Chỉ với hành động nhỏ, tài tử "Ma trận" đã cứu cuộc đời cô bé có con ở tuổi 15

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp của nam diễn viên Keanu Reeves đã khiến nhiều người phải rơi nước mắt.

Mới đây, Keanu Reeves có chia sẻ trên trang cá nhân một câu chuyện nhân văn gây xúc động mạnh với người hâm mộ. Anh đã giúp đỡ 2 mẹ con cô bé 15 tuổi bơ vơ giữa đường phố xin ăn và chính hành động này đã làm thay đổi cuộc đời của cô.

Mở đầu câu chuyện, nam diễn viên “Ma trận” bồi hồi viết: “Tôi đi bộ và dừng lại dùng bữa trưa ở một quán cà phê nhỏ. Từ phía cửa sổ tôi nhìn thấy một cô gái tuổi teen ở bên ngoài trời lạnh, ngồi xổm xuống bên đường, tay cô bé ôm một bọc nhỏ. Mặc cho cô bé đang đi ăn xin, mọi người hầu như đều bước đi thờ ơ với cô. Cô bé trông thật tuyệt vọng.

re1
Nam diễn viên Keanu Reeves chia sẻ về câu chuyện giúp đỡ 2 mẹ con cô bé 15 tuổi trên trang cá nhân

Tôi kết thúc bữa ăn và đi ra ngoài, cầm theo ví và nghĩ rằng sẽ cho cô bé 5 USD để ăn thứ gì đó. Cô bé đang khóc chỉ 14 – 15 tuổi. Và cái bọc nhỏ trong tay cô là một đứa bé ở trong đó. Tôi có cảm giác như bị đấm vào ngực vậy. Tôi hỏi cô bé có muốn ăn trưa không. Ngay cạnh đó là một cửa hàng tạp hóa nhỏ, tôi đã mua một lon sữa cho em bé (cháu bé rất nhỏ, có lẽ chỉ 2 đến 3 tháng) và đưa cô bé trở lại quán cà phê lúc nãy tôi vừa dùng bữa. Cô bé rất cám ơn tôi, cầm một chiếc bánh và chỉ hít hà nó. Tôi mua cho cô bé một vài chiếc bánh và cả kem nữa. Cô bé cởi mở và chúng tôi nói chuyện. Mới 15 tuổi, cô bé đã có thai, bố mẹ cô giận lắm. Cô xô xát với bố mẹ. Cô bỏ trốn và đã bỏ nhà đi được gần 1 năm trời”.

Sau khi trò chuyện Keanu Reeves biết rằng cô bé này đã ăn cắp 5.000 USD tiền mặt của bố rồi bỏ đi khỏi nhà: “Tôi hỏi cô bé có muốn về nhà không thì cô ấy chỉ im lặng. Tôi dỗ dành cô bé, cô ấy nói bố mẹ sẽ không muốn cô ấy quay về nhà. Tôi lại tiếp tục dỗ dành. Cô bé thừa nhận đã ăn cắp 5.000 USD tiền mặt của bố. Thực ra 5.000 USD cũng không cầm cự được bao lâu, đường phố ngoài kia quá khó khăn đối với một cô bé 15 tuổi. Cô bé thực muốn quay về nhưng lại sợ không có ai chào đón sau những gì mình đã làm”.

Nam diễn viên “Ma trận” nhanh chóng thuyết phục cô bé gọi điện về cho người thân vì anh nghĩ rằng không một người bố mẹ nào lại không thương con. Và đúng như suy nghĩ của Reeves, mẹ cô bé đã khóc khi nghe thông tin về con mình: “Cô bé quay số và tôi cầm lấy điện thoại. Mẹ cô nhấc máy nói xin chào. Tôi lúng túng giới thiệu bản thân và nói rằng con gái muốn nói chuyện với bà ấy, rồi im lặng và tôi nghe thấy tiếng khóc. Đưa điện thoại cho cô gái, cô chỉ lặng yên nghe mẹ khóc và sau đó nói xin chào. Rồi cô bé cũng khóc. Mẹ con họ nói chuyện, cô bé đưa lại điện thoại cho tôi. Tôi nói chuyện một lúc với mẹ cô”.

re2
Cô bé năm nào được ngôi sao "Ma trận" giúp đỡ nay đã 21 tuổi và vào cao đẳng

Nhờ lòng nhân ái và sự giúp đỡ vô điều kiện của Keanu Reeves mà cô bé năm nào giờ đã có một cuộc sống tốt đẹp. “Tôi chở cô bé tới trạm xe buýt và mua vé cho cô về nhà. Tôi đưa cho cô bé 100 USD tiền phí phát sinh, một ít sữa, bỉm, khăn lau và đồ ăn nhẹ trên đường. Lên xe, cô bé chỉ khóc và nói cám ơn tôi hết lần này đến lần khác. Tôi hôn lên trán cô bé rồi ôm và hôn con cô. Rồi cô bé lên xe. Hàng năm tôi đều nhận được thiệp chúc mừng Giáng sinh từ cô bé đó. Giờ cô bé năm nào đã 21 tuổi và vào cao đẳng. Tôi chưa bao giờ nói với ai về điều này. Tôi chỉ thấy mình làm được điều gì đó tốt đẹp trên thế giới này. Hãy là sự thay đổi mà bạn muốn được thấy trên thế giới này”, anh bộc bạch.

Sinh năm 1974, Keanu Reeves nổi tiếng với vai Neo trong bộ ba phim khoa học giả tưởng Ma trận và nhiều bộ phim khác như Tốc độ, Constantine, The Lake House, Street Kings…  Mặc dù thành công với sự nghiệp diễn xuất nhưng Keanu lại có một cuộc đời đầy bất hạnh. Cha anh bỏ anh từ năm 3 tuổi. Từ bé, anh đã bị mắc chứng khó đọc và phải chuyển rất nhiều trường học. Cuối cùng Keanu quyết định bỏ học và không nhận được bằng cấp 3.

re3
Là nghệ sĩ có cuộc đời bất hạnh nhưng Keanu Reeves luôn cố gắng vượt qua mọi bi kịch, anh sống bình dị và yêu thích việc giúp đỡ mọi người xung quanh

Ngôi sao này đã chứng kiến sự ra đi của nhiều người thân yêu xung quanh mình. Năm 23 tuổi, bạn thân nhất của anh qua đời vì lạm dụng chất gây nghiện. Đến năm 1998, anh gặp gỡ Jennifer Syme. Họ yêu nhau và 1 năm sau đó cô có bầu. Tuy nhiên bi kịch lại xảy ra khi đứa con trong bụng cô đã chết khi trải qua tháng thứ 8 trong thai kỳ. Keanu và Jennifer quyết định chia tay. 18 tháng sau đó, người yêu cũ của anh gặp phải tai nạn ô tô và tử vong. Kể từ đó, anh tránh những mối quan hệ nghiêm túc và việc có con.

Chưa dừng lại ở đó, em gái của Keanu Reeves bị chuẩn đoán mắc bệnh bạch bầu và anh đã đứng ra lo liệu chữa trị cho em mình. Đồng thời anh cũng quyên góp tiền cho các quỹ từ thiện để hỗ trợ những bệnh nhân có hoàn cảnh giống em gái. Tuy là ngôi sao Hollywood nhưng Reeves vẫn giữ thói quen sinh hoạt bình dị như đi xe buýt, mặc quần áo đơn giản và không hề có bất cứ người bảo vệ nào xung quanh. Anh chấp nhận những bi kịch cuộc đời, sống đơn giản và lấy việc giúp người làm niềm vui.

Nguồn: Facebook

Chia sẻ