Quý ông tuổi Sửu: Bên ngoài là CEO "hét ra lửa", về nhà lại tình nguyện làm ô sin cho vợ con chỉ vì 1 lý do duy nhất

VV,
Chia sẻ

Nhưng đằng sau vị Giám đốc quyền lực, đam mê và lăn lộn với nghề này lại là 1 "Mr Cường" rất khác.

"Chồng nhà người ta" - cụm từ khá nhiều chị em sử dụng trong các cuộc "chém gió", chuyện trò những ngày Tết đến Xuân về nhâm nhi ly cafe. Chồng nhà người ta là những anh chàng điển trai, giỏi giang, biết chiều chuộng vợ, kiếm ra nhiều tiền nhưng lại rất giàu thời gian ở bên vợ. Các ông chồng nào được như thế có lẽ "tuyệt chủng" lâu rồi, hoặc không cũng là "phiên bản giới hạn" mà bà vợ nào tốt phúc lắm mới có được.

Quý ông tuổi Sửu: Bên ngoài là CEO "hét ra lửa", về nhà lại tình nguyện làm ô sin cho vợ con chỉ vì 1 lý do duy nhất - Ảnh 1.

Thế nhưng, gần gũi thực tế hơn 1 chút, phụ nữ càng trải qua nhiều thăng trầm sẽ cảm nhận được rằng: Chỉ cần người đàn ông ấy chu đáo, trách nhiệm và yêu thương vợ con là hoàn hảo lắm rồi.

CEO ra ngoài làm việc mang hình tượng quý ông lịch lãm nhưng về nhà lại "biến hình" thành ô sin của vợ con

Đỗ Xuân Cường được biết đến là tác giả của những bộ ảnh cưới theo phong cách sang - xịn ở khắp các nước trên thế giới. Nhưng đằng sau vị Giám đốc quyền lực, đam mê và lăn lộn với nghề này lại là 1 "Mr Cường" rất khác.

Quý ông tuổi Sửu: Bên ngoài là CEO "hét ra lửa", về nhà lại tình nguyện làm ô sin cho vợ con chỉ vì 1 lý do duy nhất - Ảnh 1.

Lập gia đình khá muộn vì còn tập trung lo cho sự nghiệp nhưng Cường quan niệm: "Tôi không cần gác lại hay hi sinh bất cứ thứ gì cả. Khi đã muốn, tôi sẽ tìm mọi cách để đảm bảo cân bằng giữa gia đình và công việc".

Bước vào hôn nhân 4 năm song thời gian "phiêu lưu" của Cường và Linh khá nhiều. Anh đã từng đi qua nhiều nước như Australia, Nga, Pháp, Đức, đảo Bali, Mỹ, Hàn... và sau này, mỗi bước chân anh đi đều có vợ đồng hành.

Cường chia sẻ: "Tình yêu của chúng tôi không có quá nhiều thử thách hay lãng mạn, ngọt ngào như trong phim. Thực lòng nếu có ai hỏi tôi kỉ niệm ngày đầu tiên gặp vợ như thế nào, yêu nhau ra sao tôi xin được trả lời thẳng là tôi không nhớ.

Quý ông tuổi Sửu: Bên ngoài là CEO "hét ra lửa", về nhà lại tình nguyện làm ô sin cho vợ con chỉ vì 1 lý do duy nhất - Ảnh 2.

Sẽ có lúc, mỗi người chúng ta nhận ra chỉ cần mỗi ngày đi qua đối đãi tốt nhất với nhau là đủ. Nếu cứ sống với kỉ niệm rồi hiện tại đem so sánh và trách đối phương đã thay đổi thế này thế kia thì hôn nhân sẽ không ngừng mệt mỏi. Chuyện buồn, chuyện vui đối với tôi cứ để nó đi qua 1 cách tự nhiên. Nhưng không bao giờ tôi cảm thấy ân hận khi đã bỏ lỡ điều gì đó trong quá khứ. Mọi hiểu lầm, xích mích hoặc mâu thuẫn, vợ chồng tôi sẽ giải quyết luôn lúc bấy giờ".

Có lẽ vì thế mà ông chồng CEO này về đến cửa là lăn lộn với việc nhà. Anh thật thà cho biết: "Tôi không hay nấu cơm giúp vợ đâu vì vợ tôi nấu ăn ngon lắm. Ngày nào về nhà tôi cũng chơi cùng các con, tắm táp, đùa nghịch với chúng. Kể cả chúng nghịch ngợm, vệ sinh tôi cũng không ngại việc. Đấy là lý do mà tôi rửa mũi cho con chuyên nghiệp hơn cả vợ. Vì công việc tôi khá nhiều nên tôi rất trân trọng thời gian được ở nhà, ở bên vợ con. Tôi không nghĩ đàn ông làm việc nhà hay chăm con là giúp vợ. Đó là điều mà người làm chồng, làm cha nên làm. Ngoài trách nhiệm ra thì tôi thấy đó là niềm hạnh phúc mà không phải ai cũng có được".

