BÀI GỐC Những vụ "sát hại người tình" gần đây khiến em sợ yêu

Những vụ "sát hại người tình" gần đây khiến em sợ yêu

(aFamily)- Những sát thủ đó đều có vẻ ngoài tử tế và được ăn học đàng hoàng. Vậy mà họ giết người tình cũ của mình nhẹ như không, đặc biệt là vụ "cô gái không đầu" gần đây...

11 Chia sẻ

Quy tắc để đi chơi "an toàn" với người yêu

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bố mẹ em còn dặn, khi đi đâu nhớ kín đáo thông báo cho người đi cùng rằng: bố mẹ hoàn toàn biết rằng tớ đang đi với cậu… Như thế, nếu ai muốn hại mình sẽ hiểu rằng sẽ bị phát giác ngay.

Bố em nói, cuộc sống bây giờ quá phức tạp và nhiều cạm bẫy. Không có điều gì có thể nói trước, nhưng rủi ro là thứ vẫn phòng được. Bố em còn bảo, nếu như bố chị Linh (nạn nhân trong vụ án giết người ở chung cư G4) biết được con gái mình đi với ai, ở đâu thì chị ấy có thể đã không chết oan uổng thế, ví như nếu thấy con gái đi lâu lâu không về, có thể gọi điện hỏi han, việc gọi này có thể khiến hung thủ nếu muốn ra tay chột dạ, thối lui ý định, hoặc cũng có thể khiến chị ấy về nhà sớm để không bị chết oan uổng như vậy… 

Và bố em đã yêu mọi người trong gia đình lập một cái list những người bạn thân, hay chơi bời, trong đó ghi tên họ, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Danh sách này không phải để kiểm tra, giám sát mà chỉ để đề phòng. Bố em nói, sẽ không có chuyện kiểu như vừa đi chơi đã gọi điện đến nhà bạn bè hỏi: có phải cháu hẹn H nhà bác tới chơi không? Hay đang chơi thì gọi hỏi H nhà bác có đó không cháu… Mà sẽ chỉ là để gọi hỏi khi không liên lạc được với con cái khi có việc cần hoặc khi đã đi chơi quá giờ hẹn về… 

Việc đi chơi cũng phải có thời gian cụ thể, chi tiết. Nghĩa là tối đa sẽ đi đến mấy giờ về? Tuyệt đối không được “cao su” khiến mọi người lo lắng, mệt mỏi. Quá giờ hẹn hò 10’ bố mẹ sẽ gọi điện để hỏi. Mọi người trong gia đình cần sống có trách nhiệm hơn, bởi mọi hành động, việc làm của mình sẽ đều ảnh hưởng đến tâm trạng, sự vui vẻ của những người còn lại. Đi đâu cũng phải tính toán giờ về, bao gồm cả chuyện tắc đường, kẹt xe, bởi cạm bẫy cũng như nguy hiểm trong cuộc sống luôn rất nhiều và thường trực. 

Nhà em cũng đã sắm thêm một tấm bảng phooc mới, treo ở phòng ăn. Nếu ai ra khỏi nhà mà không có ai ở nhà, thì sẽ ghi rõ lên đó, việc đi đến đâu, đi bao lâu, số điện thoại của người sẽ gặp… Ban đầu, anh trai em và em thấy mấy chính sách bố đề ra thật là chặt chẽ và mệt mỏi, cảm giác bị giám sát vậy, mất hết tự do. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bố mẹ chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho con cái, sinh con ra những mong con khôn lớn trưởng thành và hạnh phúc, đâu muốn một ngày phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đau ốm bệnh tật đã đành, đằng này bị người ta giết, đau đớn như thế làm sao mà chịu được… 

Và bố em cũng đã giữ lời hứa, không một cuộc gọi nào để kiểm tra, cũng không nhờ có những số điện thoại đó mà giám sát, chỉ là dõi theo con khi con đi ra ngoài, lo lắng từng ly từng tý cho sự an toàn của con. Bố mẹ em còn dặn, khi đi đâu nhớ kín đáo thông báo cho người đi cùng rằng: bố mẹ hoàn toàn biết rằng tớ đang đi với cậu… Như thế, nếu ai muốn hại mình sẽ hiểu rằng sẽ bị phát giác ngay. Niềm tin của những người phạm tội là: họ luôn luôn tin mình kín kẽ và không bị phát giác nên mới dám làm. Còn nếu nguy cơ bị phát hiện sờ sờ ra đó, họ sẽ chùn chân. 

Một sự nhịn là chín sự lành, người ta có thể giết nhau chỉ vì cái nhìn không hợp ý, nên ra đường tốt nhất tránh voi chả xấu mặt nào, hiền đi một tý, nhịn đi một tý, kệ bọn du côn đầu gấu… Sống như thế cho an toàn.

Chia sẻ