Sắc màu phương Đông trong khu vườn 1400m² của mẹ Việt ở Mỹ

Nhật Anh,
Chia sẻ

Khu vườn của chị Kim Hiếu ở tiểu bang Washington, Hoa Kỳ mang đậm sắc màu phương Đông, đẹp rực rỡ với hoa, yên bình với cỏ và tĩnh lặng nhờ cách decor khéo léo những tiểu cảnh.

Khu vườn được chị Kim Hiếu dành nhiều tâm huyết chăm chút, cải tạo. Chị là một người yêu thiên nhiên nên từng góc nhỏ trong khu vườn đều có sự hiện diện của hoa lá.

Chị thường phủ xanh mảnh vườn bằng cách trồng cỏ, tạo điểm nhấn cho lối đi hay góc vườn bằng cách trồng hoa. Khu vườn ấy luôn ẩn hiện nét đẹp của phương Đông nhờ chum vại, nhờ cách decor dân dã, mộc mạc từ phụ kiện trang trí.

Mỗi ngày đối với chị Kim Hiếu luôn mang trong mình ý nghĩa trọn vẹn bởi chị được sống bên những người mà mình yêu thương, đó là chồng và cậu con trai nhỏ.

Sắc màu phương Đông trong khu vườn 1400m² của mẹ Việt ở Mỹ - Ảnh 1.

Chị Kim Hiếu dành nhiều thời gian và tâm huyết để tạo không gian sân vườn cho gia đình mình.

Sắc màu phương Đông trong khu vườn 1400m² của mẹ Việt ở Mỹ - Ảnh 2.

Chồng và con trai đều yêu thích không gian vườn do chị chăm chút.

Sắc màu phương Đông trong khu vườn 1400m² của mẹ Việt ở Mỹ - Ảnh 3.

Cẩm tú cầu nở rực rỡ gần khu vực cửa sổ tạo điểm nhấn đặc biệt trên nền cỏ xanh mát.

Sắc màu phương Đông trong khu vườn 1400m² của mẹ Việt ở Mỹ - Ảnh 4.

Những chậu dạ yến thảo rực rỡ sắc màu.

Sắc màu phương Đông trong khu vườn 1400m² của mẹ Việt ở Mỹ - Ảnh 5.

Một góc rực rỡ với cẩm tú cầu.

Trước khi kết hôn, chị vốn là một nhân viên văn phòng làm việc tại TP. HCM. Sau khi kết hôn, chị định cư ở Mỹ và bắt đầu hiện thực hóa giấc mơ bấy lâu. Chị biến mảnh đất xung quanh nhà thành không gian xanh mát, rực rỡ bóng cây.

Mỗi ngày, dù bận đến đâu, chị vẫn dành thời gian để tận hưởng vẻ đẹp của hoa lá rộn ràng khoe sắc trong khu vườn. Chị cũng thích tự tay nấu nhiều món ngon, chế nhiều thức uống để hai vợ chồng có thể cùng nhau thưởng thức trong không gian sắc màu của ngoại thất.

Sắc màu phương Đông trong khu vườn 1400m² của mẹ Việt ở Mỹ - Ảnh 6.

Khu vườn còn được chị Kim Hiếu trồng nhiều hoa hồng.

Sắc màu phương Đông trong khu vườn 1400m² của mẹ Việt ở Mỹ - Ảnh 7.

Cẩm tú cầu được chị Hiếu trồng khá nhiều trong vườn.

Những góc nhỏ đều được chị dọn dẹp sạch sẽ, cây hoa đua nở tươi tốt.

Chị Kim Hiếu kể lại, thời gian đầu sang Mỹ chị cảm thấy khá chông chênh khi trước đây là một cô gái tự do, độc lập tài chính, có công việc ổn định. Khi sang Mỹ, cuộc sống như bị bó hẹp lại, hàng ngày chủ yếu xoay quanh việc sống cùng chồng và con.

May mắn là ngôi nhà của chị có mảnh vườn rộng, đủ để chị cân bằng cảm xúc, tạo thêm sự gắn bó của bản thân đối với nơi mà chị sinh sống. Một khu vườn đẹp hay những thành quả nhỏ nhoi trong quá trình làm vườn được chị xem như món quà tặng ý nghĩa của thiên nhiên nơi đây ban tặng.

