Quên lối về khi tới 2 hòn đảo đẹp tựa thiên đường nơi hạ giới của Campuchia

Huy,
Chia sẻ

Với 5 triệu/người, nhóm của Huy đã có chuyến du lịch Campuchia 4 ngày 5 đêm đáng nhớ: có đến 3 đêm ở resort, các bữa ăn ngon, sạch, có xe đưa đón riêng và trên hết là tận hưởng những giờ phút bình yên, thoải mái.

Có hàng tá lý do để bạn nhất định nên đến Campuchia một lần trong đời, trong đó nổi bật nhất là du lịch giá rẻ, các điểm đến còn hoang sơ, người dân thân thiện và những bãi biển đẹp như thiên đường.

Nếu bạn vẫn đang nghi ngờ độ xác thực của những điều kì diệu này thì hãy khám phá ngay hành trình du lịch Shihanouk Ville - Đảo Kohrong Saloem - Đảo Kohrong của bạn Hồ Đắc Thanh Huy ngay dưới đây. Hành trình 4 ngày, 5 đêm, trong đó có tới 3 đêm ở resort của Huy cùng 4 người bạn khác chỉ tiêu tốn của họ mỗi người khoảng 5 triệu đồng mà thôi.

kohrong saloem
Không cần set up, bạn vẫn có những bức ảnh tuyệt đẹp.

Chuẩn bị những gì?

Passport - Tiền USD - Balo du lịch - Thuốc say sóng - Kem chống nắng - Kem chống muỗi - Quần đùi và đồ bơi - Quần dài và giày đi bộ (nếu muốn chơi High Point) - Đồ cá nhân (travel kit - mắt kính - mũ nón).

Ngày 1: Sài Gòn - Hà Tiên - Shihanouk Ville

Mua vé xe giường nằm Kumho giá 160k/ người xuất phát ở bến xe miền Tây. Xe khởi hành 21 giờ 30, đến Hà Tiên khoảng 5 giờ sáng, sau đó có xe trung chuyển sẽ chở đến điểm đón xe đi Campuchia đi cửa khẩu. Nếu đi nhóm tầm 4-6 người nên thuê riêng xe 7 chỗ để di chuyển. Tụi mình 5 người đặt xe 7 chỗ của VietCamThai (14usd/người) + 100.000 đồng/người phí xuất cảnh + phí kiểm tra sức khoẻ. 

Ở Vietcamthai có bán vé tàu ra đảo nên các bạn mua ở đây luôn cho tiện. 20 usd/người cho tàu nhanh (45 phút) hoặc 25 usd/người cho tàu chậm (khoảng 3 tiếng, có dừng lại để tắm và ăn trên tàu). Tụi mình đi tàu nhanh. Đoạn đường từ Hà Tiên đến Shihanouk Ville mất khoảng 3 tiếng. Bạn có thể tranh thủ chợp mắt trên xe nếu mệt, còn nếu thức sẽ thấy có 1 đoạn đường đất đỏ với hai hàng cây chạy dọc rất đẹp.

Shihanouk Ville
Bãi biển Sihanoukville

Ở Shihanouk tụi mình book OC Hotel, khách sạn 4 sao, giá tầm 60 usd/phòng đã bao gồm bữa sáng. Khách sạn dễ thương, hồ bơi đẹp, nhân viên thân thiện. Muốn tiết kiệm hơn, bạn có thể book khu 2 sao (khu cũ của khách sạn) chừng 35usd/phòng. Khách sạn này ở vị trí trung tâm nên có thể đi tản bộ bờ biển, ăn uống rất tiện. Chiều tối bạn còn ngồi bờ biển uống bia, khá thú vị.

Ngày 2: Shihanouk - Kohrong Saloem

Sau khi làm thủ tục check out, ăn sáng, bọn mình đi bộ qua cảng tàu.  Do đã mua sẵn vé từ biên giới nên cả nhóm khá ung dung. Vé bao gồm 2 liên, 1 liên soát vé sẽ lấy khi mình lên tàu ra đảo, mình giữ liên còn lại cho chặng về.

cầu cảng
Cầu cảnh dài tuyệt đẹp.

kohrong saloem
Kohrong Saloem xanh ngắt.

saloem

saloem

Bọn mình xuống tàu ở bến tàu Saloem và có cano của the One Resort - nơi cả nhóm đặt phòng đến đón về do đã liên hệ với khách sạn trước. Đây cũng là một tip nhỏ mình muốn chia sẻ là khi book ở resort khu này nhớ liên hệ trước để để khách sạn điều cano tới đón về miễn phí. Và bây giờ thì chào mừng bạn đã đến với thiên đường. 

the one
Bugalow của cả nhóm ở Kohrong Saloem

saloem

saloem

Kohrong Saloem gần như không có người ở, chạy dọc các bãi biển là các resort nên có thể nói các resort này cực kỳ riêng tư và yên tĩnh. Những bãi cát trắng mịn, nước trong vắt, nông và cực kì an toàn. Nghĩ tới cảnh buổi chiều đi dọc bãi biển, bình minh ngồi trên xích đu đung đưa ngắm biển, trưa vùng vẫy dưới biển rồi lên hồ bơi uống nước dừa là muốn dọn đồ tới ở luôn khỏi về.

ghé
Những chiếc xích đu mắc trên cây...

kphr
... Không chỉ để thư giãn mà còn là đạo cụ cực tuyệt để chụp ảnh.

kohrong saloem
Có nhiều cách để bạn thư giãn như thế này...

salome
Ngay cả một ly nước suối cũng có thể đẹp và tình đến bất ngờ
.

