Quyết liệt đua ngựa trên cao nguyên trắng
Giữa cái nắng chói chang vùng cao Bắc Hà mùa mận chín, những nài ngựa và những “kỵ sĩ” chân đất bước vào cuộc đua tranh quyết liệt.
Theo truyền thống trước kia, các kỵ sĩ sẽ chạy băng qua các triền núi, sườn đồi đến điểm để linh vật cách 15m phải bắn trúng rồi quay lại nơi xuất phát để trở thành người giỏi nhất.

Cho đến nay, Bắc Hà là vùng đất duy nhất của cả nước tổ chức được giải đua ngựa truyền thống với những nét nguyên sơ, mộc mạc, mang hơi thở của vùng cao. Những vận động viên tham gia đua ngựa là những người nông dân bình thường. Đến với giải có người đi giày bata, có người đi dép tổ ong, người đội mũ bảo hiểm, người đầu trần...
Nét nguyên sơ của đua ngựa Bắc Hà chính là điểm hấp dẫn du khách. Có chú ngựa bị cụt đuôi, có chú ngựa “lừng khừng” mãi không vào đường đua, có chú lại mất cân bằng phi vọt ra ngoài sân thi đấu...
Thế nhưng cuộc đua cũng không kém phần quyết liệt với những đua tranh đến từng giây, từng phút. Những chú ngựa phi vun vút, tung bay, bám sát nhau từng mét, bứt phá vượt lên tạo nên nhiều bất ngờ cho người xem. Đua ngựa Bắc Hà nằm trong chương trình du lịch “Về cội nguồn” hợp tác giữa 3 tỉnh Lào Cai - Yên Bái - Phú Thọ. Giải đua ngựa truyền thống năm nay thu hút nhiều nài ngựa đến từ các huyện Bắc Hà, Si Mai Cai và Mường Khương (Lào Cai) và Sín Mần (Hà Giang). Đua ngựa biểu hiện tinh thần thượng võ, can trường của các chàng trai vùng cao, vì vậy thu hút rất đông người dân và du khách bốn phương. Đến với Bắc Hà, bạn còn có dịp thưởng thức thứ mận Tam Hoa đặc sản hay bát thắng cố nóng sốt và đặc biệt không thể không nhấp thử rượu Bản Phố cay nồng. Vẻ đẹp của Bắc Hà như người sơn nữ chốn núi đồi mời gọi du khách gần xa đến khám phá.















