Ra cầu sông Hàn học bài lúc 4 giờ sáng, cô gái gặp phải sự việc không ngờ

CERSEI/VTC NEWS,
Chia sẻ

Hành động của cụ ông tập thể dục khiến cô gái trẻ vô cùng bất ngờ.

Những ai từng trải qua thời học sinh, sinh viên đều thấm thía việc dậy sớm, thức khuya để học bài. Trong khi hầu hết mọi người đều chọn đối mặt với góc học tập trong phòng hoặc lăn lộn trên giường để học thuộc từng bài một, thì một số khác lại thích thay đổi không khí bằng việc học bài ở công viên, quán cà phê, hay như cô bạn trong câu chuyện dưới đây là… một góc cầu sông Hàn.

Việc một bạn trẻ ra cầu sông Hàn học bài vào lúc 4 giờ sáng đã là chuyện lạ, thế nhưng, những gì cô gái này gặp phải tiếp theo đó lại càng khiến nhiều người bất ngờ hơn.

Ra cầu sông Hàn học bài lúc 4 giờ sáng, cô gái gặp phải sự việc không ngờ - Ảnh 1.

Câu chuyện đáng yêu của cô gái 4 giờ sáng ra cầu sông Hàn học bài.

Chia sẻ trên một hội nhóm đông thành viên, cô gái cho biết: “Bằng một thế lực nào đó mà sáng nay lúc 4h tui quyết định ra cầu sông Hàn học bài. Thế là xuất hiện cảnh tượng tui ngồi học, xung quanh là các cô chú đi tập thể dục. Đang ngồi thì có một ông cụ đi ngang qua nhìn tui. Lát sau ông quay lại, trên tay là búp bê không biết từ đâu ra. Ông đặt cạnh tui rồi bảo là ‘Để cạnh cho con đỡ buồn. Cho con đem về chơi đó’”.

Ra cầu sông Hàn học bài lúc 4 giờ sáng, cô gái gặp phải sự việc không ngờ - Ảnh 2.

Món đồ chơi búp bê mà cô gái được ông cụ tặng.

Đi cùng với lời thuật lại câu chuyện là 4 góc ảnh khác nhau bên bờ cầu sông Hàn với nhân vật chính trong bức hình làm con búp bê đồ chơi đáng yêu. Theo lời kể của chủ bài viết, đó chính là món quà bất ngờ mà một cụ ông tập thể dục ở khu vực ấy đã tặng cho cô.

Ra cầu sông Hàn học bài lúc 4 giờ sáng, cô gái gặp phải sự việc không ngờ - Ảnh 3.

Câu chuyện khiến ai nấy đọc xong đều cảm thấy ấm lòng.

Ra cầu sông Hàn học bài lúc 4 giờ sáng, cô gái gặp phải sự việc không ngờ - Ảnh 4.

Nhiều bình luận cho rằng món quà như lời động viên mà ông cụ muốn dành cho cô gái trẻ.

Hành động nhỏ đầy bất ngờ kèm theo lời nhắn nhủ “để cạnh cho con đỡ buồn” khiến cô gái không khỏi cảm động. Trong khi đó, dân mạng sau khi đọc xong câu chuyện lại không thôi xuýt xoa khen ngợi, một số khác đùa vui thi nhau rủ bạn bè đến cầu sông Hàn học bài để mong được tặng món quà đặc biệt như cô gái kể trên.

“Sao mà dễ thương thế”.

“Đáng yêu quá ạ. Tự nhiên thấy đông này ấm ghê”.

“Sự dễ thương nhỏ nhưng mà là 1 chút năng lượng tích cực an ủi, động viên bà cố gắng đó”.

“Mình cũng muốn có món quà dễ thương như kia nhưng không dám 4h sáng ra cầu ngồi học bài đâu”.

Chia sẻ