Tụi mình book 1 bungalow giá 140 usd/ 5 người, không bao gồm ăn sáng. Đồ ăn ở đây chủ yếu là món Âu nhưng rất dễ ăn với mức giá từ 8 đến 12 usd/ món. Bên cạnh resort mình ở có Moonlight Resort dễ thương cực kì nhưng chỉ có phòng đôi, ko có bungalow cho cả nhóm. Nếu bạn nào đi 2 người có thể tham khảo. Điểm cộng của resort mình ở là nhân viên cực kỳ thân thiện và wifi chạy "phà phà" ở khu nhà hàng và hồ bơi, ở các bungalow thì hơi yếu. 

moon
Moonlight Resort

Ngày 3: Kohrong Saloem - Kohrong

Sáng ở đây nên dậy sớm ngồi xích đu, ngắm bình minh, chờ mặt trời lên. Ăn sáng, nghỉ ngơi xong, 11 giờ cả nhóm check out rồi quay lại cầu tàu đợi tàu cao tốc chở qua đảo Kohrong. Phí đi từ Saloem qua Kohrong là 5 usd/người, đưa tiền cho người soát vé. Mất khoảng 15 phút đi từ đảo này sang đảo kia.

kohrong
Ở Kohrong, bạn sẽ thấy xích đu ở khắp nơi.

Đến Kohrong bạn sẽ thấy ngay tác hại của việc mang vali đi theo là phải xách nó về tận khách sạn. Lý do là tụi mình book ở cuối bãi biển cho yên tĩnh và sạch sẽ, không có porter nên tự vác vali về. Còn nếu đặt khách sạn hoặc homestay ngay gần cầu tàu thì chắc đỡ hơn.

para
Paradise Resort

Nếu như Sanloem là một hòn đảo yên tĩnh và lãng mạn thì Kohrong lại náo nhiệt và ồn ào hơn. Biển ở Kohrong không sạch bằng Sanloem. May mắn là Paradise Resort, nơi cả nhóm ở do nằm cuối bãi biển nên dù không phải là bãi biển riêng nhưng vẫn sạch sẽ, nước trong và cát mịn. Khu trung tâm thì kém hơn xíu. Và dù cũng là resort 4 sao nhưng Paradise thua The One ở Saloem 1 khoảng xa về dịch vụ.

korng
Khu vực trung tâm ở Koh Rong.

kohrr

korng
Smile restaurant, một nhà hàng khá có tiếng ở Koh Rong.

Ở Kohrong sẽ có 2 phương án để trải nghiệm, một là đi thuyền quanh đảo, lặn biển. Hai là chơi High Point - một trò chơi kiểu như thử thách bản thân bằng những hoạt động có độ khó và mạo hiểm như đi trên dây, giữ thăng bằng đi qua ván, trượt zipline... Tụi mình chơi High Point. Dù có đồ bảo hộ nhưng sẽ khá sợ, nhất là với những ai chơi lần đầu. Đến trạm cuối của High Point là trên một cây cổ thụ ở đỉnh đồi Kohrong và nhìn toàn cảnh đảo từ trên cao, sau đó sẽ trượt zip line tới điểm kết thúc trò chơi, đường trượt dài tầm 400 mét với độ cao ~150m so với mặt đất. Rất thú vị. Giá dịch vụ đã có bảo hiểm là25usd/người.

highpoint
Team Highpoint

highpoint

Buổi tối, cả nhóm kéo nhau đi bộ vào trung tâm uống bia, ăn tối, nghe nhạc sống. Đồ ăn ở Kohrong tầm 7-10usd/ món, bia tháp 10usd, bia chai 3-4usd/ chai. Đảo này cũng có điện suốt ngày, lúc không có điện thì sẽ có máy nổ.

biển


Ngày 4: Kohrong - Shihanouk - Hà Tiên - Sài Gòn

Sáng hôm nay bọn mình kết thúc lịch đi chơi nên dặn nhau làm gì thì làm, đúng 9 giờ 30 phải trả phòng để ra cầu tàu đợi tới 10 giờ sáng tàu tới chở về đất liền. Việc này rất quan trọng vì nếu trễ tàu này thì phải đợt tới 12 giờ hơn mới tiếp tục có chuyến, như vậy ảnh hưởng đến việc về Hà Tiên, bởi nếu tới cửa khẩu sau 5 giờ chiều thì phải đợi sáng hôm sau cửa khẩu mới làm việc lại. 

May mọi việc diễn ra thuận lợi, cả nhóm về tới đất liền là 11 giờ 30. 13 giờ xe 7 chỗ đưa cả nhóm từ Shihanouv về Hà Tiên, tới 16 giờ thì đến nơi và 19 giờ thì có xe về Sài Gòn.

Lưu ý:

- Đi Campuchia những dịp lễ, bạn sẽ phải chờ làm thủ tục xuất - nhập cảnh rất lâu.

- Tuỳ thuộc vào chi phí mà có thể cân đối việc chi tiêu khi đi du lịch đến đây. Có nhiều review viết từ 2 đến 3 triệu có thể xách ba lô lên và đi được. Mình cũng nghĩ vậy vì chi phí cho phần cứng thật ra không nhiều, và hầu như những review đó đều không ở lại Sanloem trong khi cá nhân mình nghĩ Sanloem mới là điểm đáng ở lại lâu nhất.

- Còn nếu bạn có nhu cầu đi nghỉ ngơi, thư giãn, nạp năng lượng thì nhân đôi chi phí lên. 

- Nhớ mang theo USD. Ở đảo Kohrong Saloem hoàn toàn không xài tiền gì khác ngoài USD, không cà thẻ. 

- Nhớ đổi một ít tiền Cam để dùng ở Shihanouk.
- Đồ ăn chủ yếu là món Âu nên ai không hợp, không thích ăn món Âu nên có dự trữ.

- Nhớ giờ tàu rời bến
Chia sẻ