trồng trọt.

Vì thế, khi tìm mua nhà, do không có điều kiện mua nhiều đất để thỏa mãn việc trồng trọt ở vườn nên chị chọn mua căn hộ, nơi chị sống ở tầng áp mái, đủ để hàng ngày có thể lên sân thượng trồng trọt, chăm cây.

Để có thể trồng các loại cây trên sân thượng, chị Dipali Shahlot cũng đã mất khá nhiều thời gian tìm kiếm một tòa nhà phù hợp với điều kiện tài chính, đồng thời thuyết phục được ban quản lý ở đây cho phép cải tạo để trồng cây.

Chị Dipali Shahlot phải đảm bảo việc trồng cây của chị không ảnh hưởng đến cuộc sống dân cư ở đây cũng như cấu trúc, sự an toàn của công trình.

Sân thượng tầng 7 được nữ giáo viên đảm đang "phủ xanh" 25 loại trái cây hữu cơ và rau sạch - Ảnh 1.

Chị Dipali Shahlot yêu thiên nhiên từ thuở nhỏ. Chị được bà và mẹ truyền cảm hứng để bắt đầu trồng trọt trên sân thượng.

Sân thượng tầng 7 được nữ giáo viên đảm đang "phủ xanh" 25 loại trái cây hữu cơ và rau sạch - Ảnh 2.

Không gian sân thượng rộng rãi đủ để chị Dipali Shahlot trồng các loại rau quả mà mình thích.

Sân thượng tầng 7 được nữ giáo viên đảm đang "phủ xanh" 25 loại trái cây hữu cơ và rau sạch - Ảnh 3.

Niềm vui khi được thu hoạch.

Sân thượng tầng 7 được nữ giáo viên đảm đang "phủ xanh" 25 loại trái cây hữu cơ và rau sạch - Ảnh 4.

Chị Dipali Shahlot dành thời gian thư giãn bên khu vườn đủ loại rau quả sạch.

Sân thượng tầng 7 được nữ giáo viên đảm đang "phủ xanh" 25 loại trái cây hữu cơ và rau sạch - Ảnh 5.

Chị trồng rau theo phương pháp hữu cơ.

Chị Dipali Shahlot vốn là một người làm nghề dạy học, tư vấn nghề nghiệp, đồng thời còn là một hướng dẫn viên du lịch. Vì thế việc "thuyết phục" ban quản lý tòa nhà "cấp phép" cho trồng cây là điều không hề quá khó khăn với chị. Ở tầng 7 này, chị chọn cách đổ đất ở các khu vực có quy hoạch sẵn để trồng rau củ, trái cây, thậm chí là trồng cỏ để tạo sân chơi, tạo nơi thư giãn cho mọi người sống ở đây.

Sân thượng tầng 7 được nữ giáo viên đảm đang "phủ xanh" 25 loại trái cây hữu cơ và rau sạch - Ảnh 6.

Bắp cải tươi tốt.

Sân thượng tầng 7 được nữ giáo viên đảm đang "phủ xanh" 25 loại trái cây hữu cơ và rau sạch - Ảnh 7.

Súp lơ.

Sân thượng tầng 7 được nữ giáo viên đảm đang "phủ xanh" 25 loại trái cây hữu cơ và rau sạch - Ảnh 8.

Giàn bầu trĩu quả.

Sân thượng tầng 7 được nữ giáo viên đảm đang "phủ xanh" 25 loại trái cây hữu cơ và rau sạch - Ảnh 9.

Ớt sừng.

Sân thượng tầng 7 được nữ giáo viên đảm đang "phủ xanh" 25 loại trái cây hữu cơ và rau sạch - Ảnh 10.

Góc xanh tươi trên sân thượng.

Chị Dipali Shahlot thích trồng cây từ khi còn nhỏ. Chị được truyền cảm hứng từ bà và mẹ của mình. Vì thế, ngay khi mua căn hộ giữa thành phố "bê tông", chị quyết định tạo khu vườn cho chính mình và mọi người ở đây. Trồng cây trên sân thượng cũng là một trong những thách thức đối với chị.

Từ việc đối phó với cái nắng nóng, oi bức lên đến 50 độ C vào mùa hè đến cái rét mướt xuống đến 3 độ C vào mùa đông. Sàn bê tông nóng lên và có thể đốt cháy tất cả các loại cây. Chị Dipali Shahlot luôn phải tìm kiếm những ý tưởng phù hợp để ứng phó với thời tiết.

Những thành quả sau những ngày vất vả chăm sóc.

Ngoài ra, chị cũng không sử dụng bất kỳ hóa chất tổng hợp nào trong suốt 21 năm trồng trọt. Chị chủ yếu sử dụng rác thải từ vườn và rác nhà bếp để tạo phân bón cho cây. Nỗ lực của chị được người dân ghi nhận. Mọi người cũng mong muốn được góp sức vào khu vườn nên thường dành thời gian lên sân thượng để học hỏi kinh nghiệm và cùng chị chăm sóc cho vườn.

Sân thượng tầng 7 được nữ giáo viên đảm đang "phủ xanh" 25 loại trái cây hữu cơ và rau sạch - Ảnh 12.

Chị Dipali Shahlot dành phần lớn thời gian cho khu vườn trên sân thượng.

Sân thượng tầng 7 được nữ giáo viên đảm đang "phủ xanh" 25 loại trái cây hữu cơ và rau sạch - Ảnh 13.

Trồng đậu cove.

Sân thượng tầng 7 được nữ giáo viên đảm đang "phủ xanh" 25 loại trái cây hữu cơ và rau sạch - Ảnh 14.

Thu hoạch củ dền.

Sân thượng tầng 7 được nữ giáo viên đảm đang "phủ xanh" 25 loại trái cây hữu cơ và rau sạch - Ảnh 15.

Chị thường chế biến nhiều món ăn từ rau quả thu hoạch trên sân thượng.

Sân thượng tầng 7 được nữ giáo viên đảm đang "phủ xanh" 25 loại trái cây hữu cơ và rau sạch - Ảnh 16.

Thu hoạch chanh.

Chị Dipali Shahlott trồng đa dạng.

Với chị Dipali Shahlot, thiên nhiên luôn mang đến những bài học ý nghĩa, thiết thực, có thể truyền cảm hứng cho cuộc sống thêm thú vị. Đặc biệt là những ngày nghỉ ở nhà do dịch bệnh, chị Dipali Shahlot mới thấm thía rằng, chỉ có thiên nhiên mới có thể chữa lành tất cả. Việc của mỗi người chúng ta đó là trồng cây, mang đến vẻ đẹp xanh mát, trong lành cho Trái Đất.

Theo HWGF

Chia sẻ