Nếu anh yêu đóa thạch anh mang tên Ma Kết

Yến Gem,
Chia sẻ

Ma Kết nổi tiếng là nghiêm túc và lạnh lùng xa cách nhất trong 12 cung Hoàng đạo. Nhưng tại sao lại có rất nhiều chàng trai - giống như anh - mong mỏi có được trái tim nàng Ma Kết đến trọn cuộc đời?

Câu cáu giận bung ra, anh và em mỗi người chìm riêng vào một vùng im lặng. Cô nàng Ma Kết của anh lãnh đạm xoay chiếc vòng đá đen trên cổ tay thon trắng ngần và ngắm nó với ánh mắt tĩnh tại lạnh lùng như ngọc quý ngàn năm. Nét mặt và ánh mắt em thờ ơ càng làm anh thêm giận thêm buồn và nhiều lần muốn bỏ đi. Nhưng anh hãy hiểu, chỉ cần anh đủ bản lĩnh nắm chặt tay Ma Kết đến hết cung đường, khối đá lạnh giá ấy sẽ ấm dần lên, vỏ bọc xa lạ lạnh băng sẽ nứt vỡ dần và nở ra trong lòng bàn tay anh viên thạch anh đen mang hình hài một đóa hoa lộng lẫy và quý giá.

Em mở mắt chào đời vào một ngày gần điểm Đông chí trong sự bảo hộ của sao Thổ trầm lặng, nên tính cách em cũng như tính chất của thời tiết mùa đông và vì sao hộ mệnh đó: nghiêm túc, lạnh lùng, cách xa. 

Anh có nhớ những ngày đầu ta gặp nhau, những tính cách và vẻ ngoài đó đã làm anh ngần ngại và khó khăn khi tiếp cận em thế nào? Em chuộng sự kín đáo và truyền thống trong cư xử, lời nói và cách ăn mặc. Khoanh tay trước ngực với em như một thói quen vì nó làm em cảm thấy tự tin và cho em cảm giác an toàn. Em cũng dường như chẳng bao giờ dành cho anh nụ cười giãn ra hết cỡ như những người con gái Song Tử, Sư Tử, Bạch Dương... Họ như tia nắng nhiệt đới còn lòng em là băng đá Bắc Cực.

Cứ như vậy, em dựng rào chắn vô hình với tất cả những ai muốn thử chạm vào sâu trong tâm hồn em. Từ bên kia hàng rào, em đăm đăm nhìn từng người từng trong số họ mất kiên nhẫn mà bỏ đi. Có thất vọng hụt hẫng, nhưng em không lo lắng cũng chẳng vội vàng. Em thà đơn thân suốt cõi đời còn hơn nhắm mắt lựa chọn để nhận lấy hậu quả xót lòng. Rồi sự chờ đợi âm thầm của em cũng được hồi đáp bằng một món quà: là anh.

Nếu anh yêu đóa thạch anh mang tên Ma Kết 1

Anh hay hỏi em vì sao vị trí đặc biệt lại dành cho anh mà chẳng là ai khác. Em chỉ im lặng mỉm cười. Em mong anh đừng hoài nghi hay lo lắng, vì khi nữ Ma Kết đã chấm một người, đó nhất định sẽ là một chàng trai đứng đắn, xuất sắc trên nhiều mặt. Vì em là cô gái trưởng thành sớm, thực tế và cũng rất thông minh, nên em không mất nhiều thời gian gào rú vò đầu vì những badboy cạo đầu xăm mình cưỡi moto phân khối lớn, và càng không bao giờ chọn mẫu đàn ông đó để trao gửi cuộc đời. 

