Rùng mình ghê sợ sự bàng quan
(aFamily)- Ở nước ngoài, có nhiều người sắp chết vì ung thư phổi do hút thuốc lá, vẫn sẵn sàng lên TV để nói về những tác hại của thuốc lá.
Chúng ta chẳng hơn gì bao kẻ vô đạo đức khác nếu chỉ biết lên lớp, ra rả nói về đạo đức mà không có một hành động đúng đắn.
Chào bạn Hoa Tuyết,
Có lẽ qua lần trước, bạn đã hiểu hơn về định nghĩa của tôi về sự an toàn, nên qua comment của bạn, bạn không hỏi lại nữa. Bạn đã trả lời tôi: "Giá như tôi được làm lại thì tôi sẽ không đến thành phố này để sống với bao cạm bẫy và bao lo toan, tôi sẽ sống 1 cuộc sống êm đềm, yên bình ở một vùng quê nơi mà tôi sinh ra". Tôi đã mong bạn có được một sự lựa chọn khác để làm lại mà không nhất thiết phải sống xa thành phố đến như vậy. Nhưng bạn đã chọn khác, và tôi tôn trọng sự lựa chọn đó.
Kể từ khi bạn gửi bài viết là 11-8 cho đến nay đã được một tuần, việc bạn "ngã xe" đã làm cho 32 người xúm quanh. Trong số 32 người này, có đến 12 bàn chuyện tầm phào không liên quan đến việc bạn ngã xe, trong đó nhiều người tên là Trọng Tài nhất, 9 người mượn việc ngã xe của bạn để răn dạy kẻ khác không được xuống đường. Uy Vũ cũng không bỏ lỡ cơ hội khi chia sẻ câu đầu, câu sau cũng thừa cơ răn đe luôn. TUYỆT NHIÊN KHÔNG AI TỎ Ý GIÚP BẠN BẮT KẺ TÔNG VÀO XE BẠN LẠI! KHÔNG AI HỎI HAN BẠN XEM SỰ VIỆC THẾ NÀO MÀ LẠI BỊ TÔNG XE VÀO THẾ?
Có lẽ qua lần trước, bạn đã hiểu hơn về định nghĩa của tôi về sự an toàn, nên qua comment của bạn, bạn không hỏi lại nữa. Bạn đã trả lời tôi: "Giá như tôi được làm lại thì tôi sẽ không đến thành phố này để sống với bao cạm bẫy và bao lo toan, tôi sẽ sống 1 cuộc sống êm đềm, yên bình ở một vùng quê nơi mà tôi sinh ra". Tôi đã mong bạn có được một sự lựa chọn khác để làm lại mà không nhất thiết phải sống xa thành phố đến như vậy. Nhưng bạn đã chọn khác, và tôi tôn trọng sự lựa chọn đó.
Kể từ khi bạn gửi bài viết là 11-8 cho đến nay đã được một tuần, việc bạn "ngã xe" đã làm cho 32 người xúm quanh. Trong số 32 người này, có đến 12 bàn chuyện tầm phào không liên quan đến việc bạn ngã xe, trong đó nhiều người tên là Trọng Tài nhất, 9 người mượn việc ngã xe của bạn để răn dạy kẻ khác không được xuống đường. Uy Vũ cũng không bỏ lỡ cơ hội khi chia sẻ câu đầu, câu sau cũng thừa cơ răn đe luôn. TUYỆT NHIÊN KHÔNG AI TỎ Ý GIÚP BẠN BẮT KẺ TÔNG VÀO XE BẠN LẠI! KHÔNG AI HỎI HAN BẠN XEM SỰ VIỆC THẾ NÀO MÀ LẠI BỊ TÔNG XE VÀO THẾ?

Ở nước ngoài, có nhiều người sắp chết vì ung thư phổi do hút thuốc lá, vẫn sẵn sàng lên TV để nói về những tác hại của thuốc lá. Biết mình sắp chết, không được nhìn con cái, họ vừa nói vừa khóc, kể lại những hậu quả đau đớn, và nếu có thể được làm lại, họ sẽ làm lại như thế nào. Có những gia đình có người thân chết vì tai nạn giao thông. Đau thương là thế, họ vẫn để người đã chết hiến phủ tạng cho những người cần. Tôi đã thực sự rất mong bạn vượt qua được quá khứ không đẹp đẽ ấy để kể lại bằng cách nào bạn đã thoát được.
Tôi cũng vô cùng sửng sốt khi chứng kiến không ai muốn làm điều gì đó để ngăn chặn kẻ vô lại kia sẽ một lần nữa thực hiện hành vi của mình. Tôi tình cờ đọc được một comment của nick "Thi no to" nói rằng, trên mạng chẳng ai biết ai, biết đâu cũng chỉ là những xe ôm chở gái mại dâm rồi lên mạng giảng dạy đạo đức mà thôi. Một nick mà tôi luôn đánh giá là khá bình thường qua nhữn comment trước đã làm tôi khá sốc. Không gì đúng hơn thế. Chúng ta chẳng hơn gì bao kẻ vô đạo đức khác nếu chỉ biết lên lớp, ra rả nói về đạo đức mà không có một hành động đúng đắn.
