Rằm tháng Giêng của người Hoa ở Sài Gòn năm nào cũng đầy màu sắc và rộn rã thế này đây

Bài và ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Lễ hội rằm tháng Giêng, các khu phố người Hoa không thể thiếu các đoàn lân sư rồng biểu diễn trên đường phố, tạo nên không khí rộn rã.

Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên tiêu) là ngày rằm lớn trong năm nên hầu hết các chùa lớn nhỏ ở Sài Gòn đều tấp nập khách đến thắp hương. Đặc biệt ở khu phố người Hoa, các lễ hội diễn ra với hình thức đa dạng thu hút đông đảo người dân tham gia.

Từ sáng 11-2 (tức rằm tháng Giêng), ở khu vực chùa Ông Bổn hay còn gọi là Nhị phủ miếu, tọa lạc tại đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5 (TP. HCM), người dân kéo đến tấp nập để xem hội.

Theo bà Lý Huệ Nhi (57 tuổi, người Hoa) cho biết: "Mỗi năm đến dịp rằm tháng Giêng, tôi cùng gia đình đến chùa để đi lễ và xin vay mượn tiền của các vị thần thánh trong chùa Ông Bổn, Quan Công để làm ăn buôn bán. Sự vay mượn này có tính chất tượng trưng nhưng đó là tín ngưỡng lâu đời của người dân khu phố này".

Rằm tháng Giêng của người Hoa ở Sài Gòn năm nào cũng đầy màu sắc và rộn rã thế này đây - Ảnh 1.

Từ tờ mờ sáng, người dân đã kéo đến các chùa trong khu phố người Hoa để tham gia lễ hội rằm tháng Giêng

Rằm tháng Giêng của người Hoa ở Sài Gòn năm nào cũng đầy màu sắc và rộn rã thế này đây - Ảnh 2.

Trong chùa Ông Bổn, khói nhan đèn mù mịt của dòng người đến thắp hương

Rằm tháng Giêng của người Hoa ở Sài Gòn năm nào cũng đầy màu sắc và rộn rã thế này đây - Ảnh 3.

Một phụ nữ thành tâm khấn vái để cầu an lành

Tại lễ hội, các đoàn lân sư rồng, đoàn diễu hành, đội nhạc, Bát Tiên…tập trung tại chùa Ông Bổn để biểu diễn cho bà con xem, sau đó sẽ đi bái tạ các chùa xung quanh như: hội quán Ôn Lăng (Đường Lão Tử), chùa Tam Sơn, chùa Bà và chùa Ông (đường Nguyễn Trãi)…

Sự xuất hiện của các đoàn biểu diễn này đã thu hút đông đảo người dân hưởng ứng, tham gia. Đi đến đâu là không khí ở đó đều vui tươi, sôi động hẳn lên. Người dân đứng bên đường nghênh đón đám rước, ai cũng hoan hỉ. 

Lễ hội rằm tháng Giêng đầy sắc màu trên phố người Hoa giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 4.

Đoàn biểu diễn đi khắp các tuyến đường xung quanh khu vực quận 5.

Rằm tháng Giêng của người Hoa ở Sài Gòn năm nào cũng đầy màu sắc và rộn rã thế này đây - Ảnh 5.

Đoàn biểu diễn nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân

Rằm tháng Giêng của người Hoa ở Sài Gòn năm nào cũng đầy màu sắc và rộn rã thế này đây - Ảnh 6.

Nhiều vị thần đi cà kheo quá cao cần sự giúp đỡ của người dân để biểu diễn khắp phố

Rằm tháng Giêng của người Hoa ở Sài Gòn năm nào cũng đầy màu sắc và rộn rã thế này đây - Ảnh 7.

Một du khách người nước ngoài đội con trên vai để xem lễ

Rằm tháng Giêng của người Hoa ở Sài Gòn năm nào cũng đầy màu sắc và rộn rã thế này đây - Ảnh 8.

Một em nhỏ tỏ ra háo hức với màn biểu diễn múa lân.

Rằm tháng Giêng của người Hoa ở Sài Gòn năm nào cũng đầy màu sắc và rộn rã thế này đây - Ảnh 9.

Một em nhỏ được mẹ ẵm đi chùa háo hức xem diễn lân sư rồng

Cũng trong sáng nay, lượng người đến các chùa khu vực phố người Hoa như chùa Ông Bổn, Hà Chương, Ôn Lăng…tăng đột biến. Người nào người nấy tay cầm nhang, đèn, giấy tiền vàng mã để cúng vái trong chùa, cầu mong một năm mới an lành, no đủ.

Chị Lan Nhi (32 tuổi), dẫn theo con nhỏ đến chùa Ông Bổn thắp hương chia sẻ: "Đầu năm gia đình chị luôn đến chùa để cầu may mắn, lễ hội rằm tháng Giêng là lễ cầu quốc thái dân an, cầu nguyện an lành, khỏe mạnh, no đủ cho mọi người trong gia đình".

Rằm tháng Giêng của người Hoa ở Sài Gòn năm nào cũng đầy màu sắc và rộn rã thế này đây - Ảnh 10.

Thành tâm đến chùa thắp hương

Đối với cộng đồng người Hoa, Tết Nguyên tiêu không chỉ là Tết thuần túy mang thú vui thưởng ngoạn mà còn ý nghĩa tâm linh lớn lao.


Chia sẻ