Rùng mình cảnh bộ tộc ăn thịt, cá sống và uống máu tươi

Tạ Lê Phương,
Chia sẻ

Một bộ tộc thiểu số ở vùng cực Bắc nước Nga thường xuyên ăn thịt động vật, cá sống và uống máu tươi.

Nenets là một trong những bộ tộc thiểu số nằm ở cực Bắc nước Nga, với khoảng 41.302 nhân khẩu, đa số sinh sống ở khu tự trị Nenets và Yamal. Bộ tộc Nenets sống chủ yếu bằng nghề săn bắt, đánh cá, nuôi tuần lộc.

Sở dĩ họ được nhớ đến không phải là danh nghĩa của một dân tộc chiến đấu, mà là do tập tục ăn thịt sống, uống máu tươi khiến người ta không khỏi rùng mình!

Cảnh tượng ăn uống của tộc người Nenets đầy máu và thịt:

Rùng mình cảnh bộ tộc ăn thịt, cá sống và uống máu tươi 1
Các thành viên đang xẻ thịt tuần lộc trên tuyết
Rùng mình cảnh bộ tộc ăn thịt, cá sống và uống máu tươi 2
Người dân uống máu tuần lộc sống 

Rùng mình cảnh bộ tộc ăn thịt, cá sống và uống máu tươi 3
Cả nhà cùng quây quần ăn thịt sống ngoài trời

Rùng mình cảnh bộ tộc ăn thịt, cá sống và uống máu tươi 4
Các em bé đang ăn một bữa "thịnh soạn"

Rùng mình cảnh bộ tộc ăn thịt, cá sống và uống máu tươi 5
Con cá này cũng sẽ được ăn luôn mà không qua chế biến

Rùng mình cảnh bộ tộc ăn thịt, cá sống và uống máu tươi 6

Rùng mình cảnh bộ tộc ăn thịt, cá sống và uống máu tươi 7
Họ ăn thịt tuần lộc sống ngoài trời ngay cả khi tuyết đang rơi

Rùng mình cảnh bộ tộc ăn thịt, cá sống và uống máu tươi 8
Đối với người dân của bộ tộc Nenets, đây là món ăn vô cùng bổ dưỡng

(Nguồn: Weixin)
Chia sẻ