Qua camera, tôi bàng hoàng khi thấy bác giúp việc đang ngồi đếm từng xấp tiền lên tới cả tỷ bạc

N.Dung,
Chia sẻ

Không hiểu bác giúp việc kiếm đâu ra nhiều tiền thế?

Một tháng trước, mẹ chồng ở quê giới thiệu cho chúng tôi một người giúp việc. Bác H năm nay hơn 70 tuổi, nghe nói ở quê con cháu cũng đông nhưng gia đình trục trặc, bác muốn đi xa cho được yên ổn.

Vợ chồng tôi rất hài lòng về cách cư xử và thái độ làm việc chăm chỉ của bác ấy. Từ khi có bàn tay chăm sóc của bác H, hai đứa con tôi ngoan và biết nghe lời bố mẹ hơn. Dù rất yên tâm về người giúp việc nhưng tôi vẫn thường xuyên quan sát camera trong nhà xem có xảy ra vấn đề gì không?

Một tuần trước, đang trong giờ giải lao, tôi lấy điện thoại ra xem và bất ngờ nhìn thấy cảnh bác H đang ngồi đếm từng xấp tiền trên bàn, nhìn qua thì cũng phải tới cả tỷ bạc. Tôi thật sự bất ngờ, không hiểu bác ấy lấy đâu ra nhiều tiền thế?

Mẹ chồng tôi từng nói là gia cảnh nhà bác ấy nghèo, có ngôi nhà đang ở mà con cái tranh giành nhau, chán quá nên bác bỏ con cháu ra thành phố làm thuê.

Ngay tối hôm đó về nhà, tôi đã hỏi bác về chuyện số tiền khủng đó. Bác thật thà nói số tiền đó là do làm lụng tích cóp cả đời, bác luôn đặt trong vali quần áo, đi đâu cũng mang theo. Định khi nào chuẩn bị khuất núi sẽ cho mỗi đứa con vài trăm triệu nhưng thấy đứa nào cũng tham lam, chẳng quan tâm đến bác ấy nên chán quá bỏ quê, đi làm người giúp việc cho thanh thản đầu óc.

Tôi khuyên bác nên gửi số tiền số tiền đó vào ngân hàng, chứ để trong nhà không an toàn. Bác bảo ở quê cũng gửi ngân hàng và cuối tháng rút lãi, các con không ai biết, nếu mà bọn chúng biết chắc đã xâu xé hết rồi. Ngay hôm sau, tôi đã đưa bác đến ngân hàng gửi tiết kiệm.

Ngày hôm qua, có 2 anh con trai ra phố tìm bác H, hai người đó yêu cầu bác sang tên sổ đỏ cho các con. Khi đó bác H lưỡng lự, bất ngờ có một anh con trai trừng mắt nhìn mẹ và nói những lời rất khó chịu ép bác phải làm theo.

Trước áp lực của hai người con, bác đành phải đặt bút ký. Khi họ đã đi khỏi, bác ôm tôi mà nói: "Bây giờ bác chỉ còn gia đình cháu là chỗ thân thiết nhất, bác sẽ cho vợ cháu số tiền trong ngân hàng. Miễn sao đừng bỏ rơi bác như các con bác đã làm".

Lời nghẹn ngào trong nước mắt của bác khiến tôi không cầm được lòng cũng khóc theo. Tôi không thể cầm số tiền của bác H, tôi biết bác ấy đang rất cần tình thương yêu của các con.

Bác H cũng đã lớn tuổi, cần được hưởng an vui bên con cháu. Chúng tôi không thể cầm số tiền đó của bác ấy được. Theo mọi người tôi có nên gặp một người con của bác ấy và tiết lộ về số tiền bác H đang có, để họ chấp nhận đón bác về sống cùng không?

(nguyenoanh...@gmail.com)

Chia sẻ