Sản phụ không biết mình mang thai vì kinh nguyệt vẫn bình thường

Hà Pagan,
Chia sẻ

Trong suốt thai kỳ, cơ thể cô không phát ra tín hiệu nào bất thường hay dấu hiệu cho thấy cô đang mang thai cả.

Sophie Aldridge, 20 tuổi, đến từ Dover đã không hề biết rằng cô sắp sinh đứa con đầu lòng khi cô tỉnh giấc trong đêm vì một cơn đau lưng dữ dội. Tuy nhiên, Sophie đã bỏ qua tất cả và cho rằng đó là cơn đau đến tháng. Cô chỉ được chuyển tới bệnh viện William Harver, Ashoford khi mẹ cô thấy tình trạng ngày một nghiêm trọng của con gái.

Tại bệnh viện, Sophie được các bác sĩ tiêm thuốc ngừa bệnh cũng như thuốc ngủ, và khuyên cô nên về nhà nghỉ ngơi. Vài giờ sau khi về tới nhà, một lần nữa bà mẹ trẻ phải đi bệnh viện cấp cứu. Trên đường tới bệnh viện, nhận thấy các dấu hiệu của Sophie, các nhân viên y tế đã khiến cô gái 20 tuổi hoàn toàn choáng váng khi thông báo cô đang mang bầu và sắp sinh.

Sản phụ không biết mình mang thai vì kinh nguyệt vẫn bình thường 1
Mẹ con Sophie.

Điều này hiển nhiên là một cú shock với chính bản thân Sophie bởi trong suốt thai kỳ, kinh nguyệt của cô vẫn ra đều đặn và cô vẫn giữ được hình dáng thời con gái thanh mảnh, size M của mình. Trả lời phỏng vấn, Sophie cho hay: “Tôi biết nó nghe có vẻ thực sự ngu ngốc với vài người, nhưng đúng là tôi không biết mình có thai mà. Tôi không có bất kỳ triệu chứng nào. Tôi không bị ốm nghén lúc sáng và tôi vẫn mặc quần áo size M. Chu kỳ kinh của tôi vẫn đều đặn và tôi không hề thèm cái gì cả”.

Cô cũng nói thêm: “Tôi vẫn mặc áo lộ eo crop-top và váy ngắn. Tôi không bị lộ bụng hay đại loại như thế. Vì thế, tôi không hề biết mình có thai nên tôi vẫn ra ngoài dạo chơi và uống rượu say sưa với bạn bè”. Sophie đã sinh một bé trai kháu khỉnh Thomas, nặng 2,4kg. Tiết lộ về giây phút chào đón con yêu, cô cho biết: “Mọi thứ diễn ra quá nhanhh và tôi thực sự không có thời gian mà tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi đã sinh con chỉ trong vòng 30 phút”.

Sản phụ không biết mình mang thai vì kinh nguyệt vẫn bình thường 2
Ảnh chụp lúc Sophie mang bầu 7 tháng mà không hề hay biết.

Tất cả những ai từng quen biết Sophie đều vô cùng choáng váng khi cô trở về từ bệnh viện với một em bé sơ sinh. Tuy nhiên, mọi người đều rát hào hiệp và giúp đỡ mẹ con cô rất nhiều. Sophie kể với giọng biết ơn: “Khi tôi sinh, tôi thậm chí không có một cái tã chứ đừng nói tới quần áo, xe đẩy hay nôi cho trẻ. Khi về đến nhà, bạn bè và gia đình đã đến thăm và trợ giúp gần như mọi thứ tôi và Thomas cần. Điều này thật sự rất tốt bụng”.

Dù phải làm mẹ khi còn rất trẻ và không được chuẩn bị tâm lý trước nhưng cô gái 20 tuổi vẫn lạc quan và vô cùng hạnh phúc khi được làm mẹ. Cô cho biết con trai là phép màu bé nhỏ của cô và cô sẽ không đánh đổi con trai để lấy bất kỳ cái gì, cho dù đó có là thế giới đi chăng nữa.
Chia sẻ