Sắc màu phương Đông trong khu vườn 1400m² của mẹ Việt ở Mỹ - Ảnh 9.

Sắc màu phương Đông trong khu vườn 1400m² của mẹ Việt ở Mỹ - Ảnh 10.

Hoa hồng.

Sắc màu phương Đông trong khu vườn 1400m² của mẹ Việt ở Mỹ - Ảnh 11.

Sắc màu phương Đông trong khu vườn 1400m² của mẹ Việt ở Mỹ - Ảnh 12.

Góc mang vẻ đẹp phương Đông.

Sắc màu phương Đông trong khu vườn 1400m² của mẹ Việt ở Mỹ - Ảnh 13.

Sắc màu phương Đông trong khu vườn 1400m² của mẹ Việt ở Mỹ - Ảnh 14.

Sắc màu phương Đông trong khu vườn 1400m² của mẹ Việt ở Mỹ - Ảnh 15.

Từ bên trong các khu vực chức năng đều có thể ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ của khu vườn.

Chủ nhân của khu vườn chia sẻ: "Thời gian đầu, khu vườn được thiết kế cơ bản nhưng không được như ý của mình. Mùa đông bên này lại rất lạnh và kéo dài, cây trơ trụi cành vì rụng hết lá, chỉ có mùa xuân và mùa hạ có khí hậu đẹp thích hợp cho việc trồng cây, chăm hoa.

Vì thế, mình luôn tận dụng khoảng thời gian xuân hè để trồng các loại cây và hoa yêu thích. Lúc đầu chưa hiểu sự khác biệt về điều kiện thời tiết nên mình gặp nhiều khó khăn trong cách chăm hoa, trồng hoa. Dần dần, từ việc tìm hiểu trên mạng cũng như tự đúc rút kinh nghiệm của bản thân, cũng nhờ thêm sự tư vấn nhiệt tình của chồng, khu vườn của mình đã ngày càng rực rỡ, tràn đầy sức sống nhờ cách trồng và chăm sóc đúng cách, đúng thời điểm".

Sắc màu phương Đông trong khu vườn 1400m² của mẹ Việt ở Mỹ - Ảnh 17.

Chị Kim Hiếu dành một góc trồng rau quả.

Sắc màu phương Đông trong khu vườn 1400m² của mẹ Việt ở Mỹ - Ảnh 18.

Chậu xà lách tươi tốt.

Sắc màu phương Đông trong khu vườn 1400m² của mẹ Việt ở Mỹ - Ảnh 19.

Rau muống.

Đu đủ và cà tím.

Khu vực sân trước nhiều nắng nên được chị Hiếu trồng nhiều các loại hoa, một vài loại rau quả ăn hàng ngày. Lối vào vườn được chị đặt tượng Phật phù điêu dưới cội hoa tán rộng kết hợp chậu nước nhỏ, có chuông gió để tạo nên góc nhỏ an yên, bình lặng. Bên cạnh đó, chị luôn đặt thêm những tiểu cảnh xinh xắn để không gian sống của mình luôn mang lại cảm giác thư giãn cho các thành viên trong gia đình.

Sắc màu phương Đông trong khu vườn 1400m² của mẹ Việt ở Mỹ - Ảnh 21.

Góc tiểu cảnh đẹp bình yên trong khu vườn nhà chị Kim Hiếu.

Chị thường trồng và chăm sóc khá nhiều hoa giúp khu vườn luôn dịu dàng với hương thơm và sắc màu của thiên nhiên.

Nơi chị sinh sống có đặc điểm là khá xa cộng đồng người Việt. Vì xa quê nên chị luôn muốn tạo những hình ảnh thân thuộc như chum, vại, sen, súng... để vẻ đẹp và tình yêu quê hương luôn hiển hiện. Khu vườn cũng là nơi được chồng và con trai chị đặc biệt yêu thích. Cũng nhờ những đồ trang trí này, chị rất vui khi chồng và con hiểu hơn về nơi sinh ra và lớn lên, hiểu hơn về văn hóa phương Đông.

Nguồn ảnh: NVCC

Chia sẻ