Quý ông tuổi Sửu: Bên ngoài là CEO "hét ra lửa", về nhà lại tình nguyện làm ô sin cho vợ con chỉ vì 1 lý do duy nhất - Ảnh 3.

Ông bố đảm đang, khéo léo trong việc chăm con

Tết Ta bên trời Tây và những khó khăn thử thách giúp cả gia đình thêm gắn kết

Với Đỗ Xuân Cường, năm 2019 là cái Tết đáng nhớ nhất của gia đình anh.

"Đợt ấy con gái lớn tôi được 2 tuổi thì vợ tôi sinh bé thứ 2. Chỉ có cả nhà xoay sở bên Canada. Ngày vợ chuyển dạ, tuyết rơi dày đặc, đi lại rất khó khăn. Chắc hẳn dù không trải qua nhưng ai nghe cũng có thể hiểu được cảnh xa quê, vợ chồng đưa nhau đi đẻ mà không có 1 người thân, không bà nội, bà ngoại nó khổ cực đến thế nào.

Quý ông tuổi Sửu: Bên ngoài là CEO "hét ra lửa", về nhà lại tình nguyện làm ô sin cho vợ con chỉ vì 1 lý do duy nhất - Ảnh 4.

Khoảnh khắc đời thường của "quý ông tuổi Sửu"

Cũng may vợ tôi hồi phục sức khỏe nhanh, tôi và con gái cùng chuẩn bị cơm mang vào viện. Có vất vả đến mấy nhưng nhìn vợ con cười hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi.

Khi vợ sinh bé thứ 2 tôi đã may mắn được chứng kiến cả quá trình vợ đẻ mổ. Quả thật ngoài sự tưởng tượng của tôi. Lúc ấy mới thấm thía nỗi đau, sự dũng cảm của người phụ nữ mà đặc biệt là vợ mình", Cường chia sẻ.

Con trai được 2 ngày tuổi Cường đã biết tự tay tắm cho con. Đúng như những gì anh bộc bạch, cuộc đời anh có 2 đam mê lớn nhất, đó là nhiếp ảnh và gia đình. Nhất là khi phải ăn Tết xa quê lại đúng thời gian vợ ở cữ, Cường phải cố gắng nhiều gấp đôi, gấp 3 để vợ nhận được sự chăm sóc tốt nhất cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

May mắn là bé gái chỉ hơn 2 tuổi nhưng rất hiểu chuyện, không quấy khóc hay nhõng nhẽo bố mẹ, tỏ ra chững chạc như 1 người chị thực sự.

Nhớ lại thời gian ấy, Xuân Cường thổ lộ: "Đã có những lúc tôi thấy mệt mỏi vô cùng nhưng nhìn con lại gắng gượng. Đến bây giờ tôi khẳng định, chỉ cần vợ chồng đoàn kết, đồng lòng, chẳng có gì là không thể vượt qua".

"Tết là thời gian vợ tôi được thảnh thơi nhất, đó mới thực sự là 'bản sắc' của Tết"

Cường khẳng định: "Có lẽ thành công lớn của tôi hơn vài anh em bạn bè là vợ tôi rất thảnh thơi, đủng đỉnh. Xong những công việc cần thiết, cô ấy có thời gian chăm sóc cho bản thân, làm đẹp, làm mọi thứ mà cô ấy muốn. Tôi thấy đó mới là bản sắc thật sự của Tết. Tết là được nghỉ ngơi, tận hưởng sau 1 năm lao động vất vả chứ không thể bắt phụ nữ rời văn phòng làm việc là dành nguyên 7 ngày chúi đầu vào bếp núc, dọn rửa.

Quý ông tuổi Sửu: Bên ngoài là CEO "hét ra lửa", về nhà lại tình nguyện làm ô sin cho vợ con chỉ vì 1 lý do duy nhất - Ảnh 6.

Với tôi, đi chúc Tết mà họ khen vợ mình dạo này xinh, trẻ ra là tôi tự hào lắm. Nhưng nếu không được khen thì có lẽ do mình chăm vợ chưa tốt rồi!

Có rất nhiều cách để giúp phụ nữ thảnh thơi trong những ngày Tết. Và cách tối ưu nhất là đừng bao giờ để cô ấy làm 1 mình".

Đối với "quý ông tuổi Sửu" này anh rất rạch ròi và thực tế trong quan điểm, suy nghĩ: "Đàn ông không cần đẹp trai nhưng phải chai mặt, chai mặt khi xin lỗi mà vợ không tha. Đàn ông có thể không biết nhiều việc nhà nhưng không được lười biếng. Đàn ông có thể cho phép mình chơi 1 chút nhưng phải có điểm dừng và bờ bến vững chãi nhất chính là vợ con. Đàn ông 'đánh đông dẹp bắc', quyền uy với thiên hạ thế nào mà không xây dựng nổi 1 gia đình trọn vẹn thì vẫn là 'vô dụng' mà thôi".


Chia sẻ