Yêu một Ma Kết như em, anh sẽ chẳng nhận được những cử chỉ lãng mạn ngây ngốc trẻ con như một CD hát tình ca, hay lá thư bí mật cài trong ngăn kéo bàn làm việc. Em cũng chẳng thể nào thủ thỉ rót mật bên tai anh, nịnh nọt anh những lời nói có cánh tẩm đường. Em không quen với việc bộc lộ cảm xúc ra ngoài quá nhiều nên em cần ở anh sự thấu hiểu cho nét tính cách này. Nếu anh thật sự quan tâm đến em, anh sẽ nhìn thấy một cô gái tham vọng cứng rắn thích lo đại sự giờ đây đã sẵn sàng vào bếp nấu ăn, làm bánh, dành thời gian may vá thêu thùa vì anh. Ma Kết là cung Hoàng đạo không thích nói nhiều hay hứa hẹn mà chỉ âm thầm dùng hành động để thể hiện tình cảm. Cũng chính vì vậy mà anh tìm mãi cũng sẽ chẳng thấy một lời thất hứa nào từ em đâu nhé! 

Em cũng biết anh hay buồn vì dù đã yêu nhau, ở bên anh em vẫn hay giữ lại ánh mắt thờ ơ lãnh đạm, nhưng hãy nhìn rộng hơn nhé anh yêu, trong đôi mắt của em chỉ có một mình anh, chẳng hề chất chứa dung nạp thêm một ai cả. Với Ma Kết, một tiếng yêu vô cùng thiêng liêng, nên em không bao giờ coi tình yêu là một phép thử, một trò chơi hay một cuộc chinh phục ganh đua. Đã yêu là chỉ có sự tận tâm và lòng chung thủy.

Nếu anh yêu đóa thạch anh mang tên Ma Kết 2

Khi anh đã là một báu vật của Ma Kết, anh sẽ phải nhiều lần chịu sự dày vò mang tên “Im lặng”. Ma Kết có tính sở hữu ghen tuông khá cao, nhưng em không bao giờ vùng vằng khóc lóc hay nổi trận xung thiên khi em không vừa ý. Những cơn ghen như sóng ngầm âm ỉ bị nhốt chặt sau đôi mắt phẳng lặng bất cần kia. Không bao giờ em cho phép chúng thoát ra, vì em mang lòng tự trọng ngút trời của một Ma Kết. 

Em cần anh hiểu và đừng làm em bất an nhiều. Ma Kết vô cùng sợ đau và sợ sự bội bạc. Em sẽ trở nên đáng thương nhất và cũng đáng sợ nhất một khi niềm tin hay tình cảm của em bị phản bội. Yêu sâu đậm và thủy chung một dạ chính là tình yêu mang tên Ma Kết, nhưng em sẽ không bi lụy mù quáng khi tình yêu đến lúc phải bay đi. Là một Ma Kết, em sống với cái đầu lạnh và làm theo lý trí. Em biết thương mình và chẳng dại dột “ngược đường ngược nắng” chạy mãi theo một người không xứng đáng. 

Một điều... nhức nhối dễ thương nữa làm đàn ông hay e dè em cũng như bao cô gái Ma Kết khác, đó chính là tham vọng ngùn ngụt trong lòng. Em trách nhiệm, cần mẫn, bền bỉ vươn đến thành công và địa vị xã hội. Nếu anh kiếm tìm một người phụ nữ sẵn sàng hy sinh mọi hoài bão, tham vọng, sự nghiệp cá nhân để toàn tâm toàn ý bên anh, thì nữ Ma Kết chắc chắn không phải người anh cần. Nhưng Ma Kết cũng luôn coi trọng tình cảm lẫn gia đình. Em đủ khả năng để quán xuyến chu đáo cho cả sự nghiệp cũng như gia đình nhỏ của chúng ta, và em cam đoan cả hai lĩnh vực sẽ đều được toàn vẹn. 

Có lẽ Ma Kết không phải một cô gái lãng mạn, nồng nhiệt làm người ta say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng một khi đã yêu, những hành động yêu thương thực tế của em sẽ dần ngấm vào tim vào não anh lặng lẽ chắc chắn khiến anh chẳng thể rũ bỏ. Em có thể không là một người tình nhỏ bé ngọt ngào, nhưng là cô gái lý tưởng để kết hôn. Em đủ tình yêu, thủy chung và nhẫn nại để cùng anh xây đắp hạnh phúc đến cuối cuộc đời, giống như lời hẹn ước trong lễ đính hôn, trong váy trắng, khăn voan và trong đáy mắt chỉ có nhau nơi lễ đường tôn nghiêm ngập tràn mãn nguyện. 
Chia sẻ