Quen qua mạng, sau 1 tuần gặp gỡ, chàng thạc sỹ ĐH Toronto cầu hôn và đưa toàn bộ tiền cho vợ tương lai giữ

Thu Hương,
Chia sẻ

Chỉ sau 1 tuần gặp gỡ, chàng thạc sỹ ĐH Toronto (Canada) đã lập tức nói lời cầu hôn với cô gái Đồng Tháp mình quen qua mạng. Đó cũng là lần đầu tiên anh về Việt Nam sau gần 30 năm...

Kim Ngân (26 tuổi) là một cô gái rất thẳng thắn. Cô đã từng mất niềm tin về hôn nhân sau 2 lần yêu không thành. Với cô, việc gắn bó với một ai đó quả thực là điều quá xa xỉ và cô hài lòng với cuộc sống độc thân. Hàng ngày, Ngân đi làm, đi chơi cùng bạn bè nhưng không có hứng thú với việc tìm hiểu bất cứ một anh chàng nào khác. Thi thoảng, cô lang thang trên các diễn đàn hẹn hò ảo với mục đích để học thêm tiếng Anh. Cho dù có không ít anh chàng muốn có cơ hội hẹn hò Ngân nhưng cô đều từ chối vì không tin vào tình yêu ảo.

Quen qua mạng, sau 1 tuần gặp gỡ, chàng thạc sỹ ĐH Toronto cầu hôn và đưa toàn bộ tiền cho vợ tương lai giữ - Ảnh 1.

Ngân và Nhật đã có 1 năm tìm hiểu. Hai người quen nhau qua một diễn đàn hẹn hò ảo.

Quen qua mạng, sau 1 tuần gặp gỡ, chàng thạc sỹ ĐH Toronto cầu hôn và đưa toàn bộ tiền cho vợ tương lai giữ - Ảnh 2.

Đầu năm 2016, Ngân nhận được lời mời kết bạn từ Anh Nhật (29 tuổi) – một Việt kiều Canada. Ban đầu vì lịch sự, cô cũng trả lời lại lời chào hỏi từ anh chàng lạ mặt. Nhưng càng nói chuyện, cô càng cảm thấy hứng thú, cô thậm chí không thể ngừng cười khi thấy Nhật chat với mình bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, thi thoảng gọi cô là "bà nội". Mỗi lần trò chuyện với Nhật, Ngân đều phải bật cười vì sự hài hước của anh. Những cuộc nói chuyện cứ dày lên, tình cảm giữa cả hai cũng tăng theo cấp số nhân.

Một tháng kể từ sau cuộc nói chuyện đầu tiên, Nhật đánh liều bay về Việt Nam tìm Ngân, bất chấp lời can ngăn của mẹ, vì trước đó đã có nhiều trường hợp Việt kiều bị phụ nữ Việt lừa tình lừa tiền. Nhưng vì trót mê mẩn sự duyên dáng của Ngân, Nhật vẫn kiên quyết đạt vé máy bay về.

Ngày ra sân bay chờ đón Nhật và anh trai anh sang cùng, Ngân mang một tâm trạng khác hẳn. Cô vô cùng hồi hộp vào cuộc gặp gỡ sắp tới nhưng vì muốn cảnh giác, Ngân còn cẩn thận "thủ" sẵn một chiếc khẩu trang, để lỡ Nhật có quá xấu hay bị tật thì cô sẽ đeo vào và… ù té chạy. Ai ngờ, khi Nhật xuất hiện trước mắt, anh không những hoàn toàn bình thường mà còn đẹp trai hơn hẳn những gì Ngân tưởng tượng.

Quen qua mạng, sau 1 tuần gặp gỡ, chàng thạc sỹ ĐH Toronto cầu hôn và đưa toàn bộ tiền cho vợ tương lai giữ - Ảnh 3.

Quen qua mạng, sau 1 tuần gặp gỡ, chàng thạc sỹ ĐH Toronto cầu hôn và đưa toàn bộ tiền cho vợ tương lai giữ - Ảnh 4.

Quen qua mạng, sau 1 tuần gặp gỡ, chàng thạc sỹ ĐH Toronto cầu hôn và đưa toàn bộ tiền cho vợ tương lai giữ - Ảnh 5.

