Ronan Keating sẽ quỳ gối để cứu vãn cuộc hôn nhân với Yvonne

phuonglam,

Mới đây nhất thông tin về người tình của Ronan Keating bị rò rỉ ra ngoài. Và tất nhiên đã có rất nhiều luồng ý kiến xung quanh vụ việc đình đám này.

Cô vũ công tóc vàng Francine Cornell đang là tâm điểm của báo giới Anh khi được biết tới như là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình của cựu thành viên ban nhạc Boyzone. Có nguồn tin nói với báo Mirror rằng chàng ca sĩ của Boyzone đã qua lại với Cornell trong suốt 7 tháng qua.
 

Mirror cũng cho biết thêm, cô vũ công đã đá anh người yêu 3 năm  Nick Robbins để “một lòng” với Ronan.

Cha của anh người yêu Nick, nói:

  “Nick đã giúp con bé rất nhiều trong sự nghiệp. Thế mà con bé đã nói chia tay vào đúng sinh nhật 30 tuổi của Nick. Nó đã rất buồn nhưng không hề nói gì xấu xa chống lại con bé đó”

“Ronan đã bị Francine “mê hoặc” dù mới gặp cô trong tour diễn của Boyzone năn ngoái, thậm chí từng có ý định bỏ vợ Yvonne để lập gia đình với con bé”
 

Nhưng những điều  đó cũng chẳng có ý nghĩa gì, cũng như những gì Ronan đã từng nói:

  “Tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả nếu có điều gì làm ảnh hưởng đến gia đình tôi. Đó là sự thật.”

Và: “Yvonne là cuộc sống của tôi. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì cô ấy. Những đứa con là cả thể giới của tôi. Và tôi sẵn sàng chết vì chúng.”

Có thể Ronan đã thật lòng. Nhưng khi bị tình yêu tấn công thì sẽ có những thay đổi. Bảo NoTW nói thêm:

Tâm sự với bạn bè, ca sĩ của Boyzone tiết lộ rằng anh đã từng nói với Francine Cornell là giữa họ không thể có cơ hội nào đến với nhau. Và bạn bè của Ronan cũng hoàn toàn tin tưởng anh, Cornell không thể nào là bồ của Ronan.

Hôm nay Ronan sẽ bay về nhà ở Dublin để nói chuyện với Yvonne – dù cô đã tuyên bố rằng hôn nhân giữa họ đã chấm dứt.

Báo Star đưa ra nhận định của mình : “Ronan Keating sẽ quỳ gối để cứu vãn hôn nhân của mình”
 

Còn trên báo Express, phóng viên cũng đưa ra nhận định chắc nịch: "Hôm nay, ở Dublin, Ronan sẽ cố gắng thuyết phục người vợ 12 năm tha thứ cho anh."

Fiona Phillips, một người quen nói về Ronan: "Đó hoàn toàn không phải Ronan mà thôi từng quen biết bấy lâu. Không phải Ronan đứng đắn và trung thực, người luôn coi gia đình là tất cả. Thật kinh khủng khi biết anh ý hoàn toàn thay đổi và phản bội…"

Không biết kết thúc câu chuyện này sẽ như thế nào. Nhưng chúng ta hi vọng Ronan sẽ nhanh chóng ổn định được cuộc sống gia đình và sự nghiệp.
 
 
Chúc Ronan sớm tìm lại được những giây phút hạnh phúc bên người vợ yêu dấu.
Hạnh Giang (Tổng hợp)
Theo Aronak
Chia sẻ