Rau sạch, độc chiêu của các bà nội trợ
Khi các bà nội trợ bị ám ảnh bởi thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật…ở những mớ rau ngoài chợ, thì xuất hiện các nguồn rau sạch “ độc chiêu” mà không ai ngờ tới.
![]() Rau được trồng cả trên sân thượng |
Đi dọc đường Chiến Thắng (Hà Đông), Kim Giang, Linh Đàm, Đền lừ… vào khoảng 4 – 5h chiều bạn sẽ thấy những bà nội trợ vừa tập thể dục vừa tranh thủ hái rau ven đường.
Trước đây, người Hà Nội chỉ hái rau dại về ăn lấy hương lấy hoa. Vậy mà cuối đợt rét cuối năm vừa qua và nhất là sau khi các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về rau không sạch thì việc ăn rau dại trở thành một trào lưu của các bà nội trợ.Nhiều bà nội trợ thấy không yên tâm khi ăn rau ngoài chợ vì dịch tiêu chảy cấp liên quan đến rau sống, hay rau phun thuốc kích thích tăng trưởng… Rau là món ăn không thể thiếu trong mâm cơm của mỗi gia đình nên để có một bát canh ngon các bà nội trợ phải tốn rất nhiều công ngâm rửa thế nên hái những loại rau dại ven đường có vẻ là giải pháp thông minh và an toàn của các bà nội trợ.
Ngoài việc hái rau ven đường về ăn,một số gia đình còn nghĩ đến việc trồng rau trong nhà.Ngôi nhà được thiết kế một vài góc nhỏ để trồng hoa cây cảnh giờ nhường chỗ cho những khóm rau, hay giàn bầu , giàn mướp.Những bà nội trợ về hưu có thời gian rảnh rỗi như bà Thanh ở khu Mai Động thì đào một góc sân, bắc giàn thiên lý và mấy cây rau dền, chịu khó vài hôm là có rau sạch ăn, bà Thanh nói.
Thỉnh thoảng đi qua một ngôi nhà, thấy cái sân tằn tiện có một mẩu đất nhỏ mà gia chủ vẫn cố để trồng được một chút rau an toàn. Thật thú vị. Không cần lãng phí cho những cây cảnh tiền triệu,giàn mướp, khóm cải cũng làm cho cuộc sống nơi thành thị có ý nghĩa hơn rất nhiều.
HL