Hai người chính thức kết hôn vào đầu năm 2017.

Trên chuyến xe taxi từ sân bay về khách sạn, Nhật còn chủ động hôn má Ngân rất tình cảm. Sự mạnh dạn và tình cảm của anh đã chinh phục Ngân hoàn toàn. Hôm sau, anh còn thật thà đưa toàn bộ giấy tờ và tiền bạc anh có đưa Ngân giữ. Sự tin tưởng tuyệt đối vào Ngân đã khiến cô cảm thấy anh thật đặc biệt so với những người con trai cô đã từng gặp. Về phía Nhật, kể từ giờ phút được nhìn ngắm nụ cười tươi tắn của Ngân ngoài đời thực, anh đã nhận ra rằng đây chính là cô gái mình vẫn hằng chờ đợi.

Nhật ở lại Việt Nam 2 tuần. Trong 2 tuần đó, Ngân đưa Nhật và anh trai anh đi du lịch Nha Trang, Đà Lạt. Trong chuyến đi Nha Trang năm đó, Nhật đã cầu hôn Ngân với chiếc nhẫn ngọc trai giản dị. Lời cầu hôn càng đặc biệt hơn khi diễn ra chỉ vẻn vẹn sau lần gặp đầu tiên đúng 1 tuần. "Anh ấy nói rằng anh ấy muốn mình làm vợ và dù có khó khăn hay nghèo khổ gì anh cũng không buông tay mình. Mình có hỏi lại rằng vì sao vừa gặp mà anh lại quyết định cả đời nhanh vậy. Anh trả lời là nếu anh sợ thì anh đã không về mà anh về thì nhất định phải đem bằng được em qua. Đây là lần đầu tiên anh về Việt Nam sau gần 30 năm", Ngân kể.

Giữ đúng lời giao ước, năm đó Nhật còn tiếp tục bay về Việt Nam thăm Ngân 2 lần nữa. Mỗi lần về, anh đều giao toàn bộ số tiền mình có cho Ngân giữ, mà không một chút mảy may tính toán. Trong lúc chờ Ngân đi làm, anh còn giúp cô làm việc nhà chẳng ngần ngại bất cứ điều gì. Tất cả đức tính tốt của Nhật đều khiến Ngân cảm động. Cô tự nhủ với lòng mình rằng: cần gì phải tìm kiếm ở đâu xa, đây mới chính là người đàn ông cô chờ đợi.

Quen qua mạng, sau 1 tuần gặp gỡ, chàng thạc sỹ ĐH Toronto cầu hôn và đưa toàn bộ tiền cho vợ tương lai giữ - Ảnh 6.

Nhật cầu hôn Ngân chỉ sau đúng 1 tuần gặp gỡ.

Sau 1 năm tìm hiểu, đám cưới của cả hai được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 1/2017. Sau đám cưới, Nhật về Canada lo thủ tục đón vợ sang đoàn tụ, Ngân ở lại Việt Nam và học tiếng. Tuy tạm xa nhau nhưng hai người luôn xác định rõ mục tiêu và luôn cố gắng vì một tương lai đầy đủ và hạnh phúc của cả hai sau này. Nhật suy nghĩ rất chín chắn, anh luôn động viên Ngân phải cố gắng học tiếng Anh cho thật tốt, anh cũng khuyên vợ nghỉ làm để tập trung học hành và nói rằng: với anh, cô mới là thứ quan trọng nhất, mọi việc còn lại cứ để anh lo.

Tranh thủ thời gian rảnh rỗi cuối tuần, Nhật còn đi lái xe chở hàng trong kho để kiếm thêm thu nhập. Với Ngân hành động này còn thể hiện tình yêu chân thành mà chồng dành cho mình, bởi trước đó, anh từng nói sau này sẽ làm việc gì tương xứng với năng lực. Nhưng vì muốn có kinh tế ổn định để lo cho vợ một cuộc sống tốt khi cô sang, anh chàng thạc sỹ ĐH Toronto đã không ngần ngại nhận những công việc chân tay để làm. Dự kiến, cuối năm nay, Ngân sẽ lên đường sang Canada bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Tuy có phần hồi hộp nhưng với cô, ở đâu có Nhật, nơi đó luôn an toàn và là tổ ấm.

Chia sẻ