Quyết định kết thúc cuộc hôn nhân 16 năm thì "món quà" ly dị trị giá hơn 19 tỷ bất ngờ xuất hiện khiến nhiều người trong cuộc hoang mang

HY LI,
Chia sẻ

Người phụ nữ rất buồn vì hành động che giấu số tiền này của nhà chồng cũ.

Trang Sina đưa tin ngày 29/4, một người phụ nữ họ Ngô vừa quyết định kết thúc cuộc hôn nhân với chồng vào tháng 2/2015 thì nghe tin đối phương đã trúng xổ số có giải thưởng là 5,73 triệu NDT (hơn 19 tỷ đồng). Nhưng người chồng họ Tôn lại cứ khăng khăng đây là vé số do mẹ mua, đồng nghĩa không phải là tài sản chung của vợ chồng, không cần phải chia khi ly hôn. 

Theo đó, ngày 25/2/2015, cô Ngô và anh Tôn chấm dứt cuộc hôn nhân dài 16 năm ở quận Lương Bình, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Điều bất ngờ là sau ngày ly hôn, cô Ngô được một người bạn thông báo gia đình chồng cũ vừa trúng số độc đắc với số tiền thưởng 5,73 triệu NDT. Ngày xổ số là ngày 17/2/2015, khi cả hai chưa hoàn tất quy trình ly hôn.

Cô hỏi chồng cũ thì được biết 5,73 triệu NDT (hơn 19 tỷ VND) này thuộc về mẹ chồng cũ vì bà mới chính là người mua xổ số. Nhưng cô Ngô không tin, vì trước giờ mẹ chồng cũ không có thói quen mua vé số. Gia đình chồng từ chối chia tiền cho cô.

Chính vì thế, tháng 4/2015, cô Ngô đã làm đơn thưa kiện chồng cũ để yêu cầu số tiền 2,3 triệu NDT (khoảng 7,6 tỷ VND). 

Quyết định kết thúc cuộc hôn nhân 16 năm thì "món quà" ly dị trị giá hơn 19 tỷ bất ngờ xuất hiện khiến nhiều người trong cuộc hoang mang - Ảnh 1.

Ảnh cưới trước đây của họ.

Trong đợt điều tra đầu tiên, chủ cửa hàng xổ số là bạn cùng lớp của anh Tôn và người này báo camera giám sát đã mất sạch dữ liệu. Do đó, theo phán quyết đầu tiên vào tháng 9/2015, tờ xổ số trúng thưởng là do mẹ của anh Tôn mua, tiền thưởng thuộc quyền sở hữu của bà và chia đều cho 4 thành viên trong gia đình, cô Ngô được nhận 1,15 triệu NDT (hơn 3,8 tỷ VND). 

Không chấp nhận kết quả này, cô Ngô tiếp tục kháng cáo. Tòa án thành phố Trùng Khánh sau đó đã xác định vé xổ số là tài sản chung của 2 vợ chồng Ngô - Tôn trong thời gian chung sống. Chính vì vậy, cô Ngô nhận được 2,3 triệu NDT (7,6 tỷ VND). 

Chia sẻ với truyền thông, cô cho biết mình rất buồn vì hành động che giấu của nhà chồng. Dù đã kết thúc 16 năm chung sống nhưng cô vẫn luôn tôn trọng họ. Nếu không ly hôn thì phần lớn số tiền này cũng sẽ chi tiêu cho nhu cầu của chồng, mẹ chồng, sau đó mới đến con cái. 

Trong khi đó, người chồng họ Tôn lại cảm thấy phán quyết lần 2 của Tòa án là không công bằng với anh. 

Nguồn: Sina

Chia sẻ