Review thực tế thiên đường nghỉ dưỡng của các mẹ bỉm Hàn Quốc: Phòng đẹp như khách sạn, ở cữ như bà hoàng, món ăn ngon đáng đồng tiền bát gạo

San San,
Chia sẻ

Sinh xong mà sướng thế này thì các mẹ bỉm ở Hàn cũng nên trải nghiệm 1 lần xem sao.

Khoảng thời gian sau sinh chính là lúc mẹ bỉm sẽ mệt mỏi nhất, từ việc phải chăm sóc em bé, đối mặt với các cơn đau dạ con, cơ thể cùng sức khỏe giảm sút trầm trọng... Lúc này, mẹ bỉm cần sự trợ giúp từ mọi người để có thể cảm thấy bớt stress hơn. Thế nên không có gì là quá lạ khi nhiều chị em ngày nay lựa chọn gói đi sinh khá đắt đỏ. Thử nghía qua trải nghiệm thực tế của một mẹ bỉm Việt đang sống tại Hàn Quốc ở một bệnh viện cực đẹp và sang chảnh dưới đây.

Chị Hồng Nhung (28 tuổi, hiện đang sống ở Seoul, Hàn Quốc) đã trải qua những ngày tháng sau sinh khá thuận lợi và suôn sẻ. Một trong những điều khiến chị Nhung ấn tượng chính là bệnh viện Choriwon, nơi được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng của các mẹ bỉm sữa Hàn Quốc. Dưới đây là một số nhận xét đến từ bà mẹ 1 con này.

Review thực tế thiên đường nghỉ dưỡng của các mẹ bỉm Hàn Quốc: Phòng đẹp như khách sạn, ở cữ như bà hoàng, món ăn ngon đáng đồng tiền bát gạo - Ảnh 1.

Giường có thể điều chỉnh thấp cao, uốn lượn các kiểu nên mới sinh xong, khi ngủ cần nhấc chân cao thì chỉ cần chỉnh nút là được, không phải chèn gối dưới chân.

Review thực tế thiên đường nghỉ dưỡng của các mẹ bỉm Hàn Quốc: Phòng đẹp như khách sạn, ở cữ như bà hoàng, món ăn ngon đáng đồng tiền bát gạo - Ảnh 2.

Bàn ăn gấp lên được nên khi ăn rất thoải mái, nhất là với các mẹ bỉm sữa đang đau ê ẩm khắp người. Ghế massage cũng rất hữu ích cho mẹ bỉm.

Review thực tế thiên đường nghỉ dưỡng của các mẹ bỉm Hàn Quốc: Phòng đẹp như khách sạn, ở cữ như bà hoàng, món ăn ngon đáng đồng tiền bát gạo - Ảnh 3.

View nhìn ra sông từ cửa sổ cạnh giường.

Bồn rửa mặt với đầy đủ đồ đạc như khách sạn. Thứ vô cùng thần kì khi sinh ở bệnh viện và ở cữ trong Choriwon bên này là bồn rửa chiếu đèn hồng ngoại như trong ảnh. Với các mẹ sinh thường, phải rạch tầng sinh môn, dùng cái máy này xong thấy vết thương rất nhanh lành.

''Giờ nghĩ lại quãng thời gian ở cữ sau sinh tại Choriwon (Viện chăm sóc sau sinh) thấy không hề hối hận khi lựa chọn sinh con ở Hàn Quốc thay vì về Việt Nam có gia đình chăm sóc. Giới thiệu qua về Choriwon ở Hàn Quốc, thông thường, mọi người sẽ đăng ký ở 2 tuần sau khi xuất viện. Tại đây, các y tá sẽ chăm sóc bé ở 1 phòng tập trung, nhờ đó các mẹ có thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe trước khi bắt đầu cuộc chiến bỉm sữa tại nhà. Ngoài ra, sẽ có các chương trình và hoạt động dành cho mẹ và bé như:

- Massage cho mẹ lưu thông khí huyết, dạy pilates phục hồi sức khỏe sau sinh, dạy cách chăm bé, hướng dẫn cho con ti mẹ trực tiếp, massage ngực để kích sữa, thông tắc tia sữa,...

- Cho bé tập bơi, tuần 2 buổi có bác sĩ đến khám và theo dõi sức khỏe cho bé, gói chụp ảnh lưu niệm trong thời gian ở Choriwon và khi bé được 50 ngày tuổi...

Bữa ăn nào nhìn cũng ngon và đầy đủ dinh dưỡng.

Được ăn ngon thế này thảo nào chẳng cặp vợ chồng nào muốn về.

Không chỉ 2 mẹ con mà chồng mình cũng được chăm sóc tử tế khi đưa vợ vào đây ở cữ. Ngày đặt cơm ăn cùng vợ, tối vào ngủ thì có sẵn đồ ngủ nên chỉ việc vào ngủ cùng, sáng ra thay đồ ngủ bỏ vào giỏ rồi có người đem đi giặt cho thơm tho, sạch sẽ. Chị nào sinh xong nhìn chồng thấy ngứa mắt quá thì có thể chọn 2 giường single cũng được luôn.

Tuy nhiều hoạt động như vậy, nhưng với lịch ăn uống gồm 3 bữa chính và 3 bữa điểm tâm với bánh trái, hoa quả, sữa/ sinh tố hoặc cháo, cách 2~3h lại ngồi vắt sữa với đi ngắm con nên rất tiếc là mình cũng không tham gia được tất cả các hoạt động. Vì ở Việt Nam chưa có mấy viện chăm sóc cho mẹ và bé kiểu này nên lúc đầu, mình cũng tìm hiểu rồi đọc review của các mẹ bỉm Hàn Quốc. Ấn tượng sau khi đi 1 vòng các Choriwon ở gần nhà là đều sạch sẽ, nhân viên thân thiện.

Nhìn mà muốn đẻ luôn thôi!

Tuy nhiên, mình đã quyết định chọn Choriwon này là vì phòng đẹp và được đem đồ ăn đến tận phòng như kiểu Room service của khách sạn thay vì ăn buffet tại phòng ăn chung (mình không thích vừa ăn vừa nói chuyện cho lắm). Về chi phí, ngoại trừ massage cho mẹ, các hoạt động đều được bao gồm từ khi đăng ký gói chăm sóc ban đầu. Giá dịch vụ cũng khá đa dạng, nhưng quan trọng là mình cảm thấy thực sự đáng đồng tiền bát gạo.

Sau khi xuất viện về nhà được 1 tuần mà chồng mình đã mếu máo bảo vợ - Hay là anh lại đăng ký Choriwon cho 2 mẹ con nhé. Cả ngày nấu ăn, rửa bát, dọn dẹp rồi phụ mình cho con ăn, cho con ngủ, tắm cho con,... anh stress quá. Mình mới bảo - Em cũng thích quay lại đó lắm chứ đâu phải mình anh, mà xuất viện rồi ai người ta nhận lại. Sau này lúc đi studio chụp ảnh cho con, thấy bà chủ studio kể có 2 vợ chồng đi Choriwon 2 lần, xuất viện về mệt quá nên lại vào ở tiếp, thành ra được 2 gói chụp ảnh luôn. Lúc đó mới biết không phải riêng vợ chồng mình mong muốn như vậy'', chị Nhung hài hước tâm sự về những kỷ niệm trong phòng chăm sóc sau sinh.

Review thực tế thiên đường nghỉ dưỡng của các mẹ bỉm Hàn Quốc: Phòng đẹp như khách sạn, ở cữ như bà hoàng, món ăn ngon đáng đồng tiền bát gạo - Ảnh 8.

Em bé được bơi sau khi đã rụng rốn.

Nhìn căn phòng sạch sẽ cùng những bữa cơm thịnh soạn không khác gì ở khách sạn, mẹ bỉm nào cũng vô cùng thích thú và ước gì sẽ được một lần trải nghiệm cảm giác ở cữ tại bệnh viện này. Một số mẹ bỉm còn khẳng định, cả đời đẻ có một vài lần nên đầu tư như thế này cũng là xứng đáng phải không nào!

Chia sẻ