BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Quan niệm về trinh tiết của 1 chàng trai 20 tuổi

,

(aFamily)- Khi yêu 1 ai đó, điều đầu tiên mà các anh muốn là gì? Phải chăng là muốn biết rằng cô ấy còn trinh tiết hay không? Không phải...

Em là 1 sinh viên năm thứ nhất.năm nay 19 tuổi và sắp tròn 2. Tuy là con trai nhưng em cũng rất bất bình về quan niệm của anh Trung, anh Thành về "trinh tiết" và "loại phụ nữ" của hai anh.

Em không hề nghĩ rằng tình yêu cần quá coi trọng cái thứ gọi là "trinh tiết" ấy, nhưng không có nghĩa là em coi thường nó. Em muốn đem ngay chuyện của em ra làm 1 ví dụ:

Hiện nay em đang yêu 1 bạn gái mặc dù biết bạn ấy đã có người yêu, và em đã sẵn sàng đón nhận bạn ấy cho dù trước đó bạn ấy có làm bất cứ điều gì với bạn trai cũ. Vì em nghĩ rằng đã yêu thì việc thể hiện tình yêu là không thể tránh, hay đúng hơn là việc tất nhiên. Ai yêu mà chả muốn thể hiện rằng mình yêu đối phương? Vì vậy, có thể có những trường hợp mà khi yêu, người con gái không còn trinh tiết.

 Để gặp được 1 người hợp với mình, hiểu mình thì theo em là rất khó. Vì vậy nếu có cơ hội gặp thì nên trân trọng cơ hội đó.
Nhưng chúng ta không thể trách họ. Họ đã yêu hết lòng, dành tất cả cho người mình yêu. Vậy có gì là sai? Lẽ ra, chúng ta phải cảm phục họ. Với em, tình yêu là 1 thứ gì đó rất quan trọng,em không thích những người yêu chỉ để vui chơi, nên dù còn trẻ, em đã xác định nếu đã yêu ai thì sẽ chọn người đó làm vợ. Và em nghĩ rằng người mà mình yêu quan trọng là mình và người đó phải hợp nhau, hiểu và sẵn sàng thông cảm cho nhau, đồng cảm với nhau. Có như vậy thì tình yêu mới bền lâu được.

Đó là lý do mà em sẵn sàng chấp nhận mọi thứ để có thể có được tình cảm của bạn ấy. Nhưng để gặp được 1 người hợp với mình, hiểu mình thì theo em là rất khó. Vì vậy nếu có cơ hội gặp thì nên trân trọng cơ hội đó. Và khi ấy, thứ mình yêu là con người, bản chất bên trong của người đó chứ không phải là ham muốn thể xác. Cái mình cần là hạnh phúc khi được ở bên người mình yêu, được ở bên người đó, sống với người đó trọn đời. Đó mới là những cái mà mỗi chúng ta cần và mong muốn khi yêu 1 ai đó.

Hãy tự hỏi chính bản thân mình: Khi yêu 1 ai đó, điều đầu tiên mà các anh muốn là gì? Phải chăng là muốn biết rằng cô ấy còn trinh tiết hay không? Không phải! Cái đầu tiên mà các anh hay bất cứ ai nghĩ đến khi yêu 1 người là mong muốn được ở bên người đó, làm người yêu của người đó, được trò truyện, tâm sự, chia sẻ mọi điều với người đó, được làm cho người ấy vui vẻ. Theo em đó mới là tình yêu thực sự.

Nhưng anh lại nói rằng nếu biết người con gái đó đã không còn trinh tiết thì nên bỏ, đó là đúng sao? Đó là cái gọi là "tình yêu thực sự" của anh sao? Trong tình yêu từ "bỏ" có thể nói dễ dàng vậy sao? Có thể dễ dàng chia tay 1 người mà mình đã gắn bó bao lâu nay, dành biết bao tình cảm sao? Chỉ vì biết người đó đã không còn trong trắng? Nếu vậy thì anh hoàn toàn không hiểu gì về tình yêu.

Em luôn có 1 quan niệm rằng khi muốn phán xét 1 ai đó, đánh giá 1 ai đó thì hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người ta. Nếu mình có thể làm tốt hơn người ta thì hãy cho rằng người ta sai, còn nếu không làm được thì đừng vội trách người ta. Liệu có bao giờ anh thử nghĩ đến cảm giác của những người con gái đã trao tất cả cho người mình yêu để rồi bị ruồng bỏ hoặc chia tay vì 1 lý do nào đó ko? Vậy theo anh nghĩ như vậy là họ là những người không có đạo đức, phẩm hạnh hay sao? Đó là quan niệm hoàn toàn sai lầm.

Đánh giá 1 người phụ nữ không thể đánh giá 1 cách vội vàng dựa vào sự trong trắng của họ mà vào rất nhiều điều khác. Đối với em, ở thời đại này, đàn ông và đàn bà hoàn toàn bình đẳng, cái quan niệm trọng nam khinh nữ đã trở nên quá sai lầm và cần được loại bỏ.

Thử nghĩ xem hiện nay có việc gì đàn ông chúng ta làm được mà phụ nữ không làm được? Họ cũng đi làm, lao động và đôi khi còn làm tốt hơn cả những người tự vỗ ngực là "đàn ông", thậm chí họ còn phải đảm đương cả việc nhà. Như vậy chẳng phải xét về 1 mặt nào đó họ còn hơn cả cánh đàn ông hay sao?

Vì thế, quan niệm về sự đạo đức không có sự phân biệt giữa nam và nữ mà là chung. Nếu có chuẩn mực về 1 người đàn ông thế nào là tốt, lịch sự, có đạo đức thì phụ nữ cũng có thể dùng cái chuẩn mực đó. Đó là sự thể hiện qua cử chỉ, lời ăn tiếng nói, cách ứng xử... Đó mới là những điều để ng ta dựa vào để đánh giá 1 con người. Tuy nhiên là loại trừ những phần tử xấu như "ca-ve".

Sao anh không nghĩ đến cảm giác của những người con gái đã không con trong trắng ấy. Không thể đánh đồng họ với những hạng người xấu được. Chỉ vì xã hộ còn tồn tại những quan niệm về trinh tiết 1 cách khắt khe như vậy nên chắc chắn họ cũng sẽ lo sợ những người yêu họ sau này sẽ không chấp nhận họ chỉ vì việc đó, và điều họ cần chỉ là 1 người đàn ông có lòng vị tha, có thể thương yêu họ thật sự để bỏ qua mọi điều đó.

Và hiện nay, với quan niệm bình đẳng nam nữ, nếu phán xét phụ nữ về việc đó thì sao không phán xét về đàn ông? Em không bênh 1 phía nào cả, tất cả đều là suy nghĩ khách quan. Đàn ông chúng ta không hề mất mát gì sau khi chia tay, không hề có 1 dấu hiệu nào để chứng tỏ mình "còn" hay " mất" nên chúng ta đã có những phần lợi thế hơn phụ nữ, còn phụ nữ là những người chịu thiệt thòi hơn. Vậy lẽ ra chúng ta cần phải biết thông cảm cho họ hơn mới đúng. Nếu dùng quan niệm xưa thì từ xưa tới nay phái mạnh là những người có thể che chở cho phái yếu, bảo vệ cho họ, vậy mà giờ đây anh lại đi phán xét họ chỉ vì những thiệt thòi của họ hay sao?

Đàn ông chúng ta đúng là có những điều "lợi thế" hơn là không "mất" gì, nhưng không thể vì thế mà lại tùy tiện quan hệ bừa bãi. Nếu trách những người phụ nữ đã quan hệ trước hôn nhân, vậy thì đàn ông thì sao? Em tin rằng đa số đàn ông chúng ta sẽ trả lời rằng không sao chỉ vì "quan niệm của mọi người nó thế". Thế là không công bằng. Phụ nữ cũng là con người, họ cũng có những lòng tự trọng, cảm xúc của họ.

Tuy là đàn ông những em rất bất bình về quan niệm coi những người phụ nữ đã không còn trong trắng cũng chỉ như "ca-ve" đó. Đó là 1 sự xúc phạm rất lớn đối với những người phụ nữ. Họ không còn trong trắng là do tình yêu của họ,1 tình yêu thật sự không ngại hy sinh,chưa kể có những trường hợp mất đi màng trinh chỉ vì tai nạn,bẩm sinh.... Vậy mà anh lại dám so sánh họ với những người làm cái nghề "bán trôn nuôi miệng" như vậy sao? Những người sẵn sàng bán đi phẩm hạnh của người phụ nữ để lấy tiền sao? Anh không hề cảm thấy lời nói của mình như vậy là hoàn toàn sai, quá cay nghiệt, quá xúc phạm hay sao?

Em biết có những người nói rằng mỗi người người có quan niệm khác nhau về trinh tiết. Đúng là như vậy. Quan niệm có thể khác nhau, nhưng không được đưa ra những nhận xét, đánh giá 1 cách phiến diện như vậy, 1 đánh giá hoàn toàn thiếu suy nghĩ và thiếu tôn trọng người khác như vậy.

Ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn, người cũng có người tốt người xấu, không thể chỉ vì 1 vài cá nhân xấu mà đánh giá tất cả. Nếu dùng cách đánh giá như anh, vậy có khác nào nói: "Ai có sẹo trên người thì chắc chắn người đó đã từng đánh nhau", hay "cứ trượt đại học thì là kẻ lười biếng,dốt nát"? Những điều nay là đúng hay sao? Sai! Hoàn toàn sai! Mỗi việc đều có lý do của nó. Nếu muốn đánh giá họ thì ít ra phải biết được lý do mà họ làm thế, lý do của sự việc ấy. Và đôi khi lý do là xấu nhưng chưa hẳn đó là tất cả, chưa hẳn đánh nhau đã là người xấu, chưa hẳn lười biếng trong 1 năm đã là học sinh hư, và chưa hẳn mất đi sự trong trắng đã là người đàn bà lăng loàn.

Đánh giá 1 sự việc là rất khó, đánh giá 1 con người lại càng khó khăn hơn. Mọi việc chúng ta nên nhìn vào mọi mặt của nó, hiểu rõ vấn đề rồi hãy nhận xét. Nếu không những lời nhận xét sai lệch có thể làm tổn thương những người mà lẽ ra họ không đáng trách.

Có những người phụ nữ rất hiền lành, những người con gái rất ngoan ngoãn, nhưng chỉ vì 1 lý do đáng tiếc:1 chuyện tình buồn, bị lừa dối, tai nạn... nên họ đã mất đi sự trong trắng, và chắc chắn họ cũng rất đau đớn vì điều đó, nhưng họ vẫn phải sống vui vẻ, hay cố gắng để vui vẻ,để quên đi chuyện đó,vậy tại sao cứ phải trách móc họ về chuyện đó? Tại sao cứ phải đem chuyện đó để phán xét họ?Tại sao không 1 lần nghĩ cho cảm giác của họ, và hơn nữa là cảm giác của những người thân của họ?

Em nói điều này có thể hơi quá đáng, xin lỗi mọi người trước, nhưng những người có quan niệm về trinh tiết như anh Trung và anh Thành có bao giờ thử nghĩ xem nếu con gái mình gặp phải trường hợp như vậy, bị mọi người phê phán như vậy, anh sẽ nghĩ gì? Phải chăng là anh cũng sẽ đau lòng,hiểu và thông cảm cho con mình, tìm cách vỗ về an ủi nó bằng cách khuyên bảo, động viên? Vậy tại sao không thể làm thế với những cô gái khác?

Bài viết của 2 anh thật quá nặng nề và có phần cay nghiệt, khiến mọi người bất bình. Có thể mọi người cho rằng em còn nhỏ, chưa đầy 20 tuổi, và có thể em có những lời lẽ mà mọi người cho là dạy đời, tuổi của em chưa đủ tư cách nói... nhưng em nghĩ, về nhận thức cuộc sống thì tuổi tác không có nghĩa lý gì cả. Và đây là bàn luận, tâm sự nên chỉ là trao đổi về quan niệm của nhau, tuổi tác không quan trọng.

Em nghĩ anh Trung, anh Thành hay tất cả những ai có suy nghĩ về trinh tiết 1 cách nặng nề như vậy thì xin hãy nghĩ lại, thử ngẫm nghĩ 1 lần xem, hãy cố hiểu và thông cảm cho họ xem, đừng để phụ nữ phải thất vọng về phái mạnh chúng ta.

Chia sẻ