Ra khỏi tòa ly hôn, vợ được chồng mời đi café và mua sắm “kỷ vật cuối”, hội chị em đã phản ứng thế này

Bôm Bốp NF,
Chia sẻ

Nhiều chị em cũng đã bồi hồi kể lại lần "trao nhau kỷ niệm cuối" trong ký ức của mình để góp vui câu chuyện.

Ly hôn là hai từ luôn gây ra nhiều nỗi ám ảnh với mỗi gia đình. Không một ai muốn một ngày nào đó phải cùng người đầu ấp tay gối ra đứng trước tòa để xác nhận đường ai nấy đi. Tuy nhiên, tình yêu và hôn nhân thì không nói trước được điều gì, một khi không còn duyên nợ để gắn kết cùng nhau nữa, chuyện ly hôn cũng là một cách tốt nhất mà chúng ta có thể làm cho mối quan hệ của mình.

Mới đây, trên một nhóm kín dành cho hội chị em, nickname H.C đã chia sẻ một câu chuyện khá thú vị của mình xoay quanh vấn đề này. Cụ thể, bài đăng có nội dung như sau:

"Có mẹ nào mà bước ra cổng tòa ly hôn xong đối phương kia mời đi uống café rồi đi mua đồ đạc, giày dép cho không ạ? Kiểu như vật kỷ niệm cuối à?"

Ra khỏi tòa ly hôn, vợ được chồng mời đi café và mua sắm “kỷ vật cuối”, hội chị em đã phản ứng thế này - Ảnh 1.

Người vợ trẻ đăng đàn hỏi ý kiến của 500 chị em.

Ngay sau khi đăng tải, bài đăng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân tình. Theo như câu hỏi được đặt ra, nhiều người phỏng đoán chủ nhân của câu hỏi này vừa trải qua tình cảnh tương tự. Tuy nhiên, cái cách mà hai người trong cuộc đối diện với quyết định ly hôn lại thật hồn nhân và "trữ tình". Bởi họ không gằn hắt, tranh giành quyền lợi với nhau, mà lại thong thả mời nhau đi uống café hay mua sắm để trao cho nhau kỷ niệm đẹp lần cuối.

Bên dưới bài đăng, rất nhiều chị em đã rào rào ủng hộ và khuyên chị H.C "nên đi nhé". Bởi dù sao cũng đã từng là vợ chồng, từng một thời yêu đương nồng nhiệt, nếu đã quyết rời xa nhau thì việc cho nhau những kỷ niệm đẹp lần cuối cũng là điều đáng trân trọng. Có trăm ngàn cách để chia tay một cuộc hôn nhân, nhưng cách làm văn minh nhất để không ai bị tổn thương, hoặc tổn thương ít nhất có thể vẫn luôn được hội chị em đồng tình.

Ra khỏi tòa ly hôn, vợ được chồng mời đi café và mua sắm “kỷ vật cuối”, hội chị em đã phản ứng thế này - Ảnh 2.

Hội chị em thích thú phản ứng trước câu chuyện hậu ly hôn này.

Ngoài ra, một số chị em cũng chia sẻ tình cảnh tương tự của nhà mình khi mà chồng muốn mời vợ đi ăn, đi mua sắm lần cuối cho vẹn nghĩa trọn tình sau một thời gian chung sống. Các chị em cho rằng hành động đó của người chồng là khá tử tế, chẳng tội gì phải khước từ, để sau khi tiếp nhận chúng ta có thể chia tay trong hòa bình và dành cho nhau những cái nhìn có thiện cảm hơn.

Hiện tại, bài đăng vẫn đang nhận được nhiều ý kiến phản hồi của chị em. Tuy rằng chỉ là một câu hỏi ngỏ và không ai có thể xác thực được thực hư câu chuyện thế nào. Nhưng rõ ràng qua phản ứng của chị em thì có thể thấy, ai cũng mong muốn được chia tay trong hòa bình. Nếu đã trở thành quá khứ thì hãy là những quá khứ đẹp trong nhau, để mỗi lần nhìn lại có thể mỉm cười vì chúng ta đã từng hạnh phúc.

Chia sẻ