Rèn con ngủ theo "Easy" hay Ôm ấp - Dù là bất kì phương pháp nào mẹ cũng đừng quên điều quan trọng nhất này

San San,
Chia sẻ

Phương pháp ru con ngủ hiện đang là một trong những vấn đề gây tranh cãi hiện nay.

Lần đầu tiên biết bản thân đang mang thai, mình đã lo lắng và lóng ngóng vô cùng. Mình quay cuồng đi tìm mọi loại phương pháp tốt nhất để chuẩn bị cho hành trình làm mẹ. Mình nghe mỗi bên một chút, đọc mỗi group một tí, hỏi han người này người kia. Thấy điều gì tốt là note vào để đó, thi thoảng lôi ra đọc mong hành trình làm mẹ sẽ dễ dàng và nhàn nhã hơn chút. 

Có thời điểm đúc kết lại, mình khẳng định để nhàn nhã phải cho con theo Easy, đó chính là chân ái theo nhiều người khẳng định. Ấy thế nhưng thi thoảng mình lại đọc được vài review của các mẹ về chuyện tuổi thơ con có mấy mà cứ để bé gào khóc, như thế sẽ làm tổn thương con. Vào lúc đó, mình thừa nhận, bản thân bắt đầu có sự hoang mang, không biết rốt cuộc thì cách nào mới là đúng? Không biết nuôi con theo kiểu nào sẽ phù hợp nhất với cả con lẫn mẹ. 

Những cuộc tranh luận với chủ đề "Nuôi con theo phương pháp tự ngủ hay con bé bỏng phải được mẹ ôm ấp" vẫn chưa có hồi kết. Mỗi người một ý, mỗi mẹ một quan điểm. Và chốt lại mẹ nào đã luyện thành công con theo phương pháp nào thì phương pháp đó sẽ là tốt nhất.

Mình "đánh liều" thử cả 2 phương pháp xem sao. Đầu tiên là với Easy, thấy các mẹ cho con ngủ ngoan trong vòng vài nốt nhạc, thảnh thơi ăn chơi nhảy múa, nhìn mà ham chứ. Thế nhưng bắt tay vào được mấy ngày là mình bỏ cuộc. Lý do là phương pháp gì mà độc ác, nhẫn tâm, con bé bỏng thế kia mà để nó khóc mãi.

Rèn con ngủ theo Easy hay Ôm ấp - Dù là bất kì phương pháp nào mẹ cũng đừng quên điều quan trọng nhất này - Ảnh 1.

Hãy lắng nghe và xem phương pháp nào phù hợp nhất với cả 2 mẹ con. Đừng vì cố gắng quá mà cực đoan và nghiêm khắc quá với chính bản thân mình và con cái.

Thế là mình quay qua phương pháp Ôm ấp, được vài tuần thì lại thấy con cứ bám mẹ, xa mẹ ra là không ngủ. Vậy là mình không có chút thời gian nào hết, mệt mỏi và bơ phờ, nhìn con mà đôi khi tự cảm thấy stress. Chốt lại mình cảm thấy mình là một bà mẹ thất bại, không thể chăm sóc con cái.

Nhưng rồi mình nhận ra rằng mình đang đặt quá nhiều kỳ vọng vào bản thân mình và cả con. Không có một phương pháp nào thích hợp cho tất cả mọi người, nó phù hợp với người này nhưng chưa chắc đã thành công với người khác. Vậy điều quan trọng nhất là gì? Là lắng nghe chính bản thân mình và em bé, để xem con hợp với điều gì và mẹ có thể làm những gì.

Bất kì phương pháp nào cũng có ưu và nhược điểm, không thế nào hoàn hảo được cả. Bởi vậy, là một người mẹ, khi đã lựa chọn theo một phương pháp gì đó, thậm chí là phương pháp "nửa mùa" như nhiều mẹ vẫn đang áp dụng, thì miễn là tốt cho con, con được yêu thương, bảo vệ, còn mẹ không bị stress, mệt mỏi và cảm thấy hạnh phúc trên hành trình gian nan này. 

Mình không thần thánh hóa phương pháp nào, càng không chê bai nó. Dù bất kì hình thức nào cũng được miễn là không nguy hại tới sức khỏe của con. Chỉ khi mẹ vui, hạnh phúc thì con mới hạnh phúc được.

Điều mình muốn nói là gì, xin hãy tôn trọng tất cả các bà mẹ trên thế giới này, đặc biệt là khi họ đã cố gắng để làm tròn vai trò và trách nhiệm của mình. Cùng là phụ nữ, thay vì chê bai, chỉ trích, hãy học cách tôn trọng phương pháp nuôi con của các bà mẹ khác. Chỉ có mẹ mới là người hiểu con, muốn đem lại những điều tốt nhất cho con và quyết định được sẽ nuôi dạy con theo phương pháp nào.

*Bài viết dựa trên quan điểm của tác giả

Chia sẻ