“Quyền” của con

Theo PNO,

"Con muốn ba mẹ ly hôn", chị Nguyễn Thị Thà (Q.3) bủn rủn tay chân khi nghe Như Quỳnh - đứa con gái mới 17 tuổi của mình thốt lên câu đó.

“Con đặt đâu cha mẹ ngồi đó” - câu thành ngữ bị đảo ngược này giờ khá phổ biến trong cuộc sống, không nhằm để ám chỉ việc con cái tự định đoạt chuyện hôn nhân của mình mà trong nhiều trường hợp, còn thể hiện “quyền” của những đứa con với cả chuyện hôn nhân của… cha mẹ.

Con muốn ba mẹ ly hôn
 
Chị Nguyễn Thị Thà (Q.3) bủn rủn tay chân khi nghe Như Quỳnh - đứa con gái mới 17 tuổi của mình thốt lên câu đó. Theo ý kiến của Quỳnh: “Ngày nào mẹ cũng chì chiết ba, la mắng các con… Vậy thì mẹ sống với ba để làm gì khi gia đình chỉ còn là cái vỏ bọc? Ba cũng đã hết thương mẹ. Lâu nay con thấy ba mẹ có ngủ chung với nhau đâu, có anh anh em em gì nữa đâu. Mẹ hãy ly hôn để giải phóng cho ba! Đây không phải là ý riêng của con mà còn là ý của anh Trung nữa”. 
 
Chị Thà nghe con nói mà giật mình. Đúng là quan hệ hôn nhân của chị với anh mấy năm nay đang “có vấn đề”. Chị phát hiện mình như mất hết cảm giác khi gần chồng nên đã dọn phòng ngủ riêng. Từ ngày về hưu, chị cũng thấy buồn nên dành thời gian nhiều cho sách vở. Anh Tấn không nói gì nhưng rõ là anh không bằng lòng cuộc sống chung như vậy. Vợ chồng không còn hạnh phúc, có thể vì những “bức bối” bản thân, anh Tấn trở nên cộc cằn, thô lỗ… Tuy vậy, cả hai cùng cố gắng chịu đựng, cứ nghĩ con cái phải hiểu cho sự “hy sinh” đó. Thế nhưng, con gái đã giội nước lạnh vào mặt chị như vậy.
 
Minh họa: NOP
 
Cách đây tám năm, chị Thủy Tiên (H.Nhà Bè) và anh Quận, chồng chị đã suýt chia tay do anh có người đàn bà khác. Khi anh bỏ nhà đi, ba mẹ của anh bảo chị Tiên cứ ở lại, ông bà chỉ có chị là con dâu. Thương con, thương ba má chồng và thật lòng cũng còn tình cảm với chồng nên chị ở lại nhà chồng, nhẫn nhịn chờ đợi. Anh Quận đi mất tăm suốt 5 năm trời, đến khi không may bị tai nạn xe chấn thương sọ não mới hay không ai cưu mang mình ngoài vợ. Vậy là anh trở về với chị. Do thương tật nặng nên anh Quận sống chỉ như cây kiểng ở trong nhà. Con trai chị luôn buộc ba mẹ ly hôn, cháu nói: “Nếu không thành cái xác vậy, ổng có về với mẹ con mình đâu. Con không chịu nổi khi về đến nhà. Nếu mẹ không thôi ông ấy, con sẽ dọn đi nơi khác sống”. Nghe con dọa, chị Tiên sợ điếng hồn, vì còn đến hơn một năm nữa cháu mới tốt nghiệp phổ thông. 
 
Khốn khổ nhân đôi

Khi hôn nhân tan vỡ, nhiều người xem những đứa con là chỗ dựa trong cuộc sống. Cả vợ lẫn chồng cũ đa phần đều thương quý con, muốn bù đắp cho con sự thiếu hụt tình thương khi phải sống trong cảnh có cha thì không có mẹ, có mẹ thì vắng cha… Những đứa trẻ trong gia đình ly hôn luôn là những đứa trẻ thiệt thòi mà không có gì bù đắp nổi. Thế nhưng, có lẽ do mỗi gia đình ngày một ít con hơn, các cô cậu được cưng chiều hết mức nên biết rõ ưu thế của mình.

Thùy Châu, sinh 1997 (ở Q.10) là một cô bé “bất hạnh” như vậy. Ba là một giám đốc doanh nghiệp, mẹ là chủ một beauty salon, chia tay khi Châu tám tuổi. Từ đó, cô bé tuần sống với ba, tuần lại về bên mẹ. Do ba mẹ đều bận bịu làm ăn nên đã gửi con vào trường quốc tế, tạo mọi điều kiện kinh tế cho con đủ đầy. Tuy vậy, lúc nào Châu cũng đầy tâm sự và trên blog Mắt buồn của mình… lúc thì cô bé bày tỏ sự đắc thắng vì lừa được ông “bô” (là ba) 15 triệu đồng học phí, lúc thì qua mặt được “ma ma tổng quản” (là mẹ) 20 triệu đồng nộp tiền học kỹ năng để dẫn bạn đi mua sắm, nhảy đầm… Chị Nguyên, người mẹ được con gái kêu là “ma ma” đó đã tá hỏa khi tình cờ truy cập vào blog của con. Chị hiểu ra, cách thương con của mình bấy lâu là không đúng. Chị Nguyên gọi con để khuyên giải thì Châu đi… tự tử, may mà phát hiện kịp. Vừa tất tả chạy cấp cứu cho con, chị Nguyên vừa bị chồng cũ quát một trận tơi bời, dọa sẽ cho chị biết tay nếu chị còn làm tổn thương con (?).
 

Con trai hay ghen… với người tình của mẹ, con gái thì hẹp hòi với bạn gái của ba. Không hiếm những người đàn ông ly hôn đã khốn khổ khi bị con gái đành hanh với bạn gái mới. Anh Thiên mất vợ từ lúc Tuyết lên 5, năm Tuyết 15 tuổi, anh mới đi bước nữa với một phụ nữ ở quê qua mai mối. Người vợ mới vào nhà chồng chỉ hơn sáu tháng đã phải ôm đồ, gạt nước mắt trở về quê vì sự đành hanh, hỗn xược của con chồng, trong khi anh Thiên luôn khẳng định: “Nếu phải chọn giữa vợ và con gái thì tôi chọn con gái!”. Quả là uy lực của con cái với cha mẹ quá lớn!

Anh Nguyễn Minh Trọng, giám đốc một công ty xây dựng ở Tiền Giang giãi bày: “Nói thật, nếu không vì sự ích kỷ của hai anh em tôi, chắc cha tôi đã đi bước nữa và giờ đã có người an ủi lúc tuổi già. Hồi đó, cha và cô Thúy hàng xóm của tôi thương nhau lắm. Cô Thúy cũng thương anh em tôi, ngày nào cũng lo cơm nước, áo quần cho chúng tôi. Vậy mà mỗi lần cô ấy sang nhà chơi, thấy cô ấy nói cười với cha là tôi và em gái lại lăn đùng ra đất khóc lóc. Biết bao nhiêu người nói vô cho cha nhưng chúng tôi vẫn lì ra, giành cha cho mình… Cô Thúy âm thầm giúp cha nuôi anh em tôi đến lúc ăn học thành tài rồi mới ra nước ngoài định cư. Giờ thấy cha sống một mình thui thủi, anh em tôi hối thì đã không còn kịp nữa”.

Chia